Chùm ảnh: Hà Lội mùa có những cơn mưa ( Topic duy nhất thảo luận, chia sẻ về tình hình mưa bão )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu122OO1, 01/11/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 38556 lượt đọc và 313 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Lâm này cũng không còn là Lâm HN nữa rồi.
  2. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056

    Hix hix nhớ hồi nào đc canh đến đêm giao thừa nghe tiếng pháo quá. ĐÚng là cả 1 năm chỉ có đúng thời điểm có ấn tượng như hồi xưa là lúc 00h đêm 30, nhà nào cũng có 1 bánh pháo to nhỏ nổ ầm trời
  3. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Vụ này tớ dính rồi, nhìn xà phòng tưởng bánh sữa, đưa lên miệng cắn 1 phát .
    Tí tèo

  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Ngày xưa toàn tắm và gội đầu băng xà phòng 72% của Nga ...
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở cuối Bà triệu cho hỏi phố Đội Cung ngập như thế nào rồi. Từ ngày đó ra đi chưa một lần trở về!!!
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Kỷ niệm một thời :

    Hô?i ấy chẳng ai được mua được xe đạp nguyên chiếc. Nhà nào sang lắm thì có chiếc thống nhất để trong nhà. Có chiếc giỡ mang ra triển lãm vẫn còn mới lắm vì tiếc của đâu dám đi, cứ treo như vật báu trong nhà. Các bộ phận của xe đạp đều phải mua phân phối, thứ lốp, thứ nan hoa, thứ pedal...Khi một cơ quan đi mua về mới ngồi với nhau lại để xem ai thực sự thiếu cái gì để phân lại cho người đó. Cũng vậy mà người ta sống vì nhau và quan tâm nhau một cách thực lòng. Chị A lâu nay phải đi xe ?ocố vấn?, nghĩa là cái xe lốp bị bó chằng bó đụp thì được ưu ái phân cho chiếc lốp. Anh B tay lái xe quặt quẹo như thắng qùe cả năm nay thì được phân cho cái ghi đông. Chị C lấy dép tông dán lên lốp trước, mỗi khi xe xuống dốc thì dí chân vào miếng tông phanh xe thì được ưu ái cho cái phanh...Cứ vậy tình người cứ thắt chặt lại với nhau như những câu chuyện gia đình đầy cảm động.
  7. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Dũng Nem chua ở đội cung vừa gọi là nhà anh không sao
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    QUÁ PHẪN NỘ

    Dân chúng tôi đang quá đau xót vì của cải mồ hôi nước mắt và cả người thân của chúng tôi đã bị nước lũ không đáng có này cuốn đi trong khi vẫn cặm cụi đóng thuế, đóng bảo hiểm các loại cho chính quyền để rồi các ông chính quyền trả lời như thế ư?
    Chí ít thì các ông ngx không nghĩ ra cách gì thì cũng nên kể ra cách mà các cụ trước kia chống lụt trong hoàn cảnh ngày xưa tương tự như thế này để bày cho dân chúng tôi học mà làm theo chứ. Chửi dân thì dân chúng tôi còn chửi giỏi hơn cơ, các ông không phải dạy.
    Quá uất ức và phẩn nộ.
  9. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Tưởng bí thư thế nào ...

    Cũng thường thôi ...
  10. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé. Tôi cũng đã được thưởng thức món nem chua của ô Dũng. Trong nem có kèm miếng lá ổi ngon tuyệt. Hồi chiến tranh tôi ở đối diện bên kia đường.

Chia sẻ trang này