Chia tay trong nước mắt, tiền ra đi.....mong các bác cho em ít sao làm niềm an ủi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cataput, 10/01/2008.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4056 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    Chia tay trong nước mắt, tiền ra đi.....mong các bác cho em ít sao làm niềm an ủi

    em đã chính thức ra đi trong nước mắt các bác ạ. khi viết những dòng này, em đã ATC hàng loạt các cổ phiếu roài. Chưa thống kê số máu đã mất, nhưng em mất trên 2 lít máu các bác ạ.
    Chỉ mong các bác an ủi cho em ít sao, cũng là niềm an ủi duy nhất....
    Bồ của em có lẽ cũng bỏ em trong nay mai thoi
    Tiền cũng ra đi

    Em quay lại với thời thơ ấu đây các bác ơi

  2. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ban nghĩ, Mình đã ra đi vào Đúng dáy của TT ko?!

    Hy vọng là ko! Chúc bạn Thành công trong cuộc sống
  3. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    Nếu đúng là như vậy thì em mất tất cả bác ạ.

    Nếu đúng là như vậy , thì bác vào đây vote cho em thêm 1 sao nữa nhé bác, và có bác nào lập bảng nghĩa trang chứng khoán, xin đưa tên em vào danh sách. em không thể nào bình tĩnh nữa roài các bác ạ.

    Không thể nào cầm cự được nữa.

    Mất hết roài.....

  4. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0

    Ăn sao làm gì ,ăn đất đi ,đồ báo hại cả mọi người !
  5. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186

    Có 1 sao mà bác cũng tiếc, thôi thì chả có ai vote cho em thì thôi, đằng nào em cũng mất hết rồi, nợ ngân hàng phải trả , tiền dành dụm có thắng chút ít cũng ra đi .........bây giờ chỉ có nợ, nợ, nợ, nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ , nợ

    bác biết cảm giác trả nợ như thế nào không, khi ngày này qua ngày nọ tiền lời mẹ đẻ tiền lời con

    Mất hết rồi, ATC là 3 chữ cái đau đớn quá
    Trước đây, ATC là 3 chữ rất vui, tranh nhau mua................thời hoàng kim đó nay còn đâu

    bây giờ 3 chữ ATC như lỡi dao đâm vào trái tim tội nghiệp

    mất hết rồi!!!!
  6. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    cảm ơn 2 bác nào đó đã an ủi em, xin các bác cho biết danh tính, để em vote lại cho các bác. Dù sao trong hoạn nạn có nhiều bác cùng chia sẻ, làm em thấy ấm lòng thêm 1 chút.

    Chỉ còn 1 mã oTC nữa, nó lên sàn mà đi tong, thì em chào các bác em cachj chứng khoán tới già luôn

    có bác nào sáng nay ATC như em không a?
  7. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    chờ mãi không thấy bác nào cùng cảnh ngộ với em, hu hu, vậy hôm nay em bị hớ rồi, chỉ có em bán ra ATC thôi ư.........

    trên diễn đàn toàn topic khởi nghĩa, vậy là hết rồi, em bán đúng đáy rồi các bác ơi.........

  8. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Chia buồn với bác !Em cũng đang vay nợ ngân hàng , cầm cố nhà cửa , sắp ra đê ở mất rùi
  9. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Huhu, em cũng đang bùn như bác, hôm nay em cũng phải rơi nước mắt tiễn CP ANV thân yêu của em với giá trần (lãi được có tẹo ) nhưng em khác với bác là hôm nay em lại múc được TCM giá sàn.

    Hy vọng mai kia thị trường xuống típ để em múc tiếp
  10. executive

    executive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Đã được thích:
    1.058
    Không có gì cả bác ợ. Nick Davas, tác giả cuốn How I made 2 million dollars, đã bán thấp rồi mua cao và bán cao hơn rất nhiều lần.
    Thua keo này ta bày keo khác. Khi thị trường có trend rõ ràng thì bác vẫn có thể mua vào mà.

Chia sẻ trang này