Chủ đề: Euro đến giờ rồi...mùa Hè vô tận 2012

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoiduongthoi, 02/06/2012.

403 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 260 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nguoiduongthoi Thành viên rất tích cực

    Còn vài ngày nữa là đến ngày hội bóng đá châu Âu. Sáng chiều bà con ngồi canh bảng điện, khuya ngồi canh tỷ số làm F319 sôi động.


    Điểm lại những VCK trước.

    Euro 1988, Liên Xô (cũ) thắng Hà Lan vòng bảng nhưng lại thua ở trận quyết định chức vô địch. V.Basten ghi bàn thắng để đời còn I.Belanov sút hỏng quả phạt đền...

    Dân chứng mà muốn có cảm hứng mùa hè này thì cần tìm lại bất ngờ Đan Mạch - Euro 1992. Thay thế Nam Tư bị phạt, các chú lính chì vốn đang định đi nghỉ Hè đã ngẫu hứng chơi đến trận CK và giành Cúp trước đội Đức. Ai bảo bóng đá & chứng khoán không có điểm chung?.
  2. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    27


    Euro 1996 ghi dấu ấn của Đức & O.Bierhoff CH Séc & K.Poborsky....với những bàn thắng quyết định cũng như ngẫu hứng.
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    27

    Euro 2000 ghi nhớ sự tiếc nuối của người Ý. Họ chỉ còn cách chức vô địch khoảng một gang tay nhưng rồi lần lượt để S.Wiltord rồi D.Trezeguet bê đi mất. Người Pháp giành cú đúp vô địch TG & châu Âu với thế hệ Vàng của Z.Zidane, L.Blanc,L.Thuram...

Chia sẻ trang này