Chúc Mừng ngày PNVN 20-10-2016!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HoaTuBi, 20/10/2016.

1251 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 18:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 994 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    20-10 Chúc các bà, các chị các em bớt đi những nhọc nhằn cơ cực của kiếp người!
    Hãy tự vươn vai, rũ bùn, đứng dậy để chọn lấy niềm hạnh phúc, an lạc cho bản thân và những người phụ nữ chung quanh mình nhé ạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    suutapdoco, lethanhcuong2006ntstlhn thích bài này.
  2. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    824
    Ngày 20-10, chúc cho cổ phiếu chị em cầm tăng CE 15-20 phiên, chúc cho danh mục chị em nắm tăng 500-1000%.
    :D@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-**==**==**==**==**==**==
    HoaTuBi thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    2 sàn đỏ rực rồi
    HoaTuBi thích bài này.
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]
    CK chỉ là 1 trong những mảng trong cuộc đời, xanh đỏ cũng chỉ như...

    Kiếp Hư Vân

    Mới đó đà sang đến tháng Mười
    Thời gian cứ thế lẹ làng trôi
    Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ
    Lưu dấu tàn phai trên mắt, môi.
    Mới đó màu hoa đã úa rồi!
    Tiếng cười tao ngộ.. chợt xa xôi.
    Hân hoan, phiền muộn.. vời theo gió
    Quyện áng mây thu dạt cuối trời.
    Ta đến nơi đây ắt vạn lần?
    Mộng gì rồi cũng hóa.. hư vân
    Nằm mơ quán trọ thành quê cũ
    Nên trót vương mang lắm nợ nần.
    - Sáng nay sờ sững nghe tin bạn
    Đi vội, chưa chào giã biệt nhau
    Hôm qua mới gặp lời chưa cạn
    Tháng Mười.. ray rứt giọt mưa ngâu!
    Mới đó người đi, giấc mộng tàn
    Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian..
    Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói
    Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng.
    Mới đó, nhìn gương tóc đã phai
    Thôi chừ buông xuống.. nhẹ hai vai
    Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống
    Lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài..

    Thích Tánh Tuệ
    --- Gộp bài viết, 20/10/2016, Bài cũ: 20/10/2016 ---
    Sàn đỏ nhưng cổ chị em nắm giữ xanh để có lãi lo cho GĐ thì cả làng đều vui đúng ko ạ!
    [​IMG]
    suutapdoco thích bài này.
  5. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]

    Tỷ Phú Thời Gian


    Ta là tỷ phú thời gian

    Bước chân thong thả đi ngang cuộc đời

    Một dòng tất bật ngược xuôi

    Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình.

    Một dòng nhộn nhịp sắc thinh

    Ta xin lắng đọng hòa mình thiên nhiên.

    Sáng ra nhìn nụ hoa hiền

    Chuyện cùng cây lá bình yên sau vườn

    Hỏi thầm khe khẽ giọt sương

    Này, em có biết vô thường sắc-không!

    Chiều về bát ngát mênh mông

    Trầm hương đốt nén, trải lòng nơi nơi.

    Trăng non một mảnh ngang trời

    Kinh đêm ta tụng là lời yêu thương.

    - Trăm năm giấc mộng huỳnh lương

    Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời.

    Có ai tỉnh thức giữa đời

    Về đây ta sẽ chia đôi gia tài.

    Cuộc đời đó, vốn không dài

    Hãy cho hồn được… thoát thai mây ngàn

    Ta là tỷ phú thời gian

    Vì không nô lệ lòng tham chính mình.

    Thích Tánh Tuệ

    PS: Tương lai sẽ là tỷ phú tiền và tình yêu luôn có ai đồng ý ko ạ?
    suutapdoco thích bài này.
  6. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.873
    Hay quá!
    HoaTuBi thích bài này.
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Tặng mỗi người mỗi bó để có Bữa trưa ngon miệng, vui vẻ cho 1 ngày trọn vẹn như mỗi ngày nhé ạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yêu người phụ nữ Việt Nam
    Anh hùng, bất khuất, đảm đang tuyệt vời
    Trung hậu, xinh đẹp rạng ngời
    Việc nhà, việc nước, trọn đời thuỷ chung.
    Thương người phụ nữ anh hùng
    Dẫu bao gian khó, khốn cùng vẫn chăm
    Suốt ngày, suốt tháng, quanh năm
    Chồng con yên giấc mới nằm ngủ yên.
    Phụ nữ Việt Nam dịu hiền
    Trao đi tất cả mà quên thân mình
    Sắt son giữ trọn chữ tình
    Sức khỏe, hạnh phúc, tươi xinh ...chúc Người!
    ST
    ro2009 thích bài này.
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    MẸ YÊU.

    Nhân ngày 20-10
    Con chúc mẹ một nụ cười mênh mông
    Đời mẹ là một dòng sông
    Tưới dòng nước mát nặng bông lúa vàng
    Xuân qua, hạ tới thu sang
    Lời ru của mẹ nhẹ nhàng bên con
    Mẹ là vầng thái dương tròn
    Trên bầu trời lớn để con soi đường
    Lòng mẹ chỉ có tình thương
    Vượt muôn sóng gió dẫn đường con đi
    Nghĩa mẹ con luôn khắc ghi
    Mẹ già sáng mãi như vì sao hôm
    Vòng tay âu yếm mẹ ôm
    Dòng sông mẹ ngát hương thơm một đời.
    Nhân đây con cũng gửi lời
    Chúc cho cả nước những đời mẹ yêu!

    Hà nội 20-10-2016
    Kính tặng Mẹ yêu
    Con Lương Ngọc Huỳnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    suutapdoco thích bài này.
  9. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    ....LỜI CHÚC 20 _ 10....
    [​IMG]

    [​IMG]
    "Thơ : MC Quang Sáng"
    (...Chàng trai xứ nghệ...)

    Hôm nay phái đẹp nhận quà
    Các cô các chị có hoa chúc mừng
    Nụ cười rộng lượng bao dung
    Nêu gương phụ nữ Anh Hùng ngày xưa.

    Chúc các chị, của dư thừa
    Được chồng chiều chuộng như vừa mới yêu
    Quan tâm chăm sóc nuông chiều
    Hôm nay lại được ăn nhiều đồ ngon.

    Chúc các em gái còn son
    Xinh như mười sáu trăng tròn mùa thu
    Hôm nay ăn uống lu bù
    Mà không phải trả một xu cắc nào.

    Kaka chúc chị em phụ nữ ngày lễ vui vẻ.
    suutapdocoro2009 thích bài này.
  10. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.372
    Hôm nay dễ đến ngày lắm. chiều đỏ rực

Chia sẻ trang này