Cho em hỏi về tiểu sử bác Hưng lùn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 22/03/2008.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2086 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    À, hình như anh em còn chưa nhắc tới vụ " VIệt Sáng Tạo" của lão ta thì phải!
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Vụ đó thế nào hả bác ?
  3. lotomienbac

    lotomienbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Riêng vụ Vĩnh sơn đã đáng bỏ tù lắm rồi, tiếc một điều là nó lắm tiền nó làm *** gì mà chả được. Mình mà có tiền thì mình bóp cổ thằng nào mà chả câm
  4. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì lợi dụng lúc thị trường điên loạn, lão giả vờ làm cổ đông sáng lập công ty cổ phần VST để lừa bịp anh em, bán cổ phần tới khi ễnh ra thì muộn mất rùi!
    Bà con ai nấy Khóc như mưa
  5. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Tưởng bác Hưng lùn thế nào chứ toàn là mánh mung thế này à các bác ?
  6. lotomienbac

    lotomienbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng một phần thôi, lúc Vĩnh sơn IPO ý, nó với 1 thằng ở Tech com thông thầu. Vụ ấy nó trúng lớn dã man. Bác hiểu không. về sau cái thằng ở Tech cũng đi lừa đồng đội toàn cùng ngân hàng cướp một mớ rồi chuồn mất.
  7. lotomienbac

    lotomienbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ nó tử tế lắm
  8. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước xem "người đương thời" thì bác Hưng học giỏi, được cử đi học ở Đức. Trong quá trình học đi buôn Phim (đĩa phim ý mà, không biết có phải phim *** không nhỉ, he he) và bị phát hiện, buộc phải về nước, do có quy định du học sinh không được phép buôn bán.
    Sau khi về nước, thất nghiệp, mới đi trông xe ở UBND tỉnh Khánh Hoà. Run rủi thế nào có 1 đoàn của Đức đến làm việc, không ai biết tiếng Đức, thế là bác Hưng "xung phong" làm phiên dịch.
    Sau vụ đó bác Hưng lọt vào mắt xanh của chủ tịch tỉnh, được làm trợ lý cho chủ tịch tỉnh KH.
    Sau đó bác chủ tịch qua đời, bác Hưng cũng lăn lộn học thêm bằng tại chức Luật, làm qua một số nghề, thành lập PAN rồi sau đó là SSI như ngày nay.
    Nói chung dân ta cũng phải quen dần với việc "tỷ phú xuất thân từ ăn mày" đi, em thấy ở NN là không ít đâu. Billgates bỏ học giữa chừng,Đặng Lê Nguyên Vũ bỏ trường ĐH Y, để rồi thực hiện ước mơ "Thiên đường cà phê của TG" cho Ban Mê, Tác giả Harry porter cũng phải sống lay lắt giữa rừng người thất nghiệp đói ăn trước khi tập bản thảo Harry Porter được 1 NXB chấp nhận, cựu thủ tướng Đức (tiền nhiệm của bà thủ tướng bây giờ) cũng phải lăn lộn làm thuê thời trẻ, nghèo túng đến nỗi nhặt những đống giấy vụn để đốt sưởi ấm qua những ngày mùa đông,.... nhiều ví dụ lắm.
  9. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    **, không lẽ người sắp tới sẽ được ca ngợi sẽ là em. Giờ em đang đói nghèo lắm.
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác Hwng này cũng giỏi, hy vọng đừng để SSI rơi tiếp thì sẽ càng giỏi hơn.
    Với đà này SSI không biết đằng nào là đáy

Chia sẻ trang này