Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55401 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @Daicanho
    Anh về không thấy Pê đâu,
    Vì khuya, em đã go to bed rồi!
    Em đã hết đứng lại ngồi,
    Mong mòn mỏi nhớ bồi hồi xốn xang...
    [};-[};-[};-[};-[};-​
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: hoatimbanglang


    [};-
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Nàng ơi !một đời yêu thương ru như mơ ,
    Một đời thương yêu mơ trong mơ...
    Ô hay...buồn vương cây ngô đồng,
    Vàng ơi...vàng ơi...thu mênh mông...

    [};-[};-[};-[};-[};-​


  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    @Ptkh : Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như se chùng mầu không gian. người về giòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn mong nguời người hay chăng. người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh . Người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta...



    QUOTE]
    @Daicanho : gửi người anh thương @ptkh [};-


    Ta - Em chưa gặp một lần
    Chưa yêu mà nhớ, chưa gần mà say
    Ta - Em đêm nhớ, mong ngày
    Mà sao em vẫn đắng cay đượm lòng ?


    [};-​

    Người - Em chưa gặp một lần,
    Chưa yêu mà nhớ , chưa gần mà say...
    Người - Em đêm nhớ, mong ngày,
    Mà sao nỡ để đắng cay đượm lòng ?


    [};-[};-[};-[};-[};-​
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Hay quá ! Hai kái người này sắp thành thi sĩ rùi !!!=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};- Chào bác Thái, các em bác đâu hết rùi...
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Người ta nói khi yêu, con người ta ở trạng thái giống nhà thơ; nghĩa là mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, là tâm hồn treo ngược trên cành cây,.........
    @ptkh đang "Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" rồi, nay lại thành nhà thơ nữa thì không hiểu rồi sẽ ra sao nhỉ?
    Chị lo wá... em ơi! [};-
  8. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Giờ a không giám làm thơ tặng em @ptkh nữa. Làm xong em lấy bài đó hỏi lại anh, anh kg biết sao trả lời [:p]
  9. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: daicanho

    Một người, chỉ có một người
    Một người lặng lẽ, nụ cười hắt hiu
    Một người chẳng biết nay đâu
    Để một người nhớ, người đau đứng chờ....[};-
  10. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Chào Bác @bonbon123
    đã ghé thăm nhà [r2)]

Chia sẻ trang này