Chia sẻ nhận định và kinh nghiệm (phần 3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 25/03/2012.

11862 người đang online, trong đó có 1112 thành viên. 14:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 162583 lượt đọc và 1235 bài trả lời
  1. SuPerSic

    SuPerSic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Đã được thích:
    2
    :-bd:-bd:-bd[r2)][r2)][r2)]
  2. miketqd

    miketqd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    33
    ha ha nếu bác Đức mà làm BB hay MM thì em đã nghĩ ra phương thức làm giàu: Theo Bác Đức 3/4 chặng đường và 1/4 chặng cuối cùng thì làm ngược lại =)))))))

    Ha ha chúc Bác Đức bác Bờm cuối tuần zui zẻ ^^
  3. night.storm.01

    night.storm.01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    toàn nói chuyện vớ vẩn, BB với MM cái quái gì, đúng trend thì sống , trái trend thì chết. BB MM như Quỳnh Như ở Ngân hàng Phương Đông vay mượn cả 4-5k tỷ đồng chết lòi kèn khi mua vào downtrend. Tây mua như điên thị trường down trend năm 2010, 2011 cũng chết lòi,...Không việc gì phải xoắn...[:D][:D][:D].
    Kể cả câu chuyện nhà cái này nọ, bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mọi người đang tự viễn hoặc về 1 nhà cái nào đó, có lẽ chẳng có nhà cái nào hết...Thị trường nó diến biến theo những quy luật của nó, :p:p:p
  4. okechungkhoan16

    okechungkhoan16 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    4.111
    Đây có topic bổ ích quá ,có lẽ là nơi ít có tại F319!
    Bác Đức và các cao thủ cho em 1 chỗ cạnh cột em tựa để từ nay được hóng hớt với nhé!
    Em muốn xây nhà to,ô tô đẹp nên vào đây .... trăm sự nhờ các cụ !
    Cuối tuần mong mọi người vui,tạm quên đi chứng trường để phục hận tuần sau !
  5. okechungkhoan16

    okechungkhoan16 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    4.111
    Bác Đức ạ !
    Kệ mọi dèm pha đi,bác cứ thẳng tiến với các lập luận của mình đi !
    Riêng em hay đọc ít khi bình ,nhưng lần này với cái trend này em nghĩ bác đang đúng !
    Tự tin và giúp mọi người bác nhé !
    @ all:
    Bác ấy có lòng thực đó nhưng CK là vậy có lên mạnh ắt có điều chỉnh ...rồi mới lên tiếp !
    Giống như có ốm đau thì mau mạnh ấy mà!
    Chúng ta có thể đang ở chân 1 con sóng lớn ...
    Tích ở đây sau này sẽ kiểm chúng nhé!
  6. dzittihon

    dzittihon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    365
    Bà HN ấy bị BBs MMs khác to hơn nó chơi bác ợ. Trend hay quy luật gì ko cũng do thằng lắm tiền nó quyết định cả thôi, nhất là nếu thằng MMs ấy nó còn nắm luôn cả mấy thứ khác ví dụ như chính sách, vĩ mô[:D]. Bác ko thấy trước Tết sao,BV nó đổ tiền lớn vào là mọi thứ thay đổi ngay. Gì chứ bà con chơi chứng nhà mình nhạy lắm, ngửi thấy hơi dòng tiền là lập tức sôi động lên ngay. Còn ai đó nói là TT lên do vĩ mô tốt dần lên thì em xin thưa là mời bác nhìn lại thực tế xem tốt lên được cái gì ngoài mấy cái chính sách thử nghiệm và chém gió. Khoe khoang lạm phát giảm, nhưng bác thử đi chợ hỏi giá xem có xuống mấy ko nhé, chưa kể xăng tăng, điện tăng, gas tăng.... LS hạ thật đấy, nhưng mấy thằng NH nó có còn huy động chui ko, doanh nghiệp có vay dễ dàng tiếp cận vốn vay giá rẻ hơn ko? BĐS nó vẫn đang nằm phơi bụng chờ chết đấy. Em chỉ thấy có 1 thứ có hiệu quả tốt, đấy là hoạt động media đã làm xuất sắc nhiệm vụ, khiến cho rất nhiều người có cảm giác là vĩ mô đang tốt dần lên. Haizzz, nói tóm lại là em thấy kinh tế VN đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng lớn.
    Có điều, em vẫn hy vọng vào sự thay đổi lần này, đó chính là luồng vốn ngoại vào.
    Em nói theo hiểu biết hạn hẹp của em thôi nhé. Thời gian qua lạm phát VN cao hàng nhất nhì thế giới là do đâu? Do in tiền vô tội vạ bơm vào lưu thông, qua những gói kích cầu khổng lồ. Bản chất của lạm phát chính là sự mất giá của đồng tiền mà, Đó là lý do vì sao bây giờ các bác ấy bắt buộc phải tuyên bố thắt chặt tiền tệ cho dù nền kinh tế đang rơi vào suy thoái và DN rất hỗ trợ để ko phá sản.
    Song hành cùng với lạm phát, những yếu kém của nền kinh tế như quản lý kém, sử dụng vốn kém, hệ thống NH yếu, không lành mạnh, nợ xấu... cũng bắt đầu bộc lộ ra. Giống như căn bệnh ung thư ủ lâu ngày tới lúc phát bệnh vậy đó. Nó sẽ đòi phải cắt chỗ này, cắt chỗ kia nếu ko muốn di căn hoặc toi. Đó là lý do tại sao các bác nhà ta phải hô vang khẩu hiệu "cơ cấu" và "cơ cấu"...
    Nhưng mà chỉ một mình vận động ko đủ, kiểu như mình bị bệnh do ăn uống, ít vận động ... Nay phát bệnh rồi thì dĩ nhiên phải cố gắng để điều chỉnh ăn, cố gắng để vận động, nhưng do bệnh nặng rồi nên ngoài tự bản thân vẫn cần đến trợ giúp từ bên ngoài là thuốc. Theo em trọng tâm của năm nay chính là cơ cấu lại để thu hút vốn ngoại vào. Tại sao phải cần vốn ngoại? Vì tiền trong nước giờ 'vô giá' quá rồi ko dám bơm nữa nên phải trông chờ tiền ngoại bơm cho chứ sao[:D]. Hoàn thành giai đoạn cơ cấu xong có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều những thương vụ M&A nữa[:D]. Lần này mà cải cách, 'mở cửa' ko thành công nữa thì em sợ là hậu quả nghiêm trọng, tèo về cái máng lợn cũ hoặc còn hơn nữa là khủng hoảng, lại giống hệt thằng Thái Lan năm 97 :-ss.
    Hôm trước nghe tin giá điện tăng em hơi sờ sợ, nhưng nay bình tâm lại rồi;)). Quý I với II chắc trọng tâm là kiềm chế lạm phát và cơ cấu, kiểu gì các bác ấy cũng phải có những động thái tích cực thôi, nhất là BĐS nó đang cầm hơi hấp hối rồi[:D]. Hôm qua media có bài vốn ngoại chờ chực đổ vào nhưng đồi hỏi môi trường phải tốt hơn nữa... Dĩ nhiên rồi, có vào thì nó phải vào mấy thằng "ngon ăn" chứ, giờ hết room rồi mà ko mở thì còn lâu mới mời gọi được nó :)). Hy vọng là tháng 5 nhỉ?
    Hàng lởm em tống gần hết rồi, tuần sau xúc hết tiền luôn, nó ko thèm lên thì em tắt bảng điện ngồi chờ thời, tiền tiết kiệm nên em chẳng sợ, kiểu gì cũng phải có sóng rất lớn đón các bạn Tây chứ nhỉ =)). Chỉ cần cuối năm hơn LS gửi TK là OK rồi :))
    Chúc các bác cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ nhé. [};-
  7. lanlan

    lanlan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    3.148
    Anh Đức đối đáp cực kỳ thông minh! =D>=D>=D>=D>
  8. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Lúc thắng thì bắt tay cảm ơn Vote đủ các kiểu
    nó mới xuống tý đã bác giết thế này giết thế kia
    Xuống là cơ hội nhé
    Xuống càng nhiều thì càng kiếm được nhiều nhé
    nói thế cho nó Vuông [r37)]
  9. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
  10. duc6869

    duc6869 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    4
    Chào các cụ! Tôi vô cùng thất vọng khi có những người nghĩ tôi giết mọi người, úp sọt mọi người bằng những nhận định rất tâm huyết vừa qua của mình. Tôi biết là vẫn có rất nhiều người hiểu tôi, ủng hộ tôi, mong tôi tiếp tục đưa ra nhận định như trước, tuy nhiên, mong các cụ thông cảm, tôi cũng sẽ phải rút ra bài học cho mình: trong cuộc đời này, ko phải cứ tốt bụng là sẽ được yên ổn. Từ nay tôi sẽ hạn chế đưa ra nhận định vào những lúc TT nhạy cảm vì nếu tôi nói nước đôi thì nhiều người sẽ cho tôi là ba phải, nhận định ko tăng thì giảm thì ai chẳng nói được, nếu tôi chọn 1 khả năng để nói và cuối cùng BBs làm ngược lại thì tôi lại thành sai, có lỗi với các cụ, kể cả trường hợp tôi khuyên các cụ thận trọng mua ít mà phiên sau TT tăng mạnh thì cũng có thể bị nói tại tôi khuyên ko mua nhiều nên hôm sau họ lại phải mua đuổi giá cao hơn, bất lợi T+ hơn,....Thực ra, trước kia ko phải là tôi ko biết trước điều này nhưng khi thấy hàng trăm người vào topic của tôi, mong đọc 1 nhận định nào đó của tôi nên vì quá thương người mà tôi đã mạo hiểm đưa ra nhận định trong những tình huống nhạy cảm. Rất nhiều người hỏi tôi về những CP mà tôi ko biết rõ nhưng cũng vì thương người nên tôi cũng cố mày mò, tìm ra câu tư vấn nào đó mà tôi nghĩ là tạm chấp nhận được để trả lời. Từ nay thì tôi xin phép sẽ ko trả lời các câu hỏi mà tôi ko rõ lắm nữa. Đơn giản vì CP tốt thì vẫn có thể giảm, CP xấu thì vẫn có thể tăng mạnh, chart đẹp thì vẫn có thể là chart vẽ để dụ mua, chart xấu thì vẫn có thể là chart vẽ để dụ bán cho họ gom rồi sau đó đẩy lên mạnh mẽ,...Chắc nhiều cụ biết là tôi rất bận khi vừa làm phó Tổng Gíam đốc 1 CTY nước ngoài, vừa quản lý danh mục của tôi (ít khi nào dưới 10 mã), vừa đọc thông tin, vừa đọc chart, vừa đọc và trả lời các câu hỏi rất rộng của các cụ,....chỉ cần làm 1 trong 3 việc trên là cũng đã đủ bận rồi chứ chưa nói làm 3 việc cùng 1 lúc.
    Một điều khác nữa là nếu ít đưa ra nhận định và chỉ nhận định khi thấy tự tin (nhiều cao thủ khác cũng đã làm như vậy) thì độ chính xác sẽ cao hơn. Các cụ ngày xưa đã dạy "Biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột mà nghe", "Nói dài, nói dai, chẳng qua nói dại",...Vậy mà tôi lại lúc nào, ngày nào cũng cố đưa ra nhận định, kể cả những lúc rất nhạy cảm thì ko sai mới là lạ. Tôi nhớ là tôi đưa ra rất nhiều nhận định về TT cũng như về từng CP và xác suất sai có thể nói là thấp, kể cả phiên 29/3, liều mạng lắm tôi mới dám khuyên các cụ bán mạnh lúc đầu giờ chiều trong khi hầu hết các cao thủ khác vẫn khuyên các cụ mua mạnh. Tôi nói tôi liều vì nếu 15' cuối phiên đó mà nhà cái đẩy ngược lên CE thì tôi sẽ bị chửi vì bày đặt đi ngược với hầu hết các cao thủ làm mọi người bị mất hàng đúng đáy. Tôi hết lòng như vậy mà vẫn bị coi là giết người, là úp sọt F319,... thì tôi phải tự rút ra bài học cho mình để mình đỡ phải gặp rắc rối thôi.
    Một lần nữa, rất cám ơn các cụ đã tin tưởng, ủng hộ tôi thời gian qua. Hy vọng các cụ hiểu được tấm lòng của tôi và những khó khăn của tôi và thông cảm khi từ nay tôi sẽ ít đưa ra nhận định và sẽ ko trả lời về những CP mà tôi ko nắm rõ. Kinh nghiệm thì tôi đã chia sẻ rất nhiều cho các cụ qua cả chục topic vừa qua rồi, nếu có thời gian các cụ nên đọc lại, khi nào thấy lòng thanh thản hơn tôi sẽ chia sẻ thêm sau. Chúc các cụ có 1 kỳ nghỉ vui vẻ, thanh bình![};-[};-[};-

Chia sẻ trang này