Chiến trường cuối năm Nhị Thiên Cửu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lebaovn, 16/12/2009.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 22:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 922 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    dã man con ngan roài đây
  2. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5
  3. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường cuối năm nhị thiên cửu (tt)Chương 4 : Úp sọt đại pháp - Chiến trường không dành cho những kẻ khờ.Việc bìm bịp phái tấn công dữ dội hôm thứ 2 khiến cho phái chim Lợn tan tác, tạm thời thu quân. Sau khi tiến đến 17 dặm , hôm nay, họ còn tiến thêm 4 dặm nữa.Nhìn lại diễn tiến trận chiến hôm nay, khen cho quân sư quạt mo khéo vẽ đường. Kéo quân qua hẻm núi, bìm bịp phái tràn qua đông đảo, há chẳng phải là đưa lưng cho chim Lợn và các cao nhân ném đá từ triền núi? Bang chủ Chim Lợn ngồi cùng tướng của các thành, vỗ đùi các đét : lấy đầu lão cẩu Bìm bịp bang chủ.Đám đông cạn chum chúng mừng, kẻ tôi tớ lebaovn ngồi kế đấy cũng ăn hôi được chút thịt bò khi cung cấp cung tên đạn dược cho chim Lợn bắn vào các thành trì.Chợt nhớ lại......Hồi 1Xung phong...Xung phong.....Bìm bịp bang hò hét, sĩ khí cao vút trời mây, người ngựa đông như quân Nguyên tấn công Đại việt thời nhà Trần. Thành trì nào cũng hò reo đầy quân bìm bịp. Chim lợn phái rút lui hay cũng chỉ cố gắng chống cự yếu ớt. Nhiều chiêu thức được bìm bịp xài tất như Nhất kiếm loạn giang hồ ( 100% cổ), Bán tả bán hữu kiếm chiêu ( 50 cp- 50 cash) , hay nhất dương chỉ (10%)......... người người đều mong bìm bịp tấn công sâu vào thành luỹ kẻ địch để chia chác kho báu chiếm được.Đợt đầu trôi qua thuận lợi. 7 dặm đi được trong nửa nén nhang cũng là tạm chấp nhận.trên hầu khắp các làng xã ( 4rum), bìm bịp hô vang trời, nhà nhà đầu quân, ai đầu quân thưởng nhiều tiền, bổng lộc không xài hết.Quả thật, chiến ý tăng cao, đao chiêu càng hung tợn, chim Lợn cố gắng chống trả lắm cũng chỉ được 5-7 phút, đỡ được dăm ba chiêu cũng nát thây, lùi hơn 11 dặm. Đại quân bìm bịp hò reo, thành trì khắp nơi để cờ tím, ép dồn quân chim Lợn qua khe núi.Hồi 2 Say mồi mất lý trí.......Giờ nhớ lại thấy lạnh người.Đang hăng say tiến quân, bỗng đâu đá ném rào rào từ đỉnh núi. Quân chết như rạ. Lưng bìm bịp đưa ra hứng trọn chiêu này của chim Lợn.Thành trì của đám ngân bạc bị đánh tơi tả từ đợt này. Không thành nào kháng cự được dù cho vài ba trận trước còn được xem là thành trì thép.KLS thành còn bị tấn công dữ dội hơn.Gần 6 triệu rưỡi quân cả 2 bên chết tại nơi này.Bên Bìm bịp vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào thế cục đã bày, đưa quân vào tiếp viện. Nhưng vẫn lùi lại, lùi lại từng bước . đến cuối trận đánh, tính ra, họ vẫn còn lợi hơm hôm qua hơn 4 dặm.Đến đây chim Lợn lộ rõ chân tướng, mưu kế của quạt mo quân sư thật cao thâm. Kéo bìm bịp bang đi được 3 ngày, ngài dự tính, ngày thứ 4 mưa tên sẽ trải lên đầu chúng.Tin mật báo quân sư quạt mo nhận được từ khoảng khắc cuối trận, liền báo cho bang chủ, chim Lợn bang chủ cười ha hả, vỗ đét 1 cái. Ba quân chim Lợn cuối cùng cũng được tin là trieu đình sẽ chẳng cấp ngân lương thêm cho Bìm bịp, cánh lái buôn cũng sẽ chẳng làm ăn được như mong đợi để mà chu cấp cho đại quân, hà hà, phen này chúng sẽ chết đói thôi...................lebaovn, lebaovn.......Giật mình quay lại ,dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về trận đánh, thì ra chim Lợn mật thám kêu mình. xầm xầm xì xì.Oh yeah, phải báo cho quân sư quạt mo thôi.Phen này, các tướng quân bàn kế, chiến lược cho ngày mai : Úp sọt đại pháp.................................
  4. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường cuối năm nhị thiên cửu (tt)Chương 4 : Úp sọt đại pháp - Chiến trường không dành cho những kẻ khờ.Việc bìm bịp phái tấn công dữ dội hôm thứ 2 khiến cho phái chim Lợn tan tác, tạm thời thu quân. Sau khi tiến đến 17 dặm , hôm nay, họ còn tiến thêm 4 dặm nữa.Nhìn lại diễn tiến trận chiến hôm nay, khen cho quân sư quạt mo khéo vẽ đường. Kéo quân qua hẻm núi, bìm bịp phái tràn qua đông đảo, há chẳng phải là đưa lưng cho chim Lợn và các cao nhân ném đá từ triền núi? Bang chủ Chim Lợn ngồi cùng tướng của các thành, vỗ đùi các đét : lấy đầu lão cẩu Bìm bịp bang chủ.Đám đông cạn chum chúng mừng, kẻ tôi tớ lebaovn ngồi kế đấy cũng ăn hôi được chút thịt bò khi cung cấp cung tên đạn dược cho chim Lợn bắn vào các thành trì.Chợt nhớ lại......Hồi 1Xung phong...Xung phong.....Bìm bịp bang hò hét, sĩ khí cao vút trời mây, người ngựa đông như quân Nguyên tấn công Đại việt thời nhà Trần. Thành trì nào cũng hò reo đầy quân bìm bịp. Chim lợn phái rút lui hay cũng chỉ cố gắng chống cự yếu ớt.Nhiều chiêu thức được bìm bịp xài tất như Nhất kiếm loạn giang hồ ( 100% cổ), Bán tả bán hữu kiếm chiêu ( 50 cp- 50 cash) , hay nhất dương chỉ (10%)......... người người đều mong bìm bịp tấn công sâu vào thành luỹ kẻ địch để chia chác kho báu chiếm được.Đợt đầu trôi qua thuận lợi. 7 dặm đi được trong nửa nén nhang cũng là tạm chấp nhận.trên hầu khắp các làng xã ( 4rum), bìm bịp hô vang trời, nhà nhà đầu quân, ai đầu quân thưởng nhiều tiền, bổng lộc không xài hết.Quả thật, chiến ý tăng cao, đao chiêu càng hung tợn, chim Lợn cố gắng chống trả lắm cũng chỉ được 5-7 phút, đỡ được dăm ba chiêu cũng nát thây, lùi hơn 11 dặm.Đại quân bìm bịp hò reo, thành trì khắp nơi để cờ tím, ép dồn quân chim Lợn qua khe núi.Hồi 2 Say mồi mất lý trí.......Giờ nhớ lại thấy lạnh người.Đang hăng say tiến quân, bỗng đâu đá ném rào rào từ đỉnh núi. Quân chết như rạ. Lưng bìm bịp đưa ra hứng trọn chiêu này của chim Lợn.Thành trì của đám ngân bạc bị đánh tơi tả từ đợt này. Không thành nào kháng cự được dù cho vài ba trận trước còn được xem là thành trì thép.KLS thành còn bị tấn công dữ dội hơn.Gần 6 triệu rưỡi quân cả 2 bên chết tại nơi này.Bên Bìm bịp vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào thế cục đã bày, đưa quân vào tiếp viện. Nhưng vẫn lùi lại, lùi lại từng bước .đến cuối trận đánh, tính ra, họ vẫn còn lợi hơm hôm qua hơn 4 dặm.Đến đây chim Lợn lộ rõ chân tướng, mưu kế của quạt mo quân sư thật cao thâm. Kéo bìm bịp bang đi được 3 ngày, ngài dự tính, ngày thứ 4 mưa tên sẽ trải lên đầu chúng.Tin mật báo quân sư quạt mo nhận được từ khoảng khắc cuối trận, liền báo cho bang chủ, chim Lợn bang chủ cười ha hả, vỗ đét 1 cái. Ba quân chim Lợn cuối cùng cũng được tin là trieu đình sẽ chẳng cấp ngân lương thêm cho Bìm bịp, cánh lái buôn cũng sẽ chẳng làm ăn được như mong đợi để mà chu cấp cho đại quân, hà hà, phen này chúng sẽ chết đói thôi...................Giật mình quay lại ,dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về trận đánh, thì ra chim Lợn mật thám kêu mình.xầm xầm xì xì.Oh yeah, phải báo cho quân sư quạt mo thôi.Phen này, các tướng quân bàn kế, chiến lược cho ngày mai : Úp sọt đại pháp.................................
  5. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    ngap nghe ls co ban và cty làm an chang ra sao ---> truyền thông đạp xuông

Chia sẻ trang này