Chính thức chia tay CK! Âm thầm quay lại với chuyên môn....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 28/12/2008.

3555 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 00:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 5829 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.012
    em cũng có lúc nghĩ như bác,nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khó dứt,bác cứ đi làm công ăn lương bình thường thì gần như cái đó ai cũng phấn đấu làm được cả,bác ko đánh "trứng" và bỏ nghiệp theo chính trị bác cũng phải trả giá rất đắt co khi còn cụt chân cụt tay...thậm chí mất vợ,hỏng con...có lúc em cứ tưởng tuợng sáng dậy đi làm chiều về xem phim đi uống cà fê,thanh thản với bạn bè kể cũng hay nhưng mỗi lần nhìn bảng điện tử nhấp nháy lòng lại không thể rũ bỏ được máu ăn thua...mà từ ngày chơi chứng em cũng nhận ra tư duy của mình thay đổi rất nhiều,khôn ngoan hơn trong cuộc sống,nhìn nhận vấn đề nhạy cảm hơn,biết rút kinh nghiệm và chứng khoán đã dạy em thế nào là kiềm chế lòng tham,em tuy thua nhiều hơn được nhưng nếu kể ra cũng chẳng thấm đâu so với tài sản của các bác trên này,đợt lên 580 vừa rồi cũng kiếm được khá và em đã quyết định rút ra ,hiện thực hoá lợi nhuận bằng cách mua đồ đạc trong nàh biếu các cụ an dưỡng,em cũng tự hào với bố mẹ em đó là tiền em kiếm được từ đầu tư chứng khoán(caí cách mà ông abf già nhà em luôn phản đối và cho nó là trò cờ bạc ,nếu nhìn lại những gì đã qua và nếu em là bác,em vẫn sẽ tiếp tục chơi,tiếp tục rút kinh nghiệm ... chẳng ai lấy được cái gì của bác mãi mãi đâu,em luon tin vào tâm linh và mối quan hệ nhân quả,những thằng lúc nào cũng vỗ ngực ta đây là kẻ chiến thắng như cu TAD sớm muộn gì cũng phải téo tèo teo thôi,bác chấp làm gì...vài lời chia sẻ,chúc bác thành công.
  2. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Bán làm gì bác, tối về còn có việc mà làm ...ngồi khấn và tụng kinh...cho đỡ buồn...
  3. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày nào bác còn làm đại tướng VSP chỉ huy anh em đánh chiếm từng lô cốt địch. Sao bây giờ lại thảm vậy bác. Em thì đã thoát khỏi TT khi VNI > 400 roài, CP thưởng VSP về đã bán hết roài, bây giờ toàn cash thôi và đang chờ để giải ngân, nhưng không phải lúc này.
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chú kêu ca kiểu này là hay lĩnh đạn nhất.....

    Bám trụ thì tử thủ đến cùng... đừng như con cá nửa vờn nửa bơi....
  5. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    ặc ặc,...

    thế chuyên môn đ/c là gì thía, ở cty ck nào?

    mờ chơi có mấy trăm cổ thì thôi, quên nó đi cũng nhẹ



    Được tl_nguyenhn sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 28/12/2008
  6. khoailangSG

    khoailangSG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    2
    4h20ph rồi, ko biết có còn kịp chia sẻ với bác. Mà cũng chả khuyên gì, chỉ chia sẻ thôi, nên muộn cũng ko sao nhỉ?
    Muốn chia sẻ vì thấy bác là 1 trong những người thẳng thắn và say mê ck nhất trên F319 này.Giờ này chắc nhiều người cũng đang trong tâm trạng như bác, chỉ không nói ra thôi.
    "Âm thầm chia tay ck, chính thức quay trở lại với chuyên môn" thì đúng hơn nhỉ. Đầu tư giai đoạn này thấy khó đem lại kết quả như mong muốn thì chia tay thôi. Nhưng có lẽ với ai đã trót say mê, thì ck không chỉ là cuộc sống mà còn là tình yêu nữa. Có thể dứt ra được nhưng khó mà quên hẳn được.
    Chúc bác " Chính thức quay trở lại với chuyên môn" thành công và một ngày nào đó lại " Âm thầm trở lại với ck" khi TT thuận lợi hơn
  7. bmwbmw

    bmwbmw Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Dấu hiệu tiền khởi đầu của NĐT là chán không quan tâm đến CK nữa đã manh nha xuất hiện. Khi nào con số này đông đúc thì phải ngó lại vni xem có gì thú vị không!
  8. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.204
    Bác chủ topic kể ra vẫn còn may mắn chán. Như em đây, muốn từ bỏ chứng khoán lắm rồi, muốn tập trung vào chuyên môn lắm rồi nhưng đâu có được. Hiện giờ, còn có quá nhiều khoản nợ phải thanh toán, chậm nhất tháng 6/2009 mà không có thì ... Do đó, đến giờ này, em vẫn phải có để làm lãi, có để lấy lại một phần những gì đã mất - một phần đủ để trả hết nợ và quay lại cuộc sống bình thường như chưa hề có cuộc gặp và cuộc chia ly với TTCK.
  9. bembem1311

    bembem1311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    7
    Chia sẻ cùng bác , đây đúng là giai đoạn khó khăn cho cả chứng khoán Việt Nam , em thì đã tạm thời chia tay với chứng cách đây vài tháng (giờ còn vương vấn mỗi tý cổ phiếu thưởng )
  10. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Chơi chứng mà sớm nản như bác chủ topic thì chán thật ,mà đã thua lỗ gì quá nhiều so với nhiều người khác đâu.Có khi còn lõm nhẹ hơn tuananhdao.Bác này nên quay về chuyên môn cho tốt,nhưng không nên bỏ chứng,hai tay hai súng bác ợ,bác có thâm niên về chứng đấy chứ ,cảm thấy khó khăn thì xem lại phương pháp đầu tư của mình thôi,chúc bác sớm tìm lại những gì bị thất lạc.

Chia sẻ trang này