1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chiêu độc Marketing!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 13/07/2012.

986 người đang online, trong đó có 394 thành viên. 08:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12983 lượt đọc và 314 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Thì vưỡn, sáng chúi,chiều chúi, tối chui vô ngục:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Người Chồng, người Cha gương mẫu.[r2)][r2)]
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Facebook cũng là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều câu chuyện... "khó đỡ" các bạn ạ!
    1. Đánh vợ vì tội không "Like" Facebook


    Benito Apolinar, 36 tuổi, đến từ bang Texas, Mỹ đã hành hung vợ vì người phụ nữ này không… “Like” trạng thái của mình trên Facebook. Benito đã viết mấy dòng trên Facebook về ngày giỗ của mẹ và sau khi đăng tải, rất nhiều người vào chia buồn. Tuy nhiên, Benito lại không thấy bất kỳ phản hồi nào của người vợ Dolores Apolinar.

    Do quá bực tức vì chuyện này, Benito liền hành hung người vợ đã chung sống với mình suốt 15 năm qua ngay tại nhà riêng. Lý giải cho hành động của mình, Benito nói: “Mọi người đều “Like” trạng thái cập nhật của tôi, nhưng chỉ riêng cô ấy thì không. Đáng lẽ cô ấy phải là người đầu tiên “Like” nó mới đúng.”


    Tuy nhiên, tòa án đã cáo buộc Benito sử dụng chất kích thích trước khi thực hiện hành vi thô bạo với vợ.


    2. Cặp đôi: bà 77 tuổi, ông 82 tuổi kết hôn nhờ Facebook


    Có lẽ ở tuổi của hai ông bà thì việc sử dụng Facebook là rất hiếm có. Bà Barbara Moore, 77 tuổi, 1 y tá, sử dụng máy tính để quên đi việc chồng đã qua đời 4 năm trước, bà cũng dùng Facebook để tìm lại những người bạn cũ của mình. Từ đó, bà Barbara gặp ông Brocklesby, 82 tuổi, một người đàn ông đã ly hôn với vợ được 16 năm.
    Ban đầu, họ nói chuyện với nhau về những sở thích và thói quen hàng ngày. Cả ông và bà đều thấy họ có nhiều điểm chung. Dần dần, cặp đôi này bắt đầu trao đổi ảnh với nhau và sau 3 tháng nói chuyện trên Facebook thì họ quyết định gặp mặt. Cuối cùng họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc...

    3. Vừa khống chế con tin vừa... cập nhật Facebook


    Vào hồi tháng 6 năm nay, Jason Valdez, 36 tuổi, khống chế một phụ nữ làm con tin trong căn phòng trọ ở Ogden, Utah, Mỹ. Cảnh sát đã bao vây và thương lượng với Jason suốt 16 tiếng trước khi họ quyết định xông vào. Nhưng điều buồn cười là Jason lại liên tục cập nhật Facebook trong suốt cuộc đối đầu với cảnh sát.
    Jason đã viết trên Facebook rằng hắn đang ở cùng một phụ nữ tên là Veronia. Thậm chí, trong khi cảnh sát đang cố gắng thương lượng thì Jason vẫn tiếp tục thông báo cho bạn bè rằng: “Họ ngắt mọi nguồn điện của tôi và điện thoại tôi sắp hết pin. Nhưng tôi muốn các bạn biết tôi vẫn ổn. Hãy nói với họ tôi sẽ bước ra khi sẵn sàng.”


    Thông điệp cuối cùng của Jason là: “Tôi chuẩn bị thả cô gái này thì mấy kẻ kia lại cố xông vào dù tôi đã yêu cầu họ đừng hành động...” Kết quả là Jason đã tự bắn vào ngực mình, sau đó hắn được đưa đến bệnh viện để điều trị.


    4. Đặt tên con là Facebook


    Một anh chàng 20 tuổi, người Ai Cập đã đặt tên cho cô con gái của mình là Facebook Jamal Ibrahim. Điều đặc biệt là cả gia đình và bạn bè anh đều ủng hộ việc đặt tên như vậy. Nguyên nhân khiến anh chàng này đặt tên con là Facebook vì muốn ủng hộ sự xuất hiện của Facebook tại Ai Cập.

    5. Cụ bà 103 tuổi cũng dùng Facebook


    Cụ bà Lillian Lowe, đến từ Tenby, Pembrokeshire, phía Nam xứ Wales đã 103 tuổi nhưng vẫn hứng thú với việc sử dụng Facebook. Người đưa Lillian đến với Facebook là cháu trai của cụ, thậm chí ông còn đưa chiếc iPad của mình cho cụ sử dụng.

    Lý do đưa Lillian đến với Facebook đó chính là để giữ liên lạc với 7 đứa cháu và 13 đứa chắt của cụ. Cụ cho rằng, Facebook thật sự là một phương tiện hữu ích và rất tốt cho những người ông, người bà khác trên khắp thế giới để có thể giữ liên lạc với gia đình của họ. Mặc dù ấn tượng với tất cả những điều người ta có thể tìm kiếm trên mạng nhưng cụ vẫn cho rằng việc này tiêu tốn không ít thời gian.
    6. Xăm hình 152 bạn bè Facebook lên cánh tay


    Một cô gái trẻ sống tại Hà Lan đã dành nửa tháng trời để xăm hình ảnh đại diện của bạn bè thân thiết trên trang Facebook lên cánh tay của mình. Tổng cộng có 152 gương mặt may mắn được xuất hiện trên cánh tay của cô gái này.

    7. Chỉ cưới khi có 1.000.000 bạn Facebook

    Cặp đôi Kelly Coxhead và Paul Mappelthorpe đã đính hôn với nhau cách đây 10 năm nhưng đến nay họ vẫn chưa kết hôn. Nguyên nhân là vì anh Paul đưa ra yêu cầu rằng sẽ chỉ kết hôn với cô Kelly khi có 1.000.000 người sử dụng Facebook tham gia vào đám cưới của họ.
    Cô Kelly đã lập một nhóm mang tên: "I Need 1 Million People To Join For Paul To Marry Me C’mon Guys Help Me" (Tôi cần 1 triệu người tham dự để Paul kết hôn với tôi. Nào các bạn hãy giúp tôi). Sau đó, cô bắt đầu kêu gọi bạn bè và gia đình cùng tham gia vào.
    Cặp đôi này dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 11/11/2011 nhưng hiện giờ group do cô lập ra vẫn chưa có đủ 1.000.000 người tham gia. Không biết cặp đôi này có tổ chức đám cưới không đây...
    __________________[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Trụ cột gia đình mà lị:)):)):)):)):)):)):)):)):))
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Chuẩn quá.[r2)][r2)]
  6. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449

    BĐS áp dụng hoài mấy chục năm nay & thêm 1 số xảo thuật khác mà giá đã tăng ~ 11,000% ~X~X~X
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Có vượt rào thì chỉ tý thoai nha, nhìu là không tốt.:)):))
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Đúng đới,cái gì cũng phải điều độ mới tốt:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Ngược chiều!!!!!!!!

    Nhờ những thành công ngoạn mục tại Mỹ, vị chuyên gia marketing giỏi nhất của một hãng nước ngọt danh tiếng được cử sang Trung Đông để phát triển thị trường nơi đây.
    Tuy nhiên sau một năm, không những không đẩy được doanh số lên mà còn làm người tiêu dùng ở đó tẩy chay sản phẩm, anh ta trở về, thất vọng ê chề, mặt mày ủ rũ và có nguy cơ bị sa thải.
    Một người bạn hỏi:
    - Tại sao cậu lại không thành công với những người Ả-rập?
    Anh chàng buồn rầu đáp:
    - Khi được cử sang Trung Đông, tớ cực kỳ tin tưởng vào thành công vì rõ ràng là sản phẩm của chúng tớ chưa được biết tới ở đó. Khó khăn đầu tiên tớ gặp phải là không biết tiếng Ảrập. Vì thế, tớ lập kế hoạch tiếp thị hình ảnh qua 3 bức pano cực lớn để chuyển tải thông điệp của hãng. Bức đầu tiên mô tả một người đàn ông lê lết trên sa mạc nóng bỏng, hoàn toàn kiệt sức và khát cháy họng. Trong bức thứ hai, anh ta đang uống nước ngọt của hãng tớ. Còn bức thứ ba, trông anh ta tươi tỉnh và rạng rỡ. Rồi tớ cho nhân viên đi treo hàng loạt những tấm pano đó khắp các thành phố lớn tại đấy.
    - Ồ đó là một kế hoạch tuyệt vời đấy chứ! - Người bạn nói.
    Chàng chuyên gia marketing thở dài:
    - Đúng vậy, lúc đầu tớ cũng hý hửng lắm! Nhưng vấn đề là ở chỗ, tớ đã mù tịt tiếng Ảrập, mà còn ngu ngốc đến mức không biết thêm rằng: người Ảrập đọc từ bên phải qua bên trái. Thành ra thông điệp từ những tấm hình là: một anh chàng đang khỏe mạnh, uống nước ngọt của hãng tớ và bị kiệt sức lê lết.

Chia sẻ trang này