Chém gió Hội - No 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 14/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3690 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 292868 lượt đọc và 3524 bài trả lời
  1. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    Thấy lão ẩn dật quá nên lão lên mới dám mời =))
    MBS đẹp trai quá còn gì :))
    Xuandoa đã loan bài này
  2. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.589
    Em cảm ơn anh. Theo Làng ngay từ những ngày đầu tiên với mối tình Diêu Bông thăng trầm huyền thoại, em biết Làng mình đều thân thiện và chân thật. Vào đây rất vui, làm thơ, chém gió, thả thính ... và thỉnh thoảng gào to cứu net.

    Làng gió đến là lạ lùng
    Loanh quanh chỉ có đùng đùng cười to
    Thả thính quên hết sầu lo
    Tình yêu cứ giữ bo bo cười hoài
    Xuandoa đã loan bài này
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    143.654
    Lỗ nhiều chán
    Có đợt 3 tháng kg them xem bảng giá
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Đọc thơ em sợ hết hồn
    Viết thơ như thế, khoe văn còn hơn​
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    143.654
    Khoái cái khoản cứu net ấy
    Lúc nào kẹt thì gọi mình nhé
  6. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.736
    Tiếng hát sẽ át cái sợ:
    Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời
    Thương em đừng để duyên lỡ thời
    Tội nghiệp ghê nghe sắt se con tim tôi
    Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần
    Một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
    Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn
    Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó qua sông vắng đò
    Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương
    Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi.
  7. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.589
    :)):)):))
    Em xin thôi tạm không làm thơ nữa.
    Thỉnh thoảng lại ré lên như này mọi người tưởng em bị làm sao.
    Bái phục anh Ro. Đỉnh đỉnh đại danh. Chưa ai làm thơ đầy sáng tạo như anh Ro cả. Em cũng học mà không theo nổi í.
  8. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.107
    Thơ của lão vãi linh hồn
    Lúc nào cũng thích xem mặt người ta​
  9. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Hôm nay anh Đóa ghé làng
    Em sóng như thấy rộn ràng niềm vui


    (P/s: Thơ ngắn khúc dạo đầu =))=))=)))
  10. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    lão mất nết =))
    @ngankim em kệ lão già này nhá =)) =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này