Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 8)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 28/05/2012.

4740 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 298900 lượt đọc và 1736 bài trả lời
  1. BatDai777

    BatDai777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Đã được thích:
    3.452
    GSP đang vào vùng quá bán, SS sẽ sớm phải conver nếu không muốn cháy tài khoản. Bác Đức có ý kiến gì không ạ
  2. khongthikgiau

    khongthikgiau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là cổ đông GSP đây nhưng em chờ em nó ổn định lại mới vào lại.
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Chúc mừng anh hai, thế là cháu có chỗ tốt để học hành rồi và anh cũng yên tâm lướt sóng
    Em nghĩ mọi người trong nhà này ai cũng vui lây[r2)]
  4. mobilephone

    mobilephone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Đã được thích:
    14
    Chắc bác chưa có kinh nghiệm nên bị bọn nó xỏ mũi. Nghe lời khuyên là một chuyện nhưng mình phải tự nhận định, quyết định. Thôi bác ạ, thua keo này ta bày keo khác.
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tính tôi thật thà nên cứ nghĩ ai cũng như mình !
    Ngày trước từng nghe @cavangcon và vài vị " bạn bè " mà mua KSS giá 41 và bỏ xác ở đó vài trăm chai !
    Dễ hiểu vì sao bây giờ nghe đến KSS là tôi dị ứng ! ^:)^^:)^^:)^
  6. pigo.vn

    pigo.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    10
    Em là người trung lập, thường thì ít comment vì em gà, không dám phát biểu linh tinh. :-??
    Em cũng chẳng quen biết gì với các broker bác nói hay bất cứ ai trên đây, nên em xin nói rất khách quan như sau.

    Em biết là bác có nhiều bức xúc, nhưng mong bác suy nghĩ lại các phát biểu phán xét các broker.
    - Đúng là ta không nên tin broker khi có nhiều broker không có tâm trong lúc làm công việc tư vấn.
    - Tuy nhiên ta không thể vơ đũa cả nắm được, vì vẫn có nhiều người phải tư vấn "đúng" để xây dựng danh tiếng cho họ và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp họ chọn.
    - Các sự việc bác nêu là đúng nếu bác nhìn bằng cặp mắt tiêu cực. Nhưng bác hãy nhìn bằng cặp mắt tích cực là họ không cố tình gây hại cho bác, vì ngay thời điểm đó họ không sai.
    - Ngoài ra, khi bác đang quá tự tin với các mã bác chọn, nhiều bác ở đây có khuyên can, kêu gọi bác suy xét lại. Khi đó, bác hoàn toàn có thể có thêm thông tin để ra quyết định lại. Nhưng theo em thấy thì hình như bác không nghe, mà cứ nghĩ họ "chim lợn" cho mình mất hàng. ~X~X

    Túm lại, theo em, bác nên nhìn nhận lại sự việc tích cực hơn để không thấy chán chường, thất vọng ... về nhân tình thế thái nữa. Ta hãy nhìn bao quát sự việc. Ai nhận định thì cũng có lúc đúng, lúc sai. Chứ nếu đúng hết thì giờ này họ đã là Top 10 tỉ phú rồi, vào đây làm gì nữa. Vậy thì hành động để ăn hay thua, lợn hay bịp là do mình quyết định thôi. :)>-:)>-:)>-

    Em rất chân thành muốn chia sẻ với bác, mong bác đừng hiểu nhầm em "dạy đời" hay "có ý gì xấu" nhé [};-[};-[};-
  7. stotiger

    stotiger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà thơ chơi chứng ! Vui đây, cười đây, khen ngợi đấy nhưng lại buồn, lại trách ngay được ! Pak QT ơi , đã từ lâu họ gọi đây là 2 cái sòng bài mà tham gia là những con bạc thì làm sao có thể " thâm tình" như 2 ông bạn thơ bên chén rượu được ! Những thành quả lao động từ trang trại của Pak mang lại sẽ là nguồn cảm hứng thơ vô tận cho Pak và chắc Pak sẽ luôn hạnh phúc vì điều đó ! Còn trên 2 cái sòng bài này chắc rùi Pak sẽ phải bỏ cuộc vì thất vọng: Thất vọng vì kinh tế 1 phần nhưng chắc Pak sẽ thất vọng nhiều vì 2 chữ " tình người " ! Không phải là không có nhưng chắc sẽ phải cơ duyên lắm thì mới mong tìm ra " tri kỷ" trên sòng ! Bảo trọng Pak nhé ! Chúc Pak luôn vui với thú điền viên !
  8. lucky.chandai

    lucky.chandai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Đã được thích:
    2

    Nghe chuyện kể của anh thì đúng là a Quang Trung rồi.
    Em cũng chơi CK từ khá lâu rùi, được nhiều thua cũng nhiều anh à. Nhưng nghe lời nói của anh thấy xót xa quá ạ:(=((=((=((
    Em ko nghĩ mọi chuyện đến với anh lại tệ vậy. Ngay trong nhịp sóng tăng từ đầu năm đến giờ, quả là điều e ko thể hình dung nổi.[-(
    Có 2 điều e muốn chia sẻ:
    1 là nếu a quyết tâm rời xa CK, ko phải tháng sau hay tuần sau nữa mà là ngay bây giờ anh nhé ( e nghĩ a đủ bản lĩnh để làm được ạ)
    2 là nếu a muốn tiếp tục nó, anh hãy trang bị cho riêng mình 1 vốn kiến thức cơ bản tạm đủ để tự tin tiếp tục khi tham gia cuộc chơi này.
    Nếu a vẫn muốn tiếp tục mà chưa kịp trang bị, hãy add nick em nhé!
    E ko hứa sẽ trao đổi với a để a đủ kiến thức tự tin tiếp tục cuộc chơi, E cũng ko hứa là a sẽ biết cách timing... Nhưng e hứa a sẽ ko bao giờ mất tiền theo cách tương tự như vậy. Mỗi năm a thu về ít nhất 30% bất kể năm đó tồi tệ như thế nào, trừ trường hợp bất khả kháng bạo loạn, chiến tranh ạ

    Chỉ cần a làm được duy nhất 1 điều a nhé!

    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà anh
    (đừng hiểu lầm ai cả a nhé, cho dù có khả năng đó thật a hãy nghĩ lỗi là ở mình trước đi cho nhẹ lòng anh à)

    Mong a sống an vui, đừng nghĩ nhiều anh nhé

    Tăng a câu này: Mất tiền là mất ít, mất time là mất nhiều, mất sức khỏe là mất tất cả.

    Thân ái![};-[};-[};-[};-[};-[};-

  9. topstock

    topstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0

    BẢn việt là ai ?
  10. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Em thấy là cụ QT hơi tiêu cực mấy rồi, kể các hầu các cụ nghe câu chuyện vui:
    Có thằng bé 3 tuổi rất thích bố dạy cho mình các bài học về cuộc sống. Một sáng thức dậy, thằng bé hỏi bố: "Bố ơi, hôm nay bài học đầu tiên bố dạy con là bài học gì".
    "Con nhảy xuống đây bố đón" Ông bố giơ tay ra.
    Thằng bé hớn hở nhảy từ trên giường cao 40cm ngã xuống vòng tay của bố, ông bố rụt tay lại.
    Thằng bé ngã đập mặt xuống nền nhà và khóc hu hu.
    Ông bố chậm rãi nói"Bài học hôm nay bố dạy con là: Trong cuộc sống không được tin bất cứ đứa nào kể cả...................THẰNG B.Ô' M.ÀY"
    KÍNH CỤ TRỞ LẠI TOPIC!

Chia sẻ trang này