Chủ nghĩa hoài nghi bi quan ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgoanVCB, 23/08/2008.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2000 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    em sẽ chả lời bác trong pót sau ... bác đừng cụp mũ em nói ai nu or not , em chưa bao giờ nói thế và sẽ không bao giờ nói thế ... em sẽ chả lời bác ngày mia ... mai nhé 0.... sozi ăm drăng
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Ngày mai có thể sẽ là ngày phát triển mạnh của chủ nghĩa hoài nghi ...

    một số bác bảo em " one day doesnt make a trend " ... em hy vọng và cực kỳ tin tưởng là thế
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Thưa các anh Ke, Lít, Big và các anh chị em, cô chú bác khác đã quan tâm đến cái quan điểm và tư duy chủ nghĩa của tôi cũng như cá nhân tôi. Trước hết cho tôi bày tỏ niềm hân hạnh với các chủ nghĩa mà anh Ke đã.. mạnh dạn vạch ra cho tôi cũng như giải pháp mang đầy tính giáo dục của anh Lít, sự lý giải mang đầy chất nhân văn của anh Big... Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh..

    Thưa anh Ke, thú thực là tôi dốt đặc về khoa học tự nhiên cũng như lịch sử khoa học tự nhiên nên dù anh trình bày nhiều lý luận đầy chất logic thì tôi cũng vấn mù tịt. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có 1 dúm con con về các thứ xã hội học mà tôi nghe lỏm ở quán nước được... Đúng như anh Lít nói, cái trường làng bây giờ là cơ sở thích hợp để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, và tôi nhớ da diết chốn ấy, nơi mà từ ấy bao năm trước tôi đã ra đi..

    Thưa các anh, dạo này khi nhòm bảng tôi thường chụp cái tai nghe và nghe tí nhạc nhẽo cho nó thư thái - 1 thứ mà tôi bị nhiễm từ mấy ông trưởng giả quán nước chè. Thực lòng thì tôi không hiểu gì mấy về âm nhạc nhưng tôi lại phát hiện ra 1 điều thú vị các anh ạ, ấy là: muốn có 1 bản nhạc hay thì phải có nhạc trưởng, các nhạc cụ phải tấu lúc thăng lúc trầm, khi thì ngưng kèn, lúc thì nghỉ sáo... Cái phát hiện nó cũng tầm thường các anh nhỉ, nhưng các anh thử tưởng tượng xem dàn nhạc mà ban kèn, sáo, trống phách tất thẩy đều chơi hết công suất thì ta được nghe cái gì?? Sau đó chắc các anh cũng hiểu hậu quả: nhạc công người đứt cuống họng, kẻ gãy tay, nhạc cụ cái thủng, cái đứt dây cả còn khán phòng thì chẳng còn ai.. Ahhh, nhưng đôi khi tất cả hết công suất nhung khán giả lại vỗ tay đấy nhé: ấy là đoạn cao trào nhưng cái này thường ngắn và cuối mỗi bản nhạc thôi
    Lại nói về ban nhạc có 1 thằng cha ngồi phía dưới tôi thấy cũng bận rộn chẳng khác nhạc trưởng là mấy nó cứ kéo, đẩy mấy cái nút trước mặt. Tôi lại phát hiện ra nó kéo nút này xuống thì đẩy nút kia lên.. Ahh, giá thằng này kéo mịa hết lên hay đẩy hết xuống thì có nhàn không??? Xin thưa là nhàn chứ các anh nhỉ, nhưng khán giả cũng chạy mịa nó hết và thế thì cần cóc gì cái thằng ấy ngồi vuớng mắt nữa

    Nói dài dòng thế là cũng để biện minh cho cái dè dặt và lạc điệu của tôi thôi các anh, này nhé, tôi cùng các anh xung phong diệt địch nhưng ... đột nhiên tôi nhìn thấy địch đầu hàng và ở hết hàng ngũ ta, thế thì tôi về quê và đành phiền anh Lít mở lại trường làng để tôi gõ đầu trẻ kiếm ăn. Lại lan man sang chuyện quán nước, mấy vị có vẻ học giả lịch sử nói chuyện tôi nghe lỏm thấy có vị nào nổi lắm phiên âm tiếng ta nghe như "Hit-lơ" gì ấy (không phải Lit-đơ đâu nhá) hồi trước điều binh chinh phạt ông ấy vạch 1 đường thẳng rồi bảo tả hữu: quân đội ta giờ binh hùng tướng mạnh sẽ tiến quân như thế này, ông này rồi nổi danh nhừng hình như cái kết ko có hậu, đường tiến của quân ông ấy có thêm 1 cái gạch nữa cắt ngang thì phải. Ở nhưng được cái huy hoàng, hơn le lói ngàn năm

    Chuyện ở đây thôi, tôi quay lại thực tế, thị trưởng tăng hay giảm chả quan trọng mấy với tôi, nhưng tôi cứ ước tính trên 2 toán kỵ binh thì 1 toán chẳng hiểu sao trên con đường cũ lại phải diệt lượng địch gấp đôi, chỉ có 1 toán tiến đúng như dự liệu. Có lẽ có gì bất ổn với toán đầu.. Thế nên nó rút cho lành có sao đâu, có lẽ địch quân nhiều hơn tôi tưởng Ko tin các anh cứ mở thông báo đăng bán của mấy quĩ nhớn mà xem

    Tuần sau tôi sẽ rút bớt quân cho lành, dưỡng binh roài thì làm thu dọn chiến trường cho các anh xông lên. Chúc tiền tuyến các anh thắng nhớn
  4. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Ăn no rồi lo chạy trước có phải thuộc chủ nghĩa bi quan hay ko?
  5. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    mà chú notatall đợt này có vẻ thua nặng nên lời lẽ chỗ nào cũng đầy hoài nghi và thiếu tự tin, đầy bi quan...

    thị trường nó ổn định mịa noá rồi mà chú cứ hô sập với chẳng là VNI tèo thảm....đếch có mùa xuân cho VNI xuống lại < 500 từ nay đến cuối năm đâu ha ha....
  6. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    newbie em mời bà con lật giở lại các trang trong diễn đàn từ 650-695 của thời kỳ cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa rồi để thấy chủ nghĩa "lạc quan" đã tèo nặng, kẹp nặng như thế nào ạ. tất nhiên ko ít trong số đó là chim Bìm Bịp của các quỹ, tự doanh... lừa bà con đổ vỏ hộ mình
  7. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Chít toi, Tặc xì-pam quá , TT không còn hoảng loạn như nửa đầu năm những cũng chẳng up vù 1 phát như 2006 được nữa đâu. Hô down cũng chẳng được mà up cũng chẳng ăn thua.. Tôi chẳng bi quan tới mức lo sập TT rồi xuống lại bao nhiêu đâu. Kệ TT trả lời Tặc nhỉ
  8. TIGER99VST

    TIGER99VST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy chú sathubbs
    chú khoan cắt bê tông vừa thôi...để anh em có nhận định sâu về TTCKVN phát biểu ý kiến chứ
  9. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Cậu này cũng sờ-pam ác liệt nốt, ở đây là chỗ nhà Ke đang xây dựng chủ nghĩa xxx cho 1 nhóm người giống như tôi giai đoạn này. Sau 2-9 up hay down còn tuỳ vào diễn biến tuần sau
  10. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34



    TT đã trả lời...

    chia buồn cùng bác.....bác ngày xưa tự tin là thế....giờ sao mất tự tin quá...X_men cũng trốn luôn...mất tự tin, giọng văn đầy bi quan, chán chường...

Chia sẻ trang này