Chưa bao h cuộc sống khó khăn như lúc này...có cảm giác cuộc sống cứ nặng nề thế nào ý các pác ạ! (C

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienthanthom, 12/06/2008.

1883 người đang online, trong đó có 753 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 789 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h cuộc sống khó khăn như lúc này...có cảm giác cuộc sống cứ nặng nề thế nào ý các pác ạ! (Co' pac nao cung` canh ngo vao

    Chưa bao h thấy Nhà nước tham gia và kinh tế nhiều như lúc này, ko chỉ hành chính mà còn là hình sự *******, cảm giác cuộc sống chật chội mà mình có thể phạm pháp bất cứ lúc nào...bất an.

    E sắp đi Úc du lịch thăm ng iu, visa, vé hành lý xong hết rồi mà chạy đôn chạy đáo đổi lấy 1k USD hoặc Úc mà ko được, cả tuần rồi... Thị trường mất thanh khoản
    Đi đến đâu bọn đổi tiền cũng lườm từ đầu đến chân mình (tưởng *******) rồi hô ko bán.
    Mà ******* hình như cứ lượn lờ mãi.

    mãi đến hôm nay mới được người giới thiệu chỗ mua, quen, tỷ giá trước đợt siết đô úc là 16500 thế mà bây h là 17300... điên thật...

    LÚI DÚI
    Em bức xúc ko phì 800 mà vì sao mình phải khổ thế....nhục thật...đi đổi tiền mà cứ vừa Đái vừa Dòm... bọn đổi tiền cũng sợ lúi dúi...HÌNH ẢNH CẢ XÃ HỘI LÚI DÚI ...hoạt động kinh tế xã hội bị bóp méo...thậm thụt...người khổ nhất là nhân dân....dân đen...
    CHẾT DÂN ĐEN
    Có người đến đổi 100 EURO nó bảo chi bán được 26.800, lúc sau có người mua phải trả 27900, 1 phút nó kiếm 4% (2 phiên trần miẹ nó rồi) có mất công sức gì đâu. TẤT CẢ CHỈ CÓ BỌN ĐỔI TIỀN, BỌN CÒ LÀ ĂN ĐỦ NHỜ CÁI THỊ TRƯỜNG MẬT MỜ NÀY, BỌN KIA CÓ SAO ĐÂU. Những người có nhu cầu chính đáng thì lại ko được hưởng thành quả của xã hội...tham nhũng và những thất bại kinh tế...những biện pháp hành chính, hình sự...làm dân đen h lại gánh chịu hậu quả ,lãnh đủ.

    Buồn quá các pác ợ...
    Hết hô hào chứng khoán lên...mua đi..là thắng đấy
    Rồi siết biên độ
    Rồi hô SCIC mua
    Rồi nới
    Rồi Cấm...cấm...

    Rồi nghe chuyện các pác trong đảng trong chính phủ đánh nhau
    NGười chống tham nhũng h bị "đảo chiều" v.v... hehe.

    Sao mà bây h nó loạn thế nhỉ...thấy cuộc sống nó cũng "ĐẢO CHIỀU" nhanh như chứng khoán ý, chắc tại iem chưa bao h đối mặt với tình huống này bao h, nhưng mà cũng nhiều người có tuổi cũng phải thốt lên là cũng chưa bao h thế này:
    Từ kinh tế khó khăn đến chính trị rối ren, cuộc sống thay đổi nhanh quá...ko theo và thích ứng kịp.

    Hy vọng...lại một lần nữa hy vọng...những authorities của chúng ta sẽ .....rút được những bài học kinh nghiệm ...sau năm đầu tiên thi đấu tại đấu trường WTO ...với tinh thần cọ sát học hỏi là chính lần này...



    Mai là em bay đây...hihi. xa que hương 1 tháng ... hy vọng thị trường lên để vẫn trading online được...khà khà
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    tôi thấy life still very beautifullll .......... dù tất cả vẫn đang khó khăn .... đời vẫn đẹp chán ... còn sướng hơn nhiều cái thời sinh viên nghèo kô xèng ăn sáng, sáng nào cũng phải ngủ nướng đến 10h mới dậy để tránh mất tiền ăn sáng .... hay cái thời đi nghĩa vụ quân sự nằm rừng biên giới lạnh ghê người cả tuần kô thấy bóng người ....
  3. cachmenh

    cachmenh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt CP, tôi xin chia sẻ với những mất mát vật chất cũng như tinh thần của đồng chí
  4. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    ùh thôi đi nghỉ đi,
    tiếc quá tớ chả còn tiền như thế

  5. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Bản lĩnh tự tin không cay cú
  6. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0

    hihi...pác nói có lý...nhưng ý của em là h thấy cuộc sống nó méo mó chứ ko kểu khổ ở đây...he he...
  7. viettm3110

    viettm3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Karaoke đi ku e
  8. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó khăn nhưng giờ mọi thứ cũng ngon hơn ngày xưa rồi
  9. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Bác cho xin cốc đen đá không đường đê, đúng là cuộc sống, k phải lúc nào cũng màu hồng các bác nhỉ, dù sao nhìn giao dịch 3 ngày hôm nay cũng thấy vui hơn chút, mặc dù chả nó lý do nào để uptrend cả!!!
    C''est la vie!!!
  10. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497

    méo mó là bác chơi với dân thành phố hay dân VP nhiều quá thôi ... nhóm dân công chức, vp thường hay bất mãn với XH, chính phủ hoặc bất mãn, chỉ trích linh tinh .... hoặc dân ck thua lỗ cay cú suốt ngày chửi đổng thôi ...

    chứ em thấy dân mình vẫn nice lắm .... đặc biệt các vùng quê, miền núi etc....

    life is difficult ... but still very beautifulllll .............

Chia sẻ trang này