Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 55428 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Nhắn tin cho ai thì phải viết chính xác nick của họ , thư mới đến đúng địa chỉ !
    Việc cơ mật trong buôn bán , hoặc tình cảm riêng tư mà em nhắn kiểu này hoặc gửi PM sai nick là xong ngay đấy !
    Người mà em nhắc tên ở trên là người khác , đăng ký nhưng chưa hề sử dụng nick , đây này :

    [​IMG]

    tridung [​IMG] Tin loan
    Thành viên mới· Thành viên từ 07/01/2002· Bài viết: 0· Cảm ơn: 0

    nick anh yêu của em là daicanho , không phải là Daicanho !
    Nhưng trong trường hợp này thì lại là 1 người !
    Cẩn thận em nhé ! Có những việc riêng tư không muốn ai biết , mà lại ghi sai nick khi PM thì người khác sẽ biết được bí mật của mình đấy !
    Hiện tại có rất nhiều nick từa tựa nhau , do đó phải hết sức cẩn thận !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thơ em chân thực , trong sáng với tình cảm dành cho daicanho , tuy nhiên cần trau chuốt thêm về cách gieo vần chọn chữ và nhạc điệu của thơ .
    Anh lấy ý của em , biên tập lại nhé , em cố gắng làm mỗi hôm vài bài , từ từ em sẽ nhuần nhuyễn hơn thôi !

    Anh đã về đây , anh đã về !
    Bốn ngày không gặp , nhớ anh ghê !
    Em mừng vui lắm , anh thương nhớ ...
    Tim em rạo rực , anh có nghe ?

    Đây là anh làm mẫu , cũng có thể thay vài từ , ví dụ câu 3 , 4 :

    Em mừng vui lắm , anh yêu quý ...
    Tim em thổn thức , anh có nghe ?

    Câu thứ 4 em dùng từ chăng là bị lạc vần so với câu 1 và 2 em đã gieo vần ê !

    Trăm hay không bằng tay quen , làm thơ cũng như tập võ , mỗi ngày chịu khó rèn luyện thì đẳng cấp mình sẽ được nâng lên dần !
    Tuy nhiên , mới tập mà làm được như em là hay lắm rồi đó ! Cố gắng lên nhé !
    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Không nên chọn cùng một từ khi gieo vần cuối câu cho thể thất ngôn tứ tuyệt , hoặc bát cú ! Trừ trường hợp bất khả kháng !

    Anh biên tập lại cho em , bỏ từ lập đông , vì hôm nay là ngày 05-01 dương lịch ! Lập đông gì bữa nay nữa ?
    Lập đông cách nay 2 tháng rồi !

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Lập_đông

    Lập đông (tiếng Hán: 立冬) là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trờixích kinh 225° (kinh độ Mặt Trời bằng 225°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Bắt đầu mùa đông.
    Theo quy ước, tiết lập đông là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 khi kết thúc tiết sương giáng và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu tuyết bắt đầu.

    Đà Lạt lạnh rồi , em biết không ?
    Mình anh đơn chiếc giữa phố đông !
    Tim anh lạnh giá , em có thấu ?
    Nhớ mãi về em , một bóng hồng !

    Câu 1 đã em biết không rồi , thì câu 4 không nên lặp lại em biết không một lần nữa !
    Cũng có thể thay vài từ , đảo tới đảo lui cho hợp lý , nói lên được điều em nhắn gửi qua bài thơ : Đà Lạt đã lạnh rồi , nhưng trong lòng daicanho còn lạnh giá hơn , tuy đi giữa phố đông người mà vẫn cảm thấy cô đơn vì thiếu một bóng hình ! Bóng hình đó là ai , thì người đọc hiểu , tất nhiên là một bóng hồng , không phải bóng ông già Tú Gân ! :)):)):))
    Chữ em trong câu cuối có thể thay bằng chữ ai cũng được !

    Nhớ mãi về ai , một bóng hồng !

    Đưa chữ hồng vào vì hai câu 1 và 2 em đã gieo vần ông , thì câu thứ 4 cũng phải dùng vần ông , khác đi thì lạc vần !

    Cũng như đã góp ý với ptkh , em chịu khó trau chuốt thì tay nghề sẽ nâng cao lên dần . Anh chân tình góp ý là muốn các em tiến bộ hơn , đừng tự ái , hoặc bảo là anh rỗi hơi đi sửa thơ người khác nhé !

    [};-[};-[};-[};-[};-

  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Nhõng nhẽo vừa thôi , cô bé ! [:D][:D][:D]
    Thơ tặng em , thì chú ấy nhớ em chứ còn nhớ ai nữa ? :-??

    Phải không @daicanho ?
    Anh mong hoài mà có ai thèm nhớ anh đâu ? ~X~X~X
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Đúng rồi ! Chú @daicanho sướng thiệt ! :-bd
    Gặp được người bạn gái ngoan như em , biết chịu khó giúp mẹ , việc nữ công gia chánh là cần thiết và rất quan trọng đắp xây hạnh phúc gia đình đấy em ạ !
    Không có người đàn ông nào không tự hào với bạn bè khi có người vợ biết nấu ăn ngon , nữ công gia chánh đảm đang chu toàn !
    Người ta bảo : " Đàn ông xây nhà , đàn bà xây tổ ấm " là ý này đấy !
    Chú @daicanho mà lơ tơ mơ , không quan tâm chu đáo để con sáo ptkh này sang sông là ông mai này đánh đòn chú đấy nhé ! b-(
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
    Hà Nội mừng đón tết hoa chen người đi, liễu rủ mà chi
    Đêm tân xuân, hồ gươm như say mê
    Chuông reo ngân Ngọc sơn sao uy nghi
    Ngàn phía đến lễ đền chạnh lòng tôi nhớ tới người em

    [};-​


  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Thấy em nói vậy chị thương em quá.....
    Xương cá... xương cá.......
    [};-

    [};-[};-[};-[};-[};-​
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    @ptkh gửi thày dạy thơ......

    Lâu nay em muốn học làm thơ ...
    Làm thơ không được, em tôn thờ...
    Tôn thờ anh Tú làm thày dạy...
    Thày dạy không nên em thờ ơ....
    Hơ...hơ .....



    \:D/\:D/\:D/
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Gửi bác @Tugan !

    Năm nay bác đi mua mai
    Rùi đem bỏ mối, kiếm vài trăm tiêu
    Tiền nhìu, mong lắm em iu
    Mà sao bác vẫn sớm chiều độc thân...
    Bằng Lăng hỏi bác Tú Gân???

    :)):)):)):)):))
    vannghe thích bài này.
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Đã định họa lại bạn từ nãy , nhưng thấy cuối trang có tin về CA HP , vào coi thử và đã đọc hết 13 trang ở đó !

    http://f319.com/giaoluu/1494865

    Thấy sáng ra nhiều điều !
    Thứ nhất : Một topic spam như vậy là hữu ích hơn chủ đề Biển Đông nên Mod cho tồn tại ? :-??
    Thứ hai : Sau khi đọc hết 13 trang , tôi đã có cái nhìn khác về chủ thớt TA . [-([-([-(
    Thứ 3 : Một đám vô học , mất dạy thi nhau lộng ngôn , gần 130 comment , có lúc đã lên đến 181 người vào xem cùng lúc , vậy mà tôi chỉ chấm được mỗi một @Vietnga79 là phát biểu chín chắn ! =D>=D>=D>
    Còn lại thì đều làm tôi ngao ngán ! Lúc đầu định nhảy vào tham gia thảo luận , nhưng càng đọc càng ngán ngẫm ! :-daicanho có lý :)>-:)>-:)>-
    Hachi8888 còn PM mời tôi khi nào lên Daklak thì gọi anh ta gặp nhau cà phê ! May mà mình chưa có thời gian để nhận lời ! :-"

    Rốt cuộc tôi nghĩ : với bọn đó mà mình nói chỉ phí lời ! Tốt nhất quay về đây làm thơ và trêu chọc Bằng Lăng mà có lý hơn !

    :)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này