Chủ nghĩa hoài nghi bi quan ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NgoanVCB, Aug 23, 2008.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Ngày xưa anh cũng bảo thủ...nói chung hoài nghi mọi thứ....nhưng sau một thời gian thua lỗ nặng mới nhớ ra lời Đặng Tiểu Bình : Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng cứ bắt được chuột là ok"




    TT đã trả lời...

    chia buồn cùng bác.....bác ngày xưa tự tin là thế....giờ sao mất tự tin quá...X_men cũng trốn luôn...mất tự tin, giọng văn đầy bi quan, chán chường...
    [/quote]
  2. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Tuần này có 5 phiên, mới 1 phiên đầu tuần hoàn toàn như dự đoán: cung được nén lại chờ ... Cung càng nén thì càng cần khởi động sẵn sàng. Tôi cũng sẽ khởi động cùng bà con. Thay vì chạy việt dã thì sẽ chuyển chế độ khởi động chạy 100m đánh đích. Không có gì là mất tự tin cả
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Với những người mà đã cầm cổ phiếu từ nhiều tuần trước với khối lượng lớn thì cũng cần nghĩ đến bi quan chốt lời là vừa....
  4. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Chốt lời dần nhưng không rời khỏi TT, đó đúng là suy nghĩ của tôi đó kụ ạh. 1 phần sẽ để dành chạy 100m nước rút cùng bà con cho vui
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Chú Ngoạn hôm nay lại đi lạc chủ đề roài...chú thử nghĩ xem sống mà không có xxx thì cuộc sống sẽ thế nào...hôm nào anh giới thiệu cho một em Động vật có vú biết bay...chú sống độc thân thế khổ lắm...lấy vợ trông thế thôi mà tiện phết đấy...này nhé chú xxxx bây giờ phải đi lung tung làm đủ trò...nhưng có vợ chỉ cần quay người một phát là ....chiến luôn..tiện chưa..?
  6. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Theo dõi topic của bác Xlight, thấy bác Notatall ăn đủ CYC,... đấy chứ.
    Đợt trước, trong khi 1 số bác bi quan xuống tàu, nhậu nhẹt mừng chiến thắng, rồi quay ra hô down ầm ĩ thì bác Not vẫn tìm hàng PS ngon, trụ cột mới của VNI để gom. Phải nói đợt này bác Not đánh khá chuẩn , ko đa nghi như hồi xưa .
  7. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    797
    Not đại ca ... đây là khoa học xã hội chứ có phải tự nhiên đâu ... anh tiếp tục vào trình bày luận điểm của mình đi ....

    Thỏ đại ca ... em đang ôn thi triết học nên không có thời gian lấy với và xxx ... vả lại chiếu theo chủ nghĩa hoài nghi em không tin rằng việc xxx thường xuyên với vợ là một điều tốt ... .. có thể một lúc nào đó anh xxx với 1 cô khác và tưởng tượng ra vợ mình ... việc đó có thực sự là tốt hay không thì không thể biết được, vì việc xxx với 1 cô gái khác là một tồn tại khách quan bên ngoài tri giác-cảm giác của chúng ta, chúng ta có quyền hoài nghi về việc đánh giá hành động đó là tốt hay xấu
  8. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    XXXX lầ một phạm trù triết học.....nhằm chỉ một hành đông sinh lý cơ học ...nó mang lại cho con người ta sự khoái cảm mà nhiều khi không phụ thuộc vào đối tác có sướng hay không....và nó sẽ được sao lại chép lại và lưu lại trong bộ nhớ...và không bao giờ tiết lộ cho vợ mình biết về cảm giác đó....
    Ngày xưa học đại học thi triết 3 lần được 9 điểm...


  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2005
    Likes Received:
    2
    Động vật có vú biết bay là cái j thế mấy anh?
    hàng của VN é lài à? xịn thế.
    Lấy vợ tốt hay không tốt; những nhà "hoài nghi chủ nghĩa" như bác nót hay trường phái phịch học như bác Sì ke đều hoang mang và phân vân, đều bỏ rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ và hoài nghi (cho nên cả 2 bác bj đều phòng không nhở?)
    Và mang cái tư tưởng nửa nạc nửa mỡ xăng pha nhớt vào box chứng khoán, rồi trong cả cách trader lẫn gieo mầm mống hoang mang vào thế hệ trẻ là chúng em, là một ng trẻ, mang trên mình bầu máu sôi sục với một khẩu "liên thanh" có thể bắn liên hồi ko nghỉ, em thấy 2 bác thật là ấu trĩ và mang hơi hướng "*********" theo cách gọi của VN mình hay "bất đồng quan điểm chính trị" theo cách gọi của mấy anh phương tây xa tổ quốc.
    Sống trong một chế độ quá độ đi lên chủ nghĩa tốt đẹp, hãy biết sống và noi theo câu slogan kinh điển:
    "Phịch, phịch nữa, phịch mãi" thế mới là ng đàn ông chân chính, ko nên phân biệt phịch vào đâu (vợ hay bồ hay qua đường,.......)
    Xin hết
  10. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 21, 2007
    Likes Received:
    0
    Tiện nhờ bác nhờ. mà ko hiểu sao chứ cứ nghĩ đến đưa 1 đứa lạ hoắc, ko quen biết gì về nhà mình, nó ăn, ngủ, đẻ, XXX ở nhà mình nữa mà thấy ngại quá đi

Share This Page