Chim khôn ăn trái nhãn lồng.Gái ngoan tìm chồng giữa bãi phân . . . trâu .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MotVonBonLoi, 12/07/2008.

1398 người đang online, trong đó có 559 thành viên. 20:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4536 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. noblevn

    noblevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Đã được thích:
    0
    PPC
  2. noblevn

    noblevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất cảm xúc nhưng dù vậy ko tránh được thực tế là
    đạm phũ mỹ sẽ bị xả ngày mai :

    Dẫu biết rằng phân có tốt đến đâu
    A i cũng hiểu phân sẽ trôi theo nước
    Mà mưa xuống thì dù phân có tốt
    Sẽ chẳng còn gì khi cơn lũ kinh qua
    E m sẽ chẳng mua đạm ngày mai
    B ởi hôm nay đại gia củ xả
    Ít hay nhiều thì dư bán cũng hàng trăm
    Xa hơn nữa thì ngày mai cả triệu
    Anh nhớ nhé dù phân tốt đến đâu
    Như lời ca dao anh vẫn thường chiêm nghiệm
    Giờ là lúc quên đi hoài niệm
    Anh hãy nhìn vào thực tại hôm nay
    Yêu đến đâu cũng đến lúc chia tay
    Mà ngày mai đã là thời khắc cuối
    Anh suy nghĩ cho đến đầu đến cuối
    Ít ra thì anh cũng đã được 30(%)(hihi em đoán vậy).
  3. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0



    Đọc bài của em mà anh không nhịn được cười.

    MVBL viết rằng :

    "Trời mưa trời gió đùng đùng,
    Cha con ông Sùng đi gánh phân trâu.
    Đem về trồng bí trồng bầu,
    Trồng hoa trồng quả trồng trầu, trồng cau... "

    Đối lại nhé :



    Xòe xòe MVBL ... bên đường
    Rầu rầu ngọn cỏ như thương thân nàng
    Thôi thì của ít lòng nhiều
    Bón cây chút đạm một chiều hoàng hôn



  4. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
  5. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Đã được thích:
    131
    Mời các bác vừa đối văn vừa xơi "phân"

Chia sẻ trang này