Chém gió Hội - No 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 14/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5276 người đang online, trong đó có 480 thành viên. 19:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 292744 lượt đọc và 3524 bài trả lời
  1. QUYNHTRANG07

    QUYNHTRANG07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2017
    Đã được thích:
    11.408
    Đọc thơ hôm nay vẫn cứ ồn ồn, cười rụng rốn :D , Chúc tất cả ngủ ngon @};-%%-
    fisherman25, Sky284, vision35789 người khác thích bài này.
  2. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    :D
    Cảm ơn Trang.
    Đêm ĐL lạnh buốt khác HN thật. Chút yên tĩnh lạ cho ngày lễ hội sớm mai.
    @
    Thành phố nhỏ về đêm
    Trăng non đợi cuối đường
    Mải nhìn bàn chân bước
    Va mặt vào ngực em :))
  3. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Khó ngủ quá bia với chả rượu. Cả nhà chắc ngủ hết rồi:(
  4. vision3578

    vision3578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2017
    Đã được thích:
    2.045
    Một lần lỡ, ngàn năm nhớ.
    Câu bông đùa luyến tiếc chênh vênh.

    Sài Gòn nay đã bớt mùa đông.
    Chỉ mấy ngày trông nhạt má hồng.
    Mắt âu sầu hoen lệ ước
    Em một mình cất bước với mênh mông

    Hồi âm không thấy, ôm miền nhớ.
    Em bồi hồi phím chuyện với không trung.
    Ngẫm nghĩ lung tung rồi tự hỏi:
    Noel này, sánh bước cùng ai?

    Biết rằng anh có nỗi nhớ dài.
    Khoảng cách luôn làm anh chùn bước


    "Phố đông người, ai đứng một mình ên? "



    Noel làng mình vui vẻ ^^
  5. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    ~o)~o)~o)
    Cafe sáng cuối tuần, ấm áp và yên bình làng ta nhé! :x

  6. vision3578

    vision3578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2017
    Đã được thích:
    2.045
    Tặng sis.

    Mùa xuân lưng chừng đến.
    Là vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng anh và tôi.
    Tình yêu hay tình bạn?

    Ta quen nhau bao tháng
    Ta gặp nhau bao lần
    Mà chẳng nói lời say
    Chỉ lưng chừng giáp nick.

    Giữa đôi bờ là biển
    Bao la và mênh mông
    Giữa đôi mình không sóng?
    Sao muôn trùng cách ngăn.

    Có một điều khó nói
    Em muốn mà thét lên
    Sao anh k chịu hiểu
    Nên để hoài trong tim



    Bài này có copy và edit.
    fisherman25, mina1811, Sky2845 người khác thích bài này.
  7. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    "Anh và tôi" thì cậu phải gửi cho anh ấy chứ Vision ơi :D Sao lại tặng Sóng vậy???:D
  8. vision3578

    vision3578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2017
    Đã được thích:
    2.045
    Uả đâu có.
    Tặng Sóng mà?

    ;;);)
    fisherman25, mina1811, Sky2844 người khác thích bài này.
  9. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Hì , Sóng đang tưởng thơ tâm trạng, tình cảm của Nam và Nữ, của Vision giành cho Anh nào đó:D
  10. vision3578

    vision3578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2017
    Đã được thích:
    2.045
    Lẩy cảm hứng bài này đây ^^
    --- Gộp bài viết, 23/12/2017, Bài cũ: 23/12/2017 ---

    Tặng thiệt :), ko có mượn gió bẻ măng đâu. Hehe
    mina1811, Sky284, GoWentGone3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này