Chết vì chứng khoán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 21/05/2008.

1943 người đang online, trong đó có 777 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6895 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Chết vì chứng khoán...

    Năm 1932, một nhóm các nhà đầu tư tài chính giàu nhất thế giới gồm bảy người gặp nhau tại khách sạn Edgewater ở Chicago. Tài sản của họ nhiều hơn cả kho bạc Nhà nước Mỹ và trong nhiều năm qua, giới truyền thông đưa tin về họ như những hình mẫu thành công điển hình.

    Vậy họ là ai? Charles Schwab - chủ tịch tập đoàn thép lớn nhất thế giới, Athur Cutten - Nhà đầu tư lúa mì lớn nhất thời kỳ, Richard Whitney - Giám đốc sở giao dịch chứng khoán New York, Albert Fall - Thành viên nội các, Jesse Livermore - Nhà đầu cơ giá xuống nổi tiếng nhất phố Wall, Leon Fraser - Chủ tịch ngân hàng thanh toán quốc tế và Ivan Kruegger - Chủ tịch hãng độc quyền lớn nhất thế giới.

    Điều gì đã xảy ra với họ? Ông Schwab và Cutten chết trong khốn khó; Whitney phải ở trong nhà lao Sing Sing nhiều năm; Fall ngồi tù thời gian dài nhưng sau đó được phóng thích nên qua đời tại nhà; Những người còn lại như Livermore, Fraser và Kruegger đều tự vẫn.

    Donald McCullogh
    Thức dậy từ giấc mơ Mỹ

    @ all: post những điều này không phải để nhạo báng những tổn thất của các nhà đầu tư mà là giúp chúng ta nhìn rõ hơn về bản chất của TTCK, bản chất của cuộc chơi trên TTCK để qua đó có được những sách lược đúng đắn trong đầu tư...
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác ếch ơi. Thị trường thế này thì bác làm gì thế?
  3. stockUSA

    stockUSA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Các cụ vẫn bảo vạn vật luôn thay đổi mà. Nay phát mai lại tàn thôi m
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    bác ấy thất nghiệp lâu rồi còn gì...
    cô em dạo này thế nào
  5. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải do TTCK đâu, đừng đổ cho chứng khoán. Họ có đầu tư vào các lĩnh vực khác,. trở thành các nhà tài phiệt hay chỉ là một người dân thường thì họ cũng vẫn phải chịu như vậy thôi ----- --------------cái đó gọi là SỐ MỆNH .

    Được như họ rồi có chết kiểu gì cũng OK.

    Được kimhoababa68 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 21/05/2008
  6. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Giờ là lúc thích hợp nhất để tĩnh tâm ngồi nghiên cứu sách vở...đúc rút những kinh nghiệm của các bậc tiền bối.

    Ếch đang đọc lại quyển "Chết vì chứng khoán" và sẽ post những điều thu lượm được từ quyển sách đó trong topic này...Chia sẻ kinh nghiệm cũng là một thú vui...một việc làm có ích
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    .................

    nằm nhắm mắt để đấy cho đỡ bụi bác ah


    http://TinChungKhoan.Com
  8. hetallica

    hetallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn có ông nào tự tử vì thua lỗ chứng khoán ở ngân hàng nào ah'',có ai cho ít thông tin đi
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ông nào ở ngân hàng nào

    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Mot-nhan-vien-ngan-hang-ACB-tu-tu/75181802/218/
  10. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Sáng sớm ngày thứ Ba, 29 tháng 10 năm 1929, hàng nghìn người muốn tìm cảm giác mạnh đã chen chúc chật ních những ngóc ngách của phố Wall. Họ tới đây để chứng kiến một cảnh tượng "tàn sát" đã được báo trước.

    Ở bên trong sàn giao dịch, người ta có thể thực sự cảm thất không khí căng thẳng và lo sợ khi kim đồng hồ nhích dần tới thời điểm 10 giờ, tiếng chuông mở đầu buổi giao dịch rung lên. Và...cảnh sụt giá tới mức kinh hoàng ngày thứ Hai sau đó đã làm nỗi hoang mang càng lan rộng.

    Trên khắp cả nước, các nhà đầu tư lo lắng tới gặp những người môi giới chứng khoán. Họ đằng hắng, rồi liên tục chuyển chân trong lúc đứng nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào chiếc máy điện báo giá cổ phiếu nằm yên lặng bởi nó sẽ lạnh lùng đưa ra lời phán quyết: Sống sót hay bị sụp đổ ???

Chia sẻ trang này