Chiến tranh Iran có thể bắt đầu sau nửa giờ - Rất ban căng....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi qct999999, 29/12/2011.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2906 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.335
    đanh nhau éo gì mà chứng nó cứ phi ầm thế nhỉ
  2. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.052
    Bộp nó đi, để vũ khí hạt nhân mà nằm trong tay thằng này thì nguy hiểm quá , có ngày nó bảo phải bấm nút ... vì đạo thì bỏ mịa ,mà thằng Mỹ chắc là nó không nhịn được đâu, còn thằng Israel thì lại càng không thể nhịn, thôi làm sớm nghỉ sớm ..
  3. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Nhân dân yêu chuộng hòa bình và sáng suốt(tức là không bị đầu độc mị dân) trên khắp thế giới luôn đứng về nước Mỹ, cố lên nào, đập đi chứ còn chờ gì nữa :))
  4. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Mở lại chủ đề mang tính thời sự để phục vụ thành viên F319, tuy nhiên đã chuyển topic sang nhánh Giao lưu để phù hợp hơn!
  5. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    - Những thằng nào tin vào Mỹ là những thằng não bé bằng hạt đậu.
    - Mỹ là thằng không bao giờ được đặt niềm tin vào nó. Chỉ nên tiêu tiền của nó thôi.
    - Mẽo là thằng luôn vừa ăn cướp vừa la làng. VN đã từng dính vụ vịnh Bắc Bộ. Gần đây là IRAC cũng với lý do vũ khí hạt nhân. Nhưng có éo đâu.
    - Tớ cũng éo thích gì IRAN nhưng tớ éo bao giờ đặt niềm tin vào Mỹ. Nó là một thằng chém gió, dựng chuyện không thành có quốc tế siêu hạng. [r23)]=)):))

    - Nhưng cái mà tớ cần bây giờ là Mỹ oánh bỏ mịa Tàu Khựa đi. Tớ sẽ theo chân Mỹ vào Trung Hoa. Bắt ngay Lưu Diệc Phi cùng một vài em nữa phục vụ tớ. Tớ éo cần Mỹ oánh IRAN.

Chia sẻ trang này