Chiều nay trần hàng loạt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daonguyenhoa, 25/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4537 người đang online, trong đó có 462 thành viên. 23:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20205 lượt đọc và 261 bài trả lời
  1. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Không hoàn thành nhiệm vụ a đem nó về phơi nắng hết đi cho e.;));));))
  2. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Mấy O phơi nắng ngoài trận 8 ngày rồi còn gì em, tha cho nó :))
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    =))=))=))=))=)) Không biết du kích của e @hpdaigia nhà mình có về nhà hay vẫn còn say sưa.hihi;))
  4. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Ngoài vùng phủ sóng rồi, nhưng đã quán triệt tinh thần từ trước :))
  5. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.649
    Ngừng rơi nhưng chưa chắc quá trình tạo đáy đã xong, chợt nhớ lại 1 lời khuyên của ông bác ở ĐN hồi năm 90 khi mình có dịp ra chơi, khi trở về ghé qua bên xe ( đường ĐBP - cái này chắc hqdt09 quá rành ) để đón xe về lại SG, thấy 1 hàng xe khắp xếp hàng dài nối đuôi nhau, mình tính bước lên nhưng ông bác cản : " Cháu đừng nóng vội, hãy chờ khi nào nó đủ khách , xe lăn bánh rồi hãy lên cho đỡ phí thời gian + công sức chờ đợi......nhưng rốt cuộc mình lại cãi lời và nhảy lên ngay 1 chiếc ở tốp đầu khi nghe lời chào mời ngọt ngào : Anh lên xe đi, xe sẽ khởi hành ngay. Thực tế là xe chạy ngay như lời hứa nhưng chỉ 1 đoạn tới gần Hòa Vang là lại quay đầu về lại bên cũ để đón thêm khách, sự việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến nhiều hành khách chán nản bỏ xuống, riêng mình mất cả buổi sáng chịu trận rồi lại phải gẳm bánh mì để chống đói.

    Lại nói về quan điểm giải ngân từ từ ( lời biện minh của những chú lỡ hô hào sóng thần nhưng gặp sóng ở đáy sông ) : Cái này chỉ đúng đ/v các tổ chức, các quỹ khi họ có chiến lược đầu tư trung hạn hoặc những nhà đầu tư cá nhân trường vốn ( TK rủng rỉnh vài chục tỷ ) còn như anh em mình , chỉ cần vài cú enter là xong, đâu có cần phải " Đao to bua lớn " đến mức như vậy ( cũng xin lỗi nếu đụng chạm đến bạn nào là cá mập con với TK cỡ vài chục tỷ trong topic này nhé ).

    Về quan điểm TT mình vẫn bảo lưu như đã nêu trong topic " Sàn hàng loạt " : TT đã & đang trong giai đoạn tạo đáy để chuẩn bị kết thúc đợt đ/c qua 1 vài tín hiệu đặc trưng nhưng nói như thế không có nghĩa " Đáy chính là đây ", mấy phiên gần đây các nhà tạo lập đã chủ đích tạo ra dao động liên tục trong từng phiên ( có những phiên dao động mạnh ) nhưng vẫn chưa thu hút được lực cầu từ dòng tiền đã thoát ra trước đó. Thông tin tích cực để đủ sức khơi dậy lòng tham từ những TK đang đầy ắp lợi nhuận sau gần 5 tháng TT tạo sóng lúc này không hề dễ dàng. Biết rằng mặt bằng giá cp so với giai đoạn tạo đỉnh đã giảm khá nhiều nhưng nếu so với giá ở vùng đáy trước đó thì vẫn còn cao vời vợi nên vẫn chưa đủ sức hấp dẫn những cái bụng đang no nê thừa thãi. Trong thời điểm này, dao động mặt bằng giá trong cả tuần lễ hầu như ít có biến động ( có chăng nếu chọn đúng hàng cũng chỉ kiếm vài % ) thì bõ bèn gì so với công sức bỏ ra.........thôi thì mình vẫn chọn giải pháp chủ yếu là ngồi quan sát TT nhưng cảm nhận của riêng mình nếu nhịp SW này kéo dài vài phiên nữa ,TT sẽ phải chịu áp lực 1 nhịp đ/c nữa để tạo mặt bằng giá hấp dẫn hơn mới thu hút được dòng tiền vào TT.
  6. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Bị thương là bị thương, chỉ khác với banh xác thôi mà cụ. Thương nặng hay thương nhẹ vẫn là bị thương mà :(

    May không banh xác là ngon rồi. Thiệt hại tý ty, may mà chỉ dùng có 3 tên lính [:D] Bán 1 tên, để lại 2 tên ngồi đó chờ sẵn, cầm cưa để cưa chân bàn :p

    Có vẻ chợ đang ổn định trở lại đấy. Iem thấy có bàn tay của anh bụng bự rồi. Tay to nên khó dấu giếm lắm ;))
  7. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Ha ha sáng giờ tưởng bác Bưởi âm thầm lên tàu rồi chứ [:D]. Giờ em chuyển giới sang chym nhợn phụ bác nhé ;))
    Đùa thôi, chứ TT chưa có tín hiệu xấu đâu các bác!
  8. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.876
    Chúc mừng du kích thu quân thắng lợi nhé. Lần sau nếu vào hay ra hàng nhớ loan báo cho anh em tý, còn có hướng xử lý. [r2)][r2)][r2)]

  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Iem vuốt đuôi theo cụ Bưởi cái: TT ngừng rơi chứ không phải là TT tăng trưởng trở lại đâu đấy nhá, các cụ nhớ cho :p
  10. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Kiểu này là 2 anh trinh sát của bác nằm vùng tại chiến trường KS roài [:D]. Em thấy hôm nay bắt đầu tham gia chiến trường này được rồi [:D], Có tín hiệu thì em sẽ gửi quân du kích đến hỗ trợ bác [:D]. Bác yên tâm mấy O du kích của em đánh đấm ko tệ đâu ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này