chồng em dạo này chỉ suốt ngày Ha với Ho, chẳng để ý gì đến vợ. Có cách nào giúp chồng em không?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vangdanh0, 08/11/2011.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 18:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2523 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    em nói với chồng em là: Anh cứ ngủ cho ngon, cứ mặc để em với NÓ:-"
  2. phitieu

    phitieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    336
    Em có con xe máy, không dùng đến em bán cho người khác. Trường hợp này cũng thế, không cùng thì biếu hoặc bán cho người khác.
  3. giacatduhanoi

    giacatduhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã nghiện chứng rồi thì không có cách nào can ngăn đc đâu. Thôi cứ để cho nó chơi thêm dăm năm nữa, tích luỹ đủ kiến thứa lẫn kinh nghiệm. Lúc đó đánh trăm trận, trăm thắng. Nó rủng rỉnh tiền, nó lại quan tâm đến em như bà hoàng ấy mà.
    Anh cũng nghiện nặng, nhưng anh chơi ít thua, đa phần là thắng. Anh rất thích và mong muốn đc quan tâm tới phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ như em. Mỗi ngày anh chỉ giành cho chứng 4-6h, còn lại là giành cho chị em.:)):)):))
  4. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Cụt trym nhưng bù lại mọc đc cái sừng =))
  5. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    tại em không lo kẹp chồng .. lại để chứng kẹp ....giờ ân hận rồi phai ko ? bài học cho các bạn khác đấy
  6. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25

    Thế em lên đây làm gì, trên này ít thằng Trym to lắm=))=))=))=))
  7. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720

    Bác dùng từ chính xác quá =))
  8. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
    Bác mô tả chính xác cho hiện tại, chứ còn ngày xưa....tiếc cái "ngày xưa" quá,
  9. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25

    Những người ngày xưa nay cũng còn mấy ai, teo tóp hết rồi:((:((:((em cũng nhớ 1 thời đã xa, ngày đó có trở lại?:-??
  10. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    117
    bây giờ em bàn với chồng thế này!e tôn trọng quyền chơi chứng của a...hôm nay,mỗi ngày...trông a rũ rượi,ưu tư...em đau lòng lắm!em quyết định viết 1 tờ đơn ly hôn,a ký vào...nhưng em hứa sẽ bên cạnh a suốt đời này..vì em yêu anh!khi đã có quyết định ly hôn,a hãy dùng magỉn tẹt ga,1:4...1:5 gì đó.phải thì lên...ko thì có mắc nợ cty chứng khoán thì họ cũng chẳng có gì để lấy ngoài đống giấy đang cầm cố!em tính vậy....âu cũng là phòng xa....thương ông xã em nhiều lắm![r32)]

Chia sẻ trang này