Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

8439 người đang online, trong đó có 1092 thành viên. 15:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 55410 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tặng bé ptkh bài thơ con cóc thứ hai :

    [​IMG]

    Con cóc trong hang , cóc nhảy ra ...
    Nhảy ra ... con cóc ngồi giữa nhà ...
    Nghiến răng , cóc giận ... trời than khóc !
    Trời khóc : con ngoan lắm ! Cậu à !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tặng tridunghtvc bài thơ con cóc thứ ba :

    [​IMG]

    Con cóc trong hang , cóc nhảy ra ...
    Con cóc nhảy ra ... ngồi giữa nhà ...
    Buồn tình , cóc nghiến răng ... trời khóc !
    Trời thưa : con ngoan lắm ! Cậu à !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


  3. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Happy New Year những người bạn, người anh, người em : @Thai_Duong @Tugan @Nuhoangtuyet @Namson67 @ptkh @hoatimbanglang @phuongxa20 @tridunghtvc @TALATA @ndl_70 @Mrking164 @thangbomnhat......HAPPY NEW YEAR ONE MORE TIME
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Năm mới em chúc các anh chị đánh lên thắng, đánh xuống thắng, đánh ngang đánh dọc gì cũng thắng...
    Đánh lớn thắng lớn, đánh nhỏ cũng thắng lớn, ko đánh cũng ...mém thắng lớn.
    Thêm câu chúc quan trọng nhất : Sức khỏe dồi dào , có sức khỏe là có tất cả!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]





    Dịu dàng Sắc Xuân

    Nắng xuân ấm thơm môi hồng.
    Gió xuân đến bên em ngồi,
    Cùng mùa xuân em hát câu tình ca.
    Đóa cúc trắng bên hiên nhà ,
    Ngỡ như dáng ai đang về,
    Ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi .

    Nhịp nhàng đàn chim én bay
    Ô kìa mùa về bao đắm say,
    Một mùa xuân bao thắm tươi
    Quê hương với bao niềm vui,
    Rộn ràng đàn em bé thơ ,
    Tưng bừng một mùa xuân mới sang,
    Dịu dàng sao hương sắc xuân hát cùng em khúc tình ca .

    Cánh mai thắm tươi xuân nồng,
    Ấm đôi má em thêm hồng
    Cùng mùa xuân đem đến giữa đời vui.
    Tiếng chim hót vui cho đời,
    Tiếng em hát thêm yêu người ,
    Đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi .


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]





    ĐI BÊN ANH MÙA XUÂN

    Ngàn tia nắng ấm thắp lên mùa xuân cho em cho người
    Từng đàn tiếng chim đến hót vang ca tưng bừng trên lá
    Đi bên anh mùa xuân
    Thêm long lanh giọt sương ướt môi em xuân nồng

    Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời
    Tình yêu lên tiếng khát khao giấc mơ xuân về trên gối
    Đi bên anh mùa xuân
    Thêm lung linh tình yêu thắp thêm ước mơ cho tình yêu tuyệt vời

    Mùa xuân đang đến bên những lời yêu thương
    Hồng tươi lá hoa đón nắng mai chan hòa
    Từng lời em hát đem ước vọng bay xa
    Người yêu dấu ơi hãy lắng nghe xuân về

    Này người yêu hỡi xuân sẽ về bên anh
    Cùng em nắm tay đón tình yêu tràn đầy
    Mình cùng ca hát cho đất trời vào xuân
    Người yêu dấu ơi ta đi bên nhau cùng mùa xuân tươi


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Thân mến tặng hai em @daicanho và @ptkh với lời cầu chúc hạnh phúc như nội dung bài hát !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Anh đang ở Qui Nhơn , mấy hôm nay đi dã ngoại thăm làng mai Háo Đức , trại đà điểu , heo rừng , chồn hương , cá chình ở Phù Cát , Sông Cầu ...nên thỉnh thoảng mới tranh thủ vào F319 một lát thăm mọi người nhưng không có thời gian post bài .


  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @TUGAN - Anh sướng nhỉ ! Mọi người ai cũng đi chơi lễ , chỉ mình em ở nhà . Chúc anh vi hành zui zẻ nhé .[r2)]
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Làng mai Háo Đức : Những ngày đầu tháng chạp
    Về thôn Háo Đức (xã Nhơn An, huyện An Nhơn- Tỉnh Bình Định ) vào những ngày tháng Chạp này, đâu đâu cũng thấy người ta nói về cây mai. Chốc chốc, những chiếc xe tải lớn, nhỏ lại rời con đường bê tông của thôn, hướng về phía quốc lộ 1A đem theo những chậu mai đang mơn mởn búp xanh và cả những niềm vui của người dân Háo Đức về khắp mọi miền của đất nước
    H1

    [​IMG]

    H2
    [​IMG]

    H3
    [​IMG]

    Giàu lên nhờ cây mai
    Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là vườn của ông Bùi Văn Hào, một trong những người trồng mai nhiều nhất ở Háo Đức. Điềm đạm ngồi nơi bộ bàn ghế đá trước hiên nhà, chậm rãi nhấp từng ngụm trà trong lúc 5-6 người khách mua mai đang đi lại trong vườn lựa chọn, ông Phú cho biết: "Từ 5-6 năm nay, với khoảng 2.500 mét vuông đất vườn, tôi trồng trên 2.000 cây mai, mỗi năm thu được trên trăm triệu, đặc biệt năm ngoái được 250 triệu. Nhờ cây mai, gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều".

    Mặc dù việc chăm sóc hàng ngàn chậu mai với hai vợ chồng ông không phải là dễ dàng, nhưng rõ ràng thu nhập so với việc trồng lúa, màu, hoa huệ... trước đây thì tăng lên gấp bội mà lại chắc ăn hơn nhiều. Bây giờ, trong nhà ông Hào đã có đầy đủ những vật dụng cần thiết như tivi, tủ lạnh, xe máy…, con cái ăn học đàng hoàng, và chẳng cần phải giải thích, nhiều người vẫn biết đó là từ cây mai mà ra.


    Không riêng gì nhà ông Hào, nhiều hộ dân nơi đây cũng nhờ cây mai mà xây được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều vật dụng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của họ.


    Ông Bùi Văn Cư, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: "Thấy được hiệu quả kinh tế cao của cây mai, từ 6-7 năm nay, nhiều người dân Háo Đức đã chuyển sang trồng loại cây này và đã thu được những thành công đáng kể. Hiện nay đã có đến 90% hộ dân ở Háo Đức trồng mai thương phẩm. Và ở các thôn khác như Thuận Thái, Trung Định... số hộ trồng mai cũng tăng lên vùn vụt, nhà ít thì vài chục chậu, nhiều thì hàng ngàn chậu. Nhà tôi hiện có 200 chậu, thu nhập cũng được chục triệu mỗi năm

    H4 : Vườn Mai của Gia Đình ông Bùi Văn Hào

    [​IMG]

    H5
    [​IMG]

    H6
    [​IMG]

    H7
    [​IMG]

    H8
    [​IMG]

Chia sẻ trang này