Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 11)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 26/06/2012.

8471 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 141749 lượt đọc và 992 bài trả lời
  1. BrokerHSC

    BrokerHSC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà mắng kinh thế, thị trường vận động theo quy luật riêng của nó, đâu có ai hoặc tổ chức nào đủ sức để khuynh đảo. Ngày xưa thị trường nhỏ thì may ra có vài tổ chức lớn (HSBC, DragonCap...) có làm trò này kia. Bây giờ đâu có dễ.

    Em thấy các bác lạm dụng từ BBs nhiều quá, đôi khi phụ thuộc vào nó. Thực ra BBs cũng là một thành phần tham gia vào thị trường, có ưu nhược điểm riêng so với chúng ta. Đâu phải họ muốn làm gì cũng được, họ vẫn phải đi theo xu hướng thị trường, sao đủ sức bẻ gãy xu hướng.

    Mấy CTCK có phải là BBs ko? Tất nhiên là có rồi, tiền nhiều, người giỏi, quan hệ tốt... Vậy BBs sống hay chết? Chết nhiều hơn sống, điểm qua hàng loạt sẽ thấy. Đa số tự doanh đều thua lỗ, KLS ôm cục tiền sợ chết, HCM có tí tiền mua tí tẹo, VND lỗ sặc gạch, SSI phóng lao phải theo lao đành chơi tuyệt chiêu cuối...

    Tóm lại: thay vì đi mắng họ thì mình nên phân tích thị trường bằng con mắt thân thiện, sẽ hiểu nó đi về đâu và như thế nào. Xu hướng giảm của HNX em đã từng nói sẽ kéo dài khá lâu, ít gì cũng 1,2 tháng và giảm thêm 20-30% - khi đó có nhiều bác còn mắng em là vớ vẩn.
  2. stock_banking

    stock_banking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    389
    Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật. Người thiện thì không mắc lỗi nên không cần phải biện bạch, người nào phải biện bạch cho mình là người "không thiện". Người biết thì không nói, người nói là người không biết [tri bất ngôn, ngôn bất tri].

    Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại khô cứng. Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm yếu, khiêm nhường là dấu hiệu của sống. Binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì lại bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mềm yếu lại được ở trên.


    Đạo Đức Kinh - Lão Tử​
  3. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.664
    Sống để dạ, chết mang theo. Muốn tồn tại ở TTCK thì chỉ tin vào bản thân mình thôi bác ợ, mọi lời tư vấn chỉ nên tham khảo. Ba cái nhận định kiểu chém gió lấy số má thì trước sau cũng sẽ bị trả giá. Chúc bác sớm lấy lại những gì đã mất.
  4. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.679
    Em tin lời tư vấn của Bác.
  5. sinh_vien_91

    sinh_vien_91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Đã được thích:
    299
    Tuổi cao ,vọng trọng .Chinh chiến phiêu bạt giang hồ , nay bị mấy đứa hỉ mũi chưa sạch nó vặt thì cũng uất thật . thành kính phân ưu .[r37)]
  6. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    799
    Theo phân tích kỹ thuật, mặc dù RSI của HNX-Index đã đi vào vùng quá bán, diễn biến phiên giao dịch hôm nay (mở cửa ở mức điểm cao, đóng cửa ở mức điểm thấp), cho thấy thị trường vẫn chưa chạm đáy. Các nhà đầu tư tuyệt đối chưa nên mua vào trong thời điểm này.
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.382
    Nghe @Nhà thơ nhắc đến lạm phát, lại nghĩ: 6 tháng cuối năm sẽ có tổng cộng 420-480.000 tỷ đồng gồm nhiều chủng loại được bơm ra nền kinh tế, lại có người lo lạm phát quay về. Dưng mà trước mắt, cứ xài tiền đã, kệ... Nó cũng là mồi nhử gấu ra cho các cụ đi săn đới![:D]


    F319 có nhiều môi giới của HSC tham gia,
    HSC cũng vừa giữ ngôi đầu thị phần môi giới tại HNX quý II.
  8. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Lần đầu tiên đăng ký TK ở HSC tớ dc 1 ẻm xinh ơi là xinh chăm sóc. hàng ngày ẻm tư vấn đầy đủ, phím hàng búa xua, nhìn chart thì toàn hàng ở đỉnh ko. may mắn cho mình là biết chút kinh nghiệm TA nên ko dính phát nào. Dc cái phần mềm tốt nhưng DV thì hơi ớn.
  9. dzittihon

    dzittihon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    365
    Mình thì chả lên án gì SS cả dù chưa lần nào thử cả, nhưng mà bản thân mình nghĩ đấy chỉ là 1 công cụ của TT thôi mà, bên Tây nó vẫn cho áp dụng đấy thôi. Như bác Bưởi và bạn BrokerHSC đã nói rồi đấy, mọi thứ đều vận hành theo quy luật cả, TT cũng vậy. Ai đoán đúng xu hướng và hành động theo nó thì thắng. TT lúc nào chẳng khốc liệt, và ở đâu mà chẳng lắm trò bạc bịp, 'chim lơn đại ca' hiện giờ thì chắc phải điểm mặt mấy thằng như Moody, S&P, Fitch với mấy cú "chơi nổi" hạ bậc tín nhiệm thời gian qua (gần đây đang bị điều tra độ minh bạch đó :)) ). Mình vẫn nhớ độ gần năm trước chim lợn quốc tế rợp trời tin NH Dexia sắp phá sản, chỉ trong 1 ngày cổ phiếu rớt giá ko phanh, sắp thành giấy vụn đến nơi (bọn nó còn ko có cái màn biên độ như nhà mình đâu), chiều hôm sau CP Pháp- Bỉ-Lux đều lên tiếng sẽ cứu Dexia, cổ phiếu lại gắn chong chóng bay vọt lên. Sặc, bọn đầu cơ 1 ngày thôi cũng kiếm mấy trăm phần trăm ấy chứ :p.
    Cho nên mình nghĩ, thay vì lên án nó, hãy chấp nhận nó như là 1 phần trong những phần khốc liệt của TT đi, cảnh giác bản thân cả với những tin đồn, những bơm thổi nữa chứ.... những thứ như thế ở nơi đâu cũng có cả thôi. Sự trách móc cho người khác theo mình sẽ chẳng có ích lợi gì cho bản thân, mà tốt nhất hãy luôn dặn mình cần phải đề cao cảnh giác để giữ thật chặt túi tiền của mình thôi.
  10. typhutyusd

    typhutyusd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    680
    Úi giời, tụi HSC chim lợn thấy ớn.

    Quý 1 tụi nó chưa kịp giải ngân nên không ăn được miếng nào. Quý 2 tụi nó tìm mọi cách đạp đổ thị trường để giải ngân 200-300 tỷ gì đấy. Nào là TGĐ, P.TGĐ lên báo nói vĩ mô thế này thế nọ chưa sáng sủa thì chứng phải xuống.

    Mịa nó hô hào để vào hàng. Đúng là bọn làm ăn không có lương tâm chứ giỏi giang gì.

Chia sẻ trang này