Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

4157 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 19:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 55357 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thế ra bạn cũng là hội viên Hội Cương Q..u..y..ế...t k..h...ô..n..g sợ ... vợ thằng ...hàng xóm à ?

    :)):)):))
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    [​IMG]



    Tớ đã được cấp chứng chỉ rồi :)):)):)):))
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Sợ vợ" là chứng nan y
    Cố công,chạy chữa thuốc gì cũng toi!
    Cái này lệ thuộc giống nòi
    Di truyền trong máu phải coi kỹ càng
    Xin đừng hụt hẫn,hoang mang
    Nên đi xét nghiệm..chớ than,chớ sầu!

    Thai_Duong bắt mạch giúp mình căn bệnh nan y này nhé
    binhnguyenpnamvannghe thích bài này.
  4. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Tôi đây thích sợ vợ nhà ,

    Thì đâu có sợ mọi người cười chê
    Vợ tui tui sợ kê tui
    Miễn tui không sợ vợ ai được rùi
    Người xưa thường bảo với tui
    Vợ mày mày sợ thế là mày khôn
    Chớ không mày đã không còn
    Công ơn vợ dưỡng nên mày hôm này
    Là người phải biết nghỉ dài
    Mai sao già yếu vẫn còn vợ nuôi ...
    Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh
    Thời nay sợ vợ, mới danh... anh hùng
    Người ta cứ bảo tui khùng
    Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan
    Thời nay sợ vợ mới sang
    Chớ hong sợ vợ, có màn ra hiên ....


    [​IMG]
    binhnguyenpnam thích bài này.
  5. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Mải tám quá ,bỏ cả nhà cửa .tớ về pic biển đông trông nhà ,kẻo mấy chú khựa bẩn lại vào quấy nhiễu
    binhnguyenpnam thích bài này.
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG]


    Sợ vợ nào phải nan y ?

    Vợ mình mình sợ , sợ chi vợ người ?
    Không biết sợ mới toi đời !
    Để thằng hàng xóm nó xơi là rồi !
    Vợ mình nó sợ thì thôi ...
    Bảo gì nghe nấy ...có trời mới hay !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

    Bạn muốn sao ?
    Muốn chàng trai trong hình là bạn ...
    ...hay là thằng hàng xóm ?

    [​IMG]
    vannghe thích bài này.
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thế ai quay cho bạn cái clip vậy ? Xem trong clip thì thấy cả bạn và vợ bạn đều không phải là người cầm camera !
    Vậy người thứ ba là ai ?

    Không lẽ thằng cha hàng xóm ?

    :p:p:p:p:p:p:p
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 11:59 - 30/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 11:48 - 30/11/2011 [​IMG]

    Manh động là trúng kế nó ngay ! [-X[-X[-X
    Nó khiêu khích để nếu ta nổ súng trước thì nó có cớ tiến hành chiến tranh xâm lược .
    Tất nhiên chúng ta không sợ , nhưng phải bình tỉnh !
    Con mèo bắt được chuột là vì nó biết rình ! Chỉ nhảy ra vồ khi chuột vào đúng tầm , đúng thời cơ thì chuột hết đường chạy !
    Kệ ! Cứ để nó diễu võ dương oai đi !

    Mỹ cũng từng khiêu khích ta để thả bom ra miền Bắc đấy !
    Xem lại sự kiện vịnh Bắc Bộ thì rõ !



    Ta không oánh trước bác à, thử ở ta thôi \:D/

    Đôi khi việc lớn thì lo ...
    Việc nhỏ quên mất , để cho mẹ buồn ...
    Lau chùi vũ khí luôn luôn ...
    Lâu lâu đem thử , nói suông làm gì ?
    Chú là chiến sĩ , nam nhi ...
    Súng chưa thử ? Lấy chuyện chi mà bàn ?
    Ngày thường to miệng lớn gan ...
    Đến khi súng nổ , nước tràn ra chân !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Giải lao một chút cho vui , các bạn thông củm ! >:)>:)>:)
    HTBL và các bạn khác muốn đối đáp , xin mời qua đây :

    http://f319.com/giaoluu/1484784
    vannghe thích bài này.
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đôi khi việc lớn thì lo !”
    Nhiều khi, việc lớn thì … cho ra rìa!
    Suốt ngày bận cái việc kia!
    Khi thì lau súng, khi thì … bắn luôn!
    Nam nhi, chuyện ấy là thường!
    Nhiều khi vội bắn, mà quên lau nòng!
    Bắn xong, đạn nạp dần dần,
    Đến khi gần đủ là cần bắn ngay!
    Một tháng chỉ ba mươi ngày,
    Thích làm du kích, oánh ngày, oánh đêm!...
    Đôi lời gửi bác Thai_Duong:
    Làm chi có chuyện nước trần ra chan!


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Vô đề​


    Nhiều khi vui bạn, vui bè
    Mải mê tám chuyện, người ta coi thường!
    Gương kia ngự ở trên tường
    Nói cho ta biết nên dừng ở đâu?
    Trăm năm đọng một chữ SẦU!
    Cớ sao ta định cắt cầu, bỏ đi?!!
    Bây giờ trách cái chi chi !!!


    [-([-([-([-([-([-([-(
    vannghe thích bài này.

Chia sẻ trang này