1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 4)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 09/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1608 người đang online, trong đó có 643 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 143639 lượt đọc và 1121 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Guest

    Nếu ai cũng nghĩ như cụ, không ai đi lập nghiệp ở đất mới thì từ Quảng Trị trở vào vẫn còn của Chân Lạp và người Sài Gòn vẫn đang ăn mắm bồ hóc đội khăn rằn Khmer, nói tiếng Khmer!
  2. tranthuylinh82

    tranthuylinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này gặp người quen rồi, mình thì quê ngoại và nơi sinh sống đúng luôn quê ngoại của bạn. Làm trùm suốt mấy năm cấp 1, cấp 2 ở đây. Nói chung mấy quả đồi ở núi Ngũ Nhạc bị mình quần cho nát luôn.
    Sinh ra cũng ở cây đa nhà bò và giờ lấy chồng ở ngay cạnh cây đa nhà bò, tương lai 2 đứa con mình 1 là học Đồng Nhân, 2 là về Thanh Trì học.
    Nhà ngoại bạn ở Thanh Trì ở chính xác là địa điểm nào?
  3. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chung ý tưởng với hongbach09 rồi, vậy bố trí có dinpj đi chung luôn nhỉ. Tôi cũng đã ghé qua Đà nẵng, cũng đi thăm một số danh lam thắng cảnh ở đó, cũng đã từng nhậu tới bến bên bờ sông chân cầu quay sông Hàn, nhưng lúc đó sẽ không vui bằng khi có thêm hongbach09 và chủ nhà - cụ QT.:-bd:-bd:-bd:-bd[r2)][r2)][r2)][r2)][r32)][r32)][r32)]
  4. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, tôi đã được nếm đặc sản không nơi nào có tại Đà nẳng, đó là món 5 0[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    CỤ quả là hoành tráng, ^:)^^:)^^:)^
    Nghe cụ nói tôi thấy giông giống ai đó mà tôi đã gặp từ rất lâu rồi, chắc phải từ hồi mới sinh.
    Hắn cũng đã từng đi xe gắn máy 600km đường miền núi liền, đầu trần (ngày đó chưa bắt đội mũ bảo hiểm), chỉ nghỉ ăn uống chút đỉnh, hắn cũng từng làm rất nhiều nghề và chẳng ngần ngại nghề gì, cũng thường xuyên làm việc over 18h/ngày(nói đúng hơn thì hắn chỉ ngủ khoảng 5-6h một ngày). chưa từng nằm bên xác người chết mà hắn chỉ từng nằm ngủ giữa hai nấm mồ vừa chôn xong trong nghĩa địa, không ai để ý giúp chắc hắn cũng sẵn sàng nhịn ăn đến ngày thứ 2, hắn cũng từng sống cảnh cô đơn nhưng ít hơn cụ có 2 năm 11 tháng thôi. Chắc chắn hắn ở đâu đây và đang mong sớm được gặp cụ QT đấy
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Hoàn cảnh quá =((
    Nói nghe mún khóc....huhuhuuuu :((:((:((
    Đã bẩu đừng đi "Lôi Hổ" mà....:)):)):)):)):))
  7. hoanghacuti

    hoanghacuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Đã được thích:
    11

    Em cũng không đề cào gì đâu giống bác đó...
    Cái em cần là trong TK của em được bao nhiêu cái băng tím và ngày càng tăng tỷ lệ % tiền lên không ngừng
    thôi ạh...
    Em cũng đăng mấy bài mà mới được có một bài duyệt thôi... đúng là phù phiếm các bác nhỉ???
    Phải không anh @Quang-Trung ??
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    chuẩn luôn .. chắc học cung lớp luôn nhỉ , nhận họ đi , cả làng thanh trì có họ với mình ... cháu cụ cả lương đây ,..
    xóm đồng xã thanh trì huyện thanh trì (( híc giờ nó lên phố rồi nhưng mình vẫn là dân làng thanh trì ))

    nếu bạn làm phó phường đông mác thì chính sác là bạn của tớ , hii (( phải tên T,, )) ??
    có gì liên lạc nha
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Ở Đà Nẵng vào quán ăn không phải trả tiền gửi xe , vào bệnh viện cũng thế ! Miễn phí hoàn toàn !
    Tôi đi ăn phở Phú Gia ở đường Lý Chính Thắng SG , ra phải trả 4.000 Đ , cũng chả là gì nhưng thấy họ kỳ kỳ .
    Xin lỗi nhé : hình như chủ quán SG bủn xỉn hơn chủ quán ĐN ? :-??
    Và rất nhiều nơi ở SG đều phải trả tiền gửi xe khi vào quán ăn !
    Mà tô phở 50.000 đ chứ có rẻ gì ?
    Ở ĐN tô phở bình dân 15.000 đ , tiệm khá hơn thì 20 - 25 , phở 24 thì 45.000 đ , nhưng cũng không thu tiền gửi xe .
  10. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.792
    đồng cảnh ngộ , nhưng chi tiết có phần hơi khác chút , và rút được một câu , Tiền không tự dưng sinh ra ,,,, nó phải trả giá bằng rất rất nhiều thứ để đổi lấy ,,,,,
    mỗi cuộc đời là một câu truyện ,.... và mỗi câu truyện có cái thi vị riêng của nó ,.. ,, nếu viết thành sách có lẽ mỗi con người sẽ có một cuốn sách cho riêng mình ,,,,
    chúc cả nhà có nhưng thnags năm tươi đẹp , và chúc cho cả nhà mình những người xung quanh mình có nhưng điều tốt đẹp nhất
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này