Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 5)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 14/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8409 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 207913 lượt đọc và 1823 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2

    Khóc cũng ra thơ , thở ra văn !
    @choiphaithang sao cứ lăn tăn ?
    Đi buôn có khi lời , khi lỗ ...
    Đâu phải khi nào cũng có ăn ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  2. Luongbang

    Luongbang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức ơi, xây nhà mới đi Bác, 169 tầng > quy định 69 tầng rồi :)
  3. HANHTINHLA

    HANHTINHLA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Đã được thích:
    2
    Ui, chân dài bị nhốt với lí do rất chi là...không tin đàn ông chân dài nhé, híc [-)
  4. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ bạn à, vì giá thời đó khi thị trường bất động sản cực thịnh. VCG lúc đó là ông Phí Thái Bình với dự án KĐT Trung Hòa Nhân Chình (có lúc được coi như Mahatan của Hà nội). Hiện nay VCG đang được tái cơ cấu với sự tham gia của Viettel, nhưng thị trường BĐS đang ốm liệt.
    Tất cả chỉ là kỉ niệm thôi, đầu tư phải theo thị trường và giữ vững những nguyên tắc. (Không để mất tiền - đó là nguyên tắc số 1, luôn đúng và mãi mãi) :p:p:p
  5. ndkhoa77

    ndkhoa77 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Đã được thích:
    1
    Em hiểu được nỗi lòng của anh. Anh cũng đừng áy náy làm gì. Việc đầu tư là của mọi người, tự mình quyết định thôi. Em thật tình là đã thoát hàng toàn bộ từ hôm thứ 2 nên giờ TK đem đi mua vàng hết rồi. Chỉ chờ khi nào anh thông tin là thị trường hồi phục thì mới vào lại. Cả tuần này em chỉ ngó bảng điện khi bắt đầu phiên 2 và kết thúc mỗi ngày. Thanh khoản cố gắng lắm mới leo đượ hơn 1.000 tỷ nên đúng là MMs và BBs tìm mọi cách thoát hàng bằng chiêu kéo xả. DPM em đã bán hôm 39.3 thay vì bán hôm đỉnh 41.2 nhưng coi như em cũng lời được 22%. Một số con khác thì bị lỗ chút đỉnh nhưng tựu trung vẫn lời. Hy vọng là mọi người cũng thế, những ai còn nhiều cổ phiếu, cố gắng bán bằng mọi cách, không chờ bull để gỡ gạc lại mấy line. Vì nếu cứ chần chừ, cuối phiên lại giảm sàn thì mất cơ hội. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ, quên đi chuyện thua lỗ để bắt đầu tuần tới tỉnh táo hơn và thành công hơn.
  6. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    [-X[-X[-X hehe
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    sao vậy bác?:-??
  8. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện riêng, gây tò mò cho người khác. :p:p:p
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    :-":-":-":p
  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2





    Và con tim đã vui trở lại



    Nhạc và lời : Đức Huy
    Ca sĩ : Ngọc Lan

    Tìm một con đường tìm một lối đi
    Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai
    Cứ vui cho trọn hôm nay

    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới

    Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai
    Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi

    Và con tim đã vui trở lại
    Và niềm tin đã dâng về người
    Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...

    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới

    Và con tim đã vui trở lại...

    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    Tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Thân tặng chú @duc6869 , @SuPerSic và tất cả bạn bè thân thương của tôi ! [};-

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị cho một tuần mới nhiều hi vọng !


    Có nhiều người hát bài này , nhưng có lẽ Ngọc Lan là người hát hay nhất ! [};-


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này