Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

4723 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 55344 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Hãy quên đi những gì không đáng nhớ !
    Nên nhớ kỹ những gì không thể quên !
    Quên được sao ... thuở ban đầu bở ngỡ ...
    Nhớ làm chi .. lời cay đắng tuyệt tình !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    vannghe thích bài này.
  2. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Tóm lại 1 câu như thế này...Anh đã tha thứ cho em và ko chấp nhặt những chuyện cũ...Còn em muốn làm đại ka của anh hoặc muốn anh phải gọi em bằng anh thì...ko có đâu...Thế nhé...
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Vừa đi ăn về , thấy bác nói thế này , tôi cảm thấy thật ngỡ ngàng . Phải nói là thất vọng ...
    Tôi nói rõ ý mình nhé : Tôi chưa bao giờ có ý muốn làm đại ca với ai cả !
    Hôm qua bác chủ động nói chuyện với tôi ở topic của lananhvd , vì pic ấy khóa ngay sau đó nên tôi không trả lời bác được !
    Bác nói không quan tâm tôi là nam hay nữ , có gia đình hay chưa ... thế sao bác lại gọi tôi là cô , mặc dầu từ đầu tháng 6/2011 tôi đã nhiều lần nói rõ ở nhiều topic tôi là đàn ông ? Sao lại sợ tôi chết già ( ý bác lo tôi ... ế chồng ! Cảm ơn ! :)) )
    Hôm nay cũng bác chủ động vào nhà tôi ở pic thơ Biệt ly và màu tím , nghĩ bác đã nguôi ngoai chuyện cũ nên tôi mời bác ghé qua đây ta nói chuyện đời , tâm sự hàn huyên với nhau , như tôi đã nói cái gì tốt đẹp nên giữ , cái gì không hay thì quên đi ...
    Nay bác bảo tha thứ cho tôi , tôi nghĩ như thế bác vẫn kẻ cả quá ! Tôi không muốn nhắc cụ thể , chỉ mong bác nhớ rằng tôi là người trung thành với bác và KSS nhất , kể cả khi ai đó đi nói những chuyện không hay về KSS , thế nhưng bác không trị người kia , lại quay ra trị tôi , thế là thế nào ? Và đến bây giờ , những người ấy có còn ở bên bác không ? Có còn nắm giữ KSS không ?
    Sau đó thì vì no mất ngon giận mất khôn , bác đã chữi rủa hăm dọa tôi thế nào , chắc bác không quên ? Mà bác lại đem cả thân phụ , thân mẫu tôi ra mắng nhiếc , nói cả những chuyện không nên nhắc ở đây làm gì , thế có phải là cách cư xử đại trượng phu không ?
    Đương nhiên là tôi phải phản công lại , kết quả là bác bị mất đi hơn chục nick , việc này bác không nên đổ hoàn toàn tại tôi !
    Hôm nay , nói thật là tôi rất chân tình cởi mở , nghĩ mình là đàn ông với nhau , ngồi xuống uống chén trà cùng nhau nói chuyện để nối lại tình bạn xưa , nhưng bác lại bảo bác tha thứ cho tôi , tôi không hiểu như thế chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nữa hay không ?
    Quan điểm tôi thế này nhé : Chúng ta bình đẳng , không ai lệ thuộc ai , không ai phải ở dưới hoặc làm em ai cả , thấy vẫn quí nhau thật sự thì hàn gắn tình bạn ( đáng tiếc là trước đây đã không giữ được ! ) . Nếu thấy nặng nề quá thì thôi , đường ai nấy đi , chẳng vấn vương chi !
    Bác xem lại từ đầu cuộc nói chuyện hôm nay , trước sau tôi luôn tôn trọng và cố giữ hòa khí , cả đối với cô hai cũng vậy !
    Tôi chân thành , nhưng không quị lụy bất kỳ một ai cả ! Có lẽ đó cũng là tính cách mà bác đã nhiều lần nói là giống tính bác đó sao ?
    Hay ý bác muốn tôi phải quì gối xuống , lết tới cầm tay thậm chí hôn chân bác để xin lỗi ?
    Nếu tôi hèn đến thế thì tôi không còn là tôi nữa , bác phatloc thân mến ạ !

    Vài lời chân tình trao đổi , những mong gương vỡ lại lành , không cố tình cãi nhau với bác làm gì , đừng nên bảo Mod khóa nick tôi vì mời khách về nhà cãi lộn nhé ! [:D][:D][:D]
    vannghe thích bài này.
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, BangLangTim68


    Thái Dương chào đón Bằng Lăng Tím !
    Vừa sáng tinh mơ đã đến tìm ...
    Có mã nào hay , chờ bạn phím !
    Đừng đưa tôi mã đang bị dìm !
    Lâu nay ăn bẩm mà ngậm im ?
    Thị trường lên xuống ...muốn đau tim !
    Up chen chưa đủ T , chìm lỉm !
    Bạn thắng hay là đang cụt trym ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    vannghe thích bài này.
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    @BangLangTim68

    Chào người người lại làm thinh !
    Bỏ đi một mạch , đoạn tình thế sao ?
    Sao không đáp lại câu chào ?
    Nhớ chăng thuở ấy tình trao ấm nồng ?
    Nhớ chăng 99 đoá hồng ?
    Ai còn lưu luyến , ai lòng đã phai ?
    Dầu ai đã hoá thành trai ...
    Biết ai còn nhớ đến ai bạn bè ?
    Dẫu không ước hẹn duyên thề ...
    Ai đi ai ở ai về với ai ...
    Bạn đừng nắng nhạt mưa phai ...
    Nhớ chăng thuở ấy ngày này năm xưa ?

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    vannghe thích bài này.
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Dòng sông xanh

    Thân tặng @Dongsongxanh2

  9. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Bán hết cổ cánh, đổi nghề bán kem đi. ;))
    Mà cái mô hình vườn - ao - trồng thế nào rồi [:D]
  10. Pannoon

    Pannoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác lãng mạn hơn tôi rất nhièu, thanhk bác nhiều[r2)]

Chia sẻ trang này