Chiến thuật.. nửa đầu tháng 9..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HinhKiemPhong, 06/09/2010.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2278 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Đang có biến nhé. :)>-
  2. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ trong đầu em cứ luẩn quẩn 1 câu hỏi không lời giải đáp: Vô số con lởm mới tuần trước còn CHẤT BÁN SÀN NHƯ NÚI CHẲNG MA NÀO THÈM MUA, tất cả đều bỏ chạy mất dép, hôm nay lại chất trần dư mua hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu? Vậy số hàng tuần trước tranh nhau bán đâu rồi? hôm qua, hôm kia ai mua? ai bán? hôm nay ai mua? ai bán? AI ĐANG ĐIỀU KHIỂN CUỘC CHƠI NÀY? HÔM NAY ỦN LÊN ĐỂ XẢ hay hôm qua, hôm kia qua ĐẠP SÀN ĐỂ GOM? Trà lời em đi anh? Điển hình là siêu làm giá kinh điển PVA...kỳ lạ....tại sao chất mua 1,9 tr từ đầu giờ đến cuối giờ mà khớp có 1,5k...vô số con lởm khác cũng thế....đúng là sòng bạc bịp....



    PVA dư mua giá trần 1,9tr đến giờ này mới khớp 1500 cổ, SRB dư mua 450k, khớp 6k....hàng giải chấp đâu hết rồi ta, sao không mang ra giải chấp ta?

    Tại sao VCG cho PVX hít khói? Oánh xuống cho cố vào, giờ cong đít cover....khổ quá...hàng đâu mà cover...chú ý SMT-VE1-TNC-PIT

    Quyet ghim hang khong nha 1 co nao cho toi khi VNI 700 diem. Se co nguoi chet vi ban khong, nhieu lam , .....nhieu vo so ke

    Anh em nhìn lệnh SMT cái....trò mèo....năm xưa SRA-SRB-HTP cũng thế, em vào hàng lúc người ta khinh bỉ nó....lúc mà chẳng ma nào thèm ngó, lúc mà mỗi ngày nó giao dịch 500 cổ....và em bán khi người ta điên cuồng vì nó...người ta say máu vì nó....nói gì thì nói, nhìn nó đỏ mà nhục...nhục vì hết tiền rồi...Hết tiền vì đang nắm mấy con lởm siêu làm giá....PVA-PVE-FDC....
    PS: còn cái lệnh mua 20k già sàn đang anh hùng núp phía sau nữa nha anh em...
    Em có thói quen thỉnh thoảng dành 10 xèng xúc 5-7k 1 con siêu lợm để đó 6 tháng và chờ cơ hội chén 300%...như năm xưa em từng chén HTP-SRB...
  3. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Hiện nay đang có một luồng suy nghĩ là: cổ phiếu đã tăng 10-20% rồi, giờ vào sợ củ xả.

    Nhưng trong lịch sử các đợt tăng giá trên thị trường cho thấy, những mã cổ phiếu lớn có thể tăng 50-70% thậm chí 100%. Nhiều mã cổ phiếu nhỏ tăng 200-300%. Vậy thì lăn tăn gì khi cổ phiếu mới tăng giá ở giai đoạn chân sóng?

    Cái quan trọng là xác định xu thế thị trường. Như này rõ rằng chẳng phải là bull trap thông thường nữa. Nếu có là trap thì cũng là trap đủ dài (cả tháng) để anh em gỡ lỗ và kiếm tiền. Sau đấy mới đến giai đoạn tỉnh táo rút êm khỏi thị trường :)>-
  4. bbstock

    bbstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2
    Thế thì cứ đua tẹt trần gaz bác nhỉ
  5. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Việc đó tuỳ các bác quyết định. >:)
  6. bbstock

    bbstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2
    :)>-
  7. mechungkhoan

    mechungkhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tớ khoái cái cách cậu nói và bình luận=D>
  8. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Khà khà [r2)]
  9. vncaptain

    vncaptain Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    2
    Vậy là chuẩn bị tk nhân xX lần hen...[:D]
  10. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Mình thì chỉ có một mục tiêu nho nhỏ để thực hiện cái ước mơ be bé là sang năm cho bà xã đi một vòng châu Âu. Không dám mơ tài khoản nhân lên con số "lần" :)>-

Chia sẻ trang này