Chú Sự này sẽ bóc mấy cuốn lịch?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 06/11/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 223 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Chú Sự này sẽ bóc mấy cuốn lịch?

    Tưởng chú này mới 26 xuân xanh sao lại giàu thế, hoá ra chú này từng là tay trộm có tiếng.
    ...............................

    Vụ dọa nổ phòng giao dịch Vietcombank:
    Nghi phạm từng cướp Ngân hàng cổ phần Quân đội

    06/11/2008 0:33

    Hôm qua 5.11, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) ******* TP Hà Nội cho biết, Nguyễn Đình Sự (SN 1982, quê Hải Dương, tạm trú tại khu tập thể dược phẩm 2, P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng), nghi phạm dọa cho nổ phòng giao dịch số 6 Vietcombank (277 Nguyễn Trãi) hôm 3.11.2008, cũng chính là nghi phạm gây ra vụ cướp Ngân hàng cổ phần Quân đội (MB) ngày 23.11.2007.

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 22.11.2007, Sự chuẩn bị kính đen, băng dính, dao cho vào ba lô để chuẩn bị cướp ngân hàng. Đầu giờ chiều ngày 23.11, Sự đi taxi đến Phòng giao dịch Chi nhánh MB ở tầng 1, tòa nhà CT4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình (H.Từ Liêm).

    Khi vào trong, thấy phòng giao dịch vắng người, Sự dùng dao khống chế bảo vệ và nhân viên rồi lấy hơn 600 triệu đồng và 12.000 USD, tẩu thoát. Sau khi có tiền, Sự nướng hết vào cá độ bóng đá. Ngày 3.11.2008, do thua chứng khoán, nợ nần hơn 1,2 tỉ đồng, Sự đến phòng giao dịch Vietcombank ở 277 Nguyễn Trãi để "vay tiền" và bị bắt. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Sự về hành vi cướp tài sản.

    K.T.L

Chia sẻ trang này