Chính thức chia tay CK! Âm thầm quay lại với chuyên môn....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 28/12/2008.

3748 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 00:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 5829 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Mất tiền trên thị trường CK thì phải gỡ lại cũng trên TTCK....no way.
  2. heatwave

    heatwave Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nên là: "Âm thầm chia tay CK, chính thức quay lại với chuyên môn"
    cho nó mạnh mẽ bác ợ ...
    Nếu là tiền nhàn rỗi, "đóng tài khoản" lại...Tập trung vào công việc, vài năm sau mở ra lĩnh thưởng...trên cả hai mặt trận.
    Chúc bác "cai nghiện" thành công. Mình cũng đang có kế hoạch đi theo bác.
  3. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà mất tình trên TTCK thì không thể gỡ lại được Bác ợ. Cái này cũng no way luôn.
  4. ilovevni

    ilovevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Một đống CK kia tiền ko phải là ít. Bác ko bán hết thì có yên tâm trở lại với chuyên môn được không?
    Đã chơi thì phải chơi đến cùng luôn bác ợ.
  5. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    780
    Ngã chỗ nào phải đứng dậy chính chỗ đó!
  6. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    780
    Mất tiền trên thị trường CK thì phải gỡ lại cũng trên TTCK....no way.
    VTV1

    Sáng lên sàn, chiều đi làm ăn 50% lương, hi hi!
  7. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    2giờ40phút chiều....

    Cám ơn các bác đã cho lời khuyên. Em hiểu giờ này các bác vẫn cố gắng động viên em đơn giản chỉ vì có bác cũng bị kẹp giống em chứ chưa bác nào đưa ra được lý do thuyết phục để ở lại. Cái đống trên em muốn bán lấy tiền trả nợ chắc cũng không đến nỗi khó nhưng ác cái là nó xuống cũng không xuống hẳn, lên cũng không lên hẳn cứ lềnh xà lềnh xềnh nên mới khó nghĩ.

    Ngoại trừ TAD mõ làng đã quá quen thuộc, còn lại các bác trên đây đều thành thực với mọi người. Do vậy em không nỡ dứt đi. Còn 1 tiếng nữa để em suy nghĩ kỹ lại đã, đằng nào cũng lỗ rồi ở lại cũng không hẳn là quyết định quá tệ.

    P/S @ TAD: chú đừng có lảng vảng vào đây nữa. Anh em trên này anh lạ gì chất chú!
  8. ilovevni

    ilovevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Còn nặng tình lắm, chưa dứt mà đi được.

  9. kutits

    kutits Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    ai cầm cổ thời điểm này cũng đều có tâm lý như bác chủ thớt. Mấy năm gần đây tt Up mạnh vào dịp giáp Tết âm lịch( năm nay chưa biết thế nào) có lẽ nên bán 50%, 50% đầu tư dài hạn
  10. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    143
    Sợ gì anh, ở lại mà chiến.

    Việc tay phải em làm say mê lắm. Tay CK này chỉ là phụ, TT xuống thế này, em mới lõm tý ty. Lên tý là em ăn ra rồi.

    Tạm quên, nhưng không bán. hi hi.

Chia sẻ trang này