Chứng, cháo, bất động sản và...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockhcm5, 24/12/2021.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2812 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Có ông CCB đánh trăm trận không chết, thống nhất đất nước đc giải ngũ về quê làm kinh tế. Do máu chiến vẫn hừng hực, vay vốn ngân hàng, vay thêm tín dụng đen để uýnh chứng, nhưng ko có kinh nghiệm nên thua lỗ, vỡ nợ, nhà mất, vợ bỏ... tài sản chỉ còn lại bãi đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Ngân hàng, chủ nợ xiết nợ. Áp lực ko chịu nổi ông đành giải thoát bằng cả chai thuốc sâu! Than ôi, một đời anh dũng lại cam chịu chết trên chính mảnh đất quê nhà. Nhưng hôm đó lão Nam tào say xỉn gạch nhầm tên ông khác. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ rửa lòng mề xong thở phào " may mà ông mua phải thuốc sâu rởm, hàm lượng quá thấp nên cứu đc". Ông lại thoát chết! Nhưng ông đâu có muốn sống. Đang hồi chán nản, tuyệt vọng bỗng dưng có mấy ông đại gia đánh xe to, xe nhỏ đến hỏi mua cái đồi sắn của ông với giá trên trời. Cái dự án ma bỗng biến ông thành đại gia. Ông thừa tiền trả nợ, vốn liếng rủng rỉnh lại ...uýnh chứng. Quả thật nhà giầu trồng lau thành mía. Cứ thế ông giầu lên mãi, cưới vợ trẻ, đẻ con khôn, cuộc đời thật mãn nguyện. Nhiều tiền rồi ông bỗng sợ chết, học Tần Thủy Hoàng Đế tìm thuốc trường sinh. Thấy ông lắm tiền, nhiều em kinh doanh đa cấp bán thực phẩm chức năng mà quảng cáo như thần dược săn đuổi ông ráo riết. Ông tiếc gì vài trăm triệu tiền lẻ, mua đủ loại chất đầy nhà. Sáng ông uống, trưa ông ăn, tối ông đắp... Rồi một ngày ông bỗng lăn ra bất tỉnh. Con cháu đưa vào A9 Bạch Mai cấp cứu. Các thầy bất lực, bó tay " ông ấy ăn nhiều TPCN rởm, độc tố tích tụ gây hôn mê gan không cứu đc " ! Nghịch lý đến thế là cùng. Ông ơi...
    f365, Trangon, silento12341 người khác thích bài này.
  2. homealoneeee

    homealoneeee Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    6.789
    =))))))))))))
    silento1234stockhcm5 thích bài này.
  3. ThanhHai79

    ThanhHai79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2019
    Đã được thích:
    2.674
    Chuyện vui cho Ae giải trí khi tối Noel phải ở nhà à bác, hay có ngụ ý gì cho tình hình thị trường CK tuần sau vậy
    silento1234stockhcm5 thích bài này.
  4. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Truyện quê tôi thôi bác, sống, chết, chết, sống, được, thua, thua, được cũng kỳ bác nhỉ
    Mongday27, Cong8688, ThanhHai791 người khác thích bài này.
  5. Meomeo92

    Meomeo92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2021
    Đã được thích:
    1.249
    Bao năm chinh chiến ko chết.lại chết vì cái mình ko ngờ nhất.
    stockhcm5 thích bài này.
  6. ThanhHai79

    ThanhHai79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2019
    Đã được thích:
    2.674
    Nói ra thì nhiều người bảo lý thuyết xuông, nhưng đến 1 lúc nào đó mỗi người sẽ tự nhận ra lời dạy của nhà Phật thật chí lý, đại ý: Tiền bác, công danh, chức vụ , tình ái... tất cả chỉ là vật ngoài thân, mà cái gì ngoài thân thì chỉ là tạm bợ, đến rồi đi, đi rồi lại đến
    stockhcm5 thích bài này.
  7. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Bác hiểu thế là đạt được chân thiện mỹ rồi đó. Chứng khoán cũng cần vậy bác à, đừng quá ăn thua, cay cú. Đừng vì bán rồi mà cổ tăng lại nuối tiếc, hối tiếc giá như đừng bán thì được nhiều hơn. Mình không được nữa nhưng người mua của mình cũng được, vậy là win-win không có gì phải suy nghĩ, tiếc nuối cả, có vậy mới nhẹ đầu để chiến tiếp. Cũng là chân thiện mỹ trong kinh doanh
  8. Noibuonkhongten2021

    Noibuonkhongten2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    3.483
    :drm4
    stockhcm5 thích bài này.
  9. BeBe_Shark2019

    BeBe_Shark2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2019
    Đã được thích:
    4.472
    Câu chuyện này nhắc nhở anh em chứng trường:
    + Những cái nghĩ rằng sắp chết rồi thì hóa ra lại không thể chết (giống dạng cổ phiếu bị ruồng bỏ, không ai chú ý thì lại là miềng mồi ngon)
    +
    Còn cái gì nghĩ là khó chết được thì lại không ngờ lại là chết (cổ phiếu nào tưởng ăn đậm thì hóa ra lại là hiểm họa)
    Nhớ nhé các bác !
    Merry Christmas ! :-*
    stockhcm5 thích bài này.
  10. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Bác đúng là não nhanh hơn mắt rồi, chuyển nghề đạo diễn bác ạ
    Được được, mất mất vậy thị trường chứng khoán mới hấp dẫn ngàn đời. Ngược lại thì thật nhàm chán, tẻ nhạt
    --- Gộp bài viết, 25/12/2021, Bài cũ: 25/12/2021 ---

Chia sẻ trang này