Chiến trường cuối năm Nhị Thiên Cửu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lebaovn, 16/12/2009.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 22:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 922 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    hic A Sơn hô thế này thì lành ít dữ nhiều quá
  2. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Nguyen Sơn tướng quân bìm bịp,haha
  3. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ẩn số 18/12.Chiến trường cuối năm nhị thiên cửu (phần tt)Đúng như dự báo, bắt đầu trận đánh ngày 17, bang chủ Chim Lợn đã ra lệnh tấn công phủ đầu, nối tiếp đà tiến ngày hôm qua. Quân sự quạt mo bên chim Lợn đã thấy rõ rằng, với lực tấn công mạnh mẽ và quân số dễ gấp 3 phái Bìm bịp, ắt hẳn Chim Lợn phải tiến thêm ít nhất 5 dặm. Tuy nhiên,ngài cũng thấy rằng, phải tiến qua mốc 430 dặm mới có thể mở tiệc. 10 triệu quân Lợn đã chia ra làm nhiều mũi tiến công thọc sâu vào trận địa, hàng loạt tiếng thét vang trời, tiếng của những kẻ hi sinh hay những người ngã ngựa, hoặc của những kẻ đầu quân cho tiền tuyến nhầm bang phái, thay vì vào Chim Lợn Bang thì đi đầu quân cho Bìm Bịp phái, vào thứ 6 tuần trước hay thứ 2, ngày mà Bìm bịp tiến công mạnh mẽ thì đều mang nét mặt đớn đau, nhưng vết thương lở loét, trọng thương hoặc tệ hơn, mất mạng.Thật ra, bìm bịp quân hôm nay đã có sự động viên của tướng quân Nguyễn Sơn, biệt phái từ triều đình đến động viên tinh thần quân sĩ, nâng cao nhuệ khí. Trước trận đấu ngài đã sử dụng chiêu Sư Tư Hống, hét to vang trời, trấn áp tinh thần quần hùng.Nhưng không như ngài mong muốn, (có vẻ là sư tử già), quân Lợn càng cười ngạo nghễ. Kết thúc đợt tấn công đầu tiên, quân chim Lợn đã tiến thêm được 9 dặm. Bang chủ Bìm bịp đăm chiêu, ngài đã dự đoán được điều này, vấn đề là làm sao cố thủ trước đợt tấn công tiếp theo kìa.Đang ngồi nhẩm tính, bỗng đâu 1 mũi tên sượt ngang mặt ngài, giật mình, nhìn ra thì chiến trường thì quả là hỗn loạn,tên bay đạn lạc tứ tung. Đợt tiến công thứ 2 diễn ra quá nhanh. Sự thoái lui liên tục của quân bìm bịp đã vượt lá chắn 430 dặm, chỉ còn 427 dặm hơn, bị đẩy lùi hơn 14 dặm so với ngày hôm qua.quân chim Lợn hừng hực khí thế, tiếng vó ngựa xung trận, tiếng binh sĩ hò reo, cá biệt, tại nhiều chốt điểm có các chục vạn quân chim Lợn tại 1 chỗ. quân Bìm bịp mất dần nhuệ khí, bị đẩy lùi ngày càng xa và nhiều thành giờ đây chỉ toàn tràn ngập quân chim Lợn, trong thành vắng bóng quân bìm bịp.Khi đến giữa hiệp 2, thấy quân chim Lợn có vẻ chủ quan khinh địch, hò reo quá sớm, bang chủ Bìm bịp liền tung 1 đòn hồi mã thương. Hàng loạt cánh quân tiến vào các thành chủ chốt, BVH, SAM, EIB, STB, VCB........ và đã đánh bật được các trạm phòng thủ của quân Lợn tại đây. Sắc xanh trở lại, hàng loạt ngọn cờ xanh của bìm bịp phất lên, sĩ khí phục hồi. Nhiều cánh quân hò reo, đẩy dần bìm bịp qua mốc 430 dặm, rồi 433, rồi 435, rồi đỉnh điểm là 436 dặm.Nhiều thành trì đã được quân bìm bịp chiếm lại.Tức tối mặt tối mũi, bang chủ chim Lợn ra lệnh phải đánh chiếm bằng được mốc 430 dặm.Theo phân tích của quân sư quạt mo, đấy là điểm phòng thủ trọng yếu của Bìm bịp phái. Nhân mã đã được điều động thêm cho chiến trường từ tuyến 2, đẩy lui ngược trở lại quân bìm bịp về mốc 430.Nhưng đúng như dự báo, tại mốc này, quân bìm bịp rất đông, trận hỗn chiến ác liệt diễn ra, và không như mong đợi của chim Lợn, quân bìm bịp quả cảm hơn rất nhiều, tiến dần, tiến dần từng tí 1 và đẩy lại dần đến mốc 432 dặm ( hơn 431 dặm) khi cuối hồi 2.Trận này , cả 2 bên sử dụng nhiều chiêu quái đản, à không, nhiều chiêu quái lạ, biến hoá khôn lường.Trận đánh hôm nay, ngoại bang cũng đã góp 1 phần khá đáng kể, nếu không nói là phần lớn ở các thành chủ chốt.Hiệp 3 tiếp nối thế trận của cuối hiệp 2, quân Lợn đã lùi dần về mốc 434.Trận đánh kết thúc với toan tính của cả 2 bên.Quân bìm bịp hô vang, cho rằng thế trận ngày mai là của họ khi các tướng quân Kinh Bắc Châu bắt đầu ra trận.Thời của họ sẽ đếnĐây là 1 cứ điểm quan trọng, Kinh Bắc Châu được đánh giá là đất rộng người động, châu báu bát ngát, bảo đảm sẽ có 1 cuộc giành giật tại đây. và nếu bìm bịp thắng, họ sẽ khởi nghĩa từ mốc này, họ nghĩ vậy.còn chim Lợn thì sâu xa và nham hiểm hơn.Có những cao thủ ẩn mình trong thế của bìm bịp. Giới nhân sĩ đánh giá rằng, hôm nay cũng có thể coi là 1 bước chiến lược của Chim Lợn, thả con tép bắt con Tôm, tạo hưng phấn cho quân bìm bịp rằng thế cờ đã đổi.họ đoán rằng, thật ra, đã có 1 số kẻ bên Kinh bắc châu đầu hàng kẻ địch, tất sẽ đẩy quân lên cho khí thế vào ngày mai, có thể là phiên sau nữa, để "đâm sau lưng chiến sĩ", ôm vàng chạy trước. Nhiều tướng lãnh bên Kinh Bắc Châu bị kẹp chim từ khi quân Lợn bắt đầu tấn công ngược từ mốc 517 dặm kìa. và tướng lãnh này sẽ tấn công vài phiên để tạo niềm tin nơi bìm bịp quân, rồi sẽ tấn công ngược khi có cơ hội.Ôi, lòng người nham hiểm lắm thay.Tối về, Chim Lợn bang chủ và các vị tướng lãnh KBC bí mật gặp nhau bàn chiến lược.......................
  4. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    dự kến triều đình sẽ bơm vũ khí vào chiến trường vào ngày kết khoá cuối năm
  5. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    tin tình báo cho hay quân chim lợn trên khắp thế giới đang tiến công
  6. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Úp sọthôm nay có việc, mai viết tiếp chương tiếp theo cho anh em
  7. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường cuối năm Nhị Thiên Cửu (tt)Chương 3 : Ngoại bang giở quẻGiang hồ mặc sức có nhiều đồn đại kể từ khi ngoại bang chính thức tăng cường đánh chiếm nhiều thành luỹ của nước Đại Việt. Cũng đã lâu rồi, ngoại bang đặt chân vào xứ ta và cũng là nhân tố đáng kể hình thành nên thế cục đương thời của 2 phe Chim Lợn và Bìm Bịp."chúng bây mời tao vào mà", chúng nghĩ thế, và rồi mặc sức đánh lung tung hết giúp phe này lại nhảy phe kia, rồi cũng từ từ nuốt dần nhiều tài nguyên châu báu của giang sơn Đại Việt. Họ đưa hàng vạn quan vào tạo nên 1 dòng ngân lưu trên chiến trường khiến cho vũ khí cũng như nhiều bí kíp được thúc đẩy. Nhưng cũng như hàng vạn con sói đói, chúng cũng rình rập, nuốt dần từng phần, thôn tính dần từng thành luỹ của nước ta. Sói thì vẫn là sói.Nhưng ta vẫn phải mời chúng- cái lũ sói khốn kiếp với hi vọng ngay thơ rằng đã có những bài học của cô bé quàng khăn đỏ, chúng ta có thể khống chế chúng mà lợi dụng chúng.Nhưng, cũng như hàng vạn năm nay, thỏ chẳng thắng được sói. Cũng như nai chẳng thể nào quật được quái thú. Tan tát sau 1 trận kinh hoàng, giờ ngơ ngơ ngác ngác, không gặm cỏ thì đói, mà gặm thì có thể bị thịt bất cứ lúc nào. Mà ai cũng có thể thành nai thành thỏ cả.Nhắc lại trận đánh hôm 18, giới nhân sĩ giang hồ vẫn chưa ngớt xôn xao bàn tán khi có 1 cú đảo phe bất ngờ của ngoại bang.Đúng như những gì quân sư quạt mo dự liệu vào ngày 17, ngày 18, phe bìm bịp tấn công ồ ạt trên khắp các chiến trường. Nhiều thành luỹ đã đoạt lại ngay đợt tấn công đầu tiên.Quân bìm bịp đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tiến hơn 6 dặm ngay đợt đầu, đẩy lùi chim Lợn ra xa mốc 440 dặm.Hừng hực khí thế, sĩ khí lên cao, Bìm bịp ta tấn công mạnh, nhiều thành luỹ giờ vắng bóng quân thù. Đợt tấn công thứ 2, họ tiến thêm hơn 8 dặm nữa, đẩy Chim Lợn lùi xa gần mốc 450 dặm.Những tưởng đợt 3 cũng êm xuôi như thế, và mốc 450 dặm dễ dàng bị chiếm. Nhưng cú tắc ở 15 khắc cuối cùng của trận đánh khiến nhân sĩ bàng hoàng.Cung tên bắn rào rào, đại bác liên tục được nã vào hàng ngũ DauKHi. Đó là súng đạn tây phương. Hoảng hốt, nhiều bìm bịp thoái lui, Chim Lợn lật lại chút đỉnh, quân khí đang cao bỗng dưng khựng lại. Cao chiêu, cao chiêu.Mất 6 dặm đã chiếm chỉ trong khoảng khắc, nếu thời gian kéo dài, ắt sẽ có còn nhiều kẻ thương vong.Thành trì PVD, DHG, FPT, DPR, KBC, NTL, VIC?. Bị đánh sập trong khoảng khắc.Giờ thì mọi chuyện đã rồi. Ngoại bang trợ lực bìm bịp nay quay ra thành chim Lợn. Giang hồ hiểm ác, kẻ thù đa đoan lắm mưu nhiều kế. Hi vọng là giới nhân sĩ cũng như các nhà ?oChim tinh học?, à không, ?oChiêm tinh học? soi kỹ cái bầu trời metastock vào , giới ở ẩn như Khương tử Nha cũng xem xem động thái của triều đình sắp tới ảnh hưởng đến chiến trường thế nào.Quân sư quạt mo gài đầu gãi tai, giải thích thế nào cho bang chủ hiểu đây. Phe bìm bịp đang hăng máu, chắc gì 1 vài cú bắn của ngoại bang cản bước. Nhưng theo ngài, việc làm của ngoại bang ắt phải khiến cho nhiều kẻ run sợ.Có nhiều lý do khiến ngài nghĩ thế Thứ 1, việc triều đình còn mãi mê với cái sự cản việc nhập khẩu hàng hoá của lái buôn cuối năm để ổn định cán cân TM thì hơi đâu mà quan tâm đến chiến trường này.Thứ 2, tiền đâu mà phe bìm bịp đánh dài khi mà kho bạc đã siết đầu mấy tay cao thủ cũng như đại gia trong chiến trường. Nếu có đánh được thì chỉ được vài 3 trận.Thứ 3, sói nó cũng có sói mẹ ở nhà, phải tha mồi về cuối năm chứThứ 4, quân sư quạt mo nhìn vào mấy cái ngôi sao mới xuất hiện ở metastock Sky, ông vuốt râu cười thầm, phen này bìm bịp nào lỡ tham chiến chỉ có nước thở bằng bình ốc ?"xy ?"gen của tụi Tàu bán qua mà thôi, nhất là sự xuất hiện của Spinning top và Shooting star. Phen này, lão bang chủ Chim Lợn được dịp đánh mạnh nữa rồi. Chết mi rồi, Bìm bịp phái ơi, phen này lão gia cho thằng bang chủ Bìm bịp khốn kiếp câm hót nữa.Tối đó, lão bang chủ Bìm bịp hắt xì 1 cái rõ to, hình như tụi Lợn đang nhắc mình.Lão quân sự quạt mo nhăn nhó. Đoán thì đoán vậy, nhưng ai biết trước tương lai, rủi đâu, bìm bịp người mạnh kẻ đông, nhiều kẻ ăn hôi cũng đang rình mò, làm 1 phát đẩy xa hơn 480 dặm thì chim Lợn chỉ có ăn cám.Ôi, hãy để chiếm trường nó trả lợi vậy???????..
  8. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    cấp báo cấp báo, chim mồi được thả, quái thú đang rình rập, đề nghị anh em chim Lợn về tổ gấp.
  9. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    cấp báo cấp báo, triều đình có mật thư xuống kho bạc chiến trường, giang hồ sắp có biến, anh em chim Lợn đề nghị về tổ ngay
  10. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bìm bịp thẳng tiến. Chờ chiều nay em có tin về NHTM cho các anh em

Chia sẻ trang này