Chém gió Hội - No 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 14/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3106 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 292661 lượt đọc và 3524 bài trả lời
  1. QUYNHTRANG07

    QUYNHTRANG07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2017
    Đã được thích:
    11.408
    APC khá cô đặc, ngành nghề độc quyền , anh quăng đấy chả mấy chốc 1xx.
    TiemKich, mina1811, DoDidDone7 người khác thích bài này.
  2. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Dòng P nay và mai chốt ào ạt rồi. Cứ dự cảm không tốt. Nên cứ trú vốn Chứng khoán - ngân hàng thì ổn hơn.
    NTL sẽ không bật nhanh nhưng nó là mã đáng đầu tư ( Mình đánh giá theo ý kiến cá nhân, không PR vì lái ghét mình) :)):)):)):))
    NND0810, TiemKich, DoDidDone9 người khác thích bài này.
  3. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Lcg ngon.
    Tdh a Hiéu bị tây cướp tàu e ạ :D
    NND0810, TiemKich, DoDidDone8 người khác thích bài này.
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.735
    Lái ghét thì mình yêu nhau nha!:x
    Rồi cùng đưa nhau lên tàu về quê:))
    NND0810, TiemKich, DoDidDone8 người khác thích bài này.
  5. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Tạm thời ngon quá rồi Anh. LCG là Dig thứ 2 của em! Rõ ràng như thế!
    TDH em không có nhịp này.
    Em còn đang kẹp mấy con cờ bạc nên chưa đủ lực mạnh để bay nhảy, Chờ em cơ cấu dần cho ổn anh nhé!
    E sẽ lại vi vu :drm3
    --- Gộp bài viết, 20/12/2017, Bài cũ: 20/12/2017 ---
    Lời nói đôi khi hại mình
    Nên chúng ta phải thật bình vững tâm
    Mua bán nên nhớ âm thầm
    Nhặt xong ta hãy hét ầm nó lên :))
    Cổ tốt ắt sẽ tự lên
    Chỉ cần kiên định vững bền nhé anh!


    ____________ Sóng ______________________
  6. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.735
    Thơ hay quá, đọc xong là muốn mê rồi:x
    NND0810, TiemKich, DoDidDone8 người khác thích bài này.
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.735
    Vietin đang giữ tỷ lệ tiền mặt nhiều đang phân vân vào 1/NTL và 2/LCG hoặc PET theo Luotsong71 nên chọn mã cp nào nhỉ:-?
    NND0810, TiemKich, DoDidDone8 người khác thích bài này.
  8. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Tất cả đang ở chân sóng, PET nay dòng tiền vào mạnh, mình không bám sát nó nên không có ý kiến thêm. Em thì chỉ có LCG - NTL. Hàng của mình mua thì tất nhiên phải khen ngon rồi. Chứ giờ biết làm sao nữa Anh :))
    Em và Anh chỉ nên dừng lại bàn đến đây với những cổ này thôi nhé. Có lẽ e ko thích nói nhiều về cổ hướng chiều sâu.
    Vì bản thân em kém TA nên chỉ mua bán theo tiếng gọi tình yêu thôi. :))
  9. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    Chiều ngồi cf lại viết tiếp cho nhà mình đọc chơi ~o)~o)~o)

    Sáng đã nói sơ sơ về cách đội lái phân tích và đưa ra chiến thuật để đánh vào tâm lý bà con, dẫn bà con từ Bỡ ngỡ => Biết => Kỳ vọng => Hy vọng => Tự huyễn => Níu kéo => Vứt guốc dép mà chạy. Nhưng ở cái sòng vni này thì đội to, đội nhỏ, đội nhỡ nhỡ nhiều đếm cả tay chân không hết, đã mượn Sóng cả hai tay hai chân cũng ko đủ… định mượn tiếp em nào nữa để đếm cho đủ nhưng sợ… nên thôi =)) mà chưa kể các nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính (ví dụ bác @Timlai) ảnh hưởng cũng không ít (nhân tố bí ẩn mà lái khá chùn tay khi gặp phải).

    Do sự đa dạng như vậy nên Lái muốn đánh một trận thật quá đau đầu, thêm nữa việc quản lý sự thay đổi (các bạn Tây hay gọi là Change Management ấy =)) ) cũng là một thách thức thực sự lớn, nên giữa chiến thuật và thực tế cần sự điều chỉnh liên tục, có những giai đoạn đối sách thay đổi theo ngày, cá biệt có cả đối sách trong phiên (cũng không phải hiếm). Việc đội này ghét đội kia, phá đám chọc ngoáy là phiền toái nhất, nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy game đang ngon mà… đứt cái phựt chắc cũng là vì lẽ đó (suy đoán cá nhân, xin miễn trách nhiệm =)) ).

    Một điểm không liên quan là chúng ta hay căn cứ vào giá khớp + vol, các yếu tố khác… và suy đoán giá trung bình của Lái là bao nhiêu, nếu đánh xuống dưới mức này thì Lái lỗ ah? vân vân…. Quan điểm cá nhân của Go là chúng ta nên bỏ điểm này, vì thường các đội lái chơi theo giai đoạn (dài ngắn tùy game) và rất trường vốn. Nếu chúng ta đem quan điểm cá nhân của chúng ta áp cho Lái thì sự thảm bại là ngay trước mắt. Đa phần các đội khi đánh một con đều có đến 99% kết hợp với ai đó (nhạy cảm không nêu ra =)) ), khi chúng ta bắt đầu suy đoán hành động của Lái là chúng ta đã bị động, và cuộc chiến tâm lý đã không còn do chúng ta nắm giữ nữa => Chứng khoán giống như điều tra, suy đoán thì 5% ăn may sống, 95% còn lại chỉ có chết!

    Điểm nữa là bà con nhà mình thường hay gặp, đó là leo ra khỏi hố cát thì nhảy ngay đúng hố vôi =)), cái này cũng là vấn đề về tâm lý, nói bậy chút nhiều khi chửi… ệch mợ sao con mình nắm mình cut thì nó chạy, mà giữ thì nó chỉ có xuống và xuống hoặc tốt lắm là đi ngang… vấn đề nằm ở chỗ khi chúng ta mua cổ phiếu, phần lớn là do suy đoán, do nghe người này người kia, do nội bộ báo, do nhìn FA/TA đẹp, khi thấy nó không như kỳ vọng thì do bản tính cố chấp, không nhận sai nên luôn tìm cái gì đó để bào chữa và quá đáng là khi chúng ta bẻ lệch tất cả cho đúng ý, đúng hy vọng… đó chính là lúc chúng ta đã đặt mình làm con tốt trong bàn cờ của lái rồi, ai may thì ăn nhưng thường là… nộp 1 triệu/ngày =)) (mượn bản quyền lão Ro nhé)

    Vậy khi chúng ta không có thông tin chính xác, không nắm được chiến thuật, không rõ hoặc biết ít/nhiều về FA/TA (cái mà đội lái show cho chúng ta nhìn) thì làm như thế nào? Điều đó còn tùy thuộc vào chúng ta là ai: Chơi CK, Thử cho biết, Oánh bạc may rủi để kiếm cái nhà, con xe… xin đợi hồi sau sẽ rõ

    P/s: Down và Up trend tâm lý sẽ khác biệt hoàn toàn, tỉ lệ ăn may trong Up trend lên đến quá bán, nhưng 99% số quá bán ăn may đó sẽ rất thảm trong Down trend

    Hết cf dồi, nhà mình cho có 50k uống dc 1 cốc với mấy điếu thuốc, nên Go về đi chợ nấu cơm cho vợ, ko nó oánh chít

    (ah note lại xin miễn trừ toàn bộ trách nhiệm của những cái chém gió nêu trên =)) )
    NND0810, Chuotchoick, TiemKich21 người khác thích bài này.
  10. TheSith

    TheSith Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Đã được thích:
    37.908
    Đấy... Tất cả lại đỗ lỗi cho TY
    Vậy là chưa nghe bài Tình Yêu không có lỗi của mợ Đàm rồi.
    TiemKich, DoDidDone, trudanhck11 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này