Chúng em chỉ biết "thông cảm" chứ còn làm được gì...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluecontrol, 07/07/2021.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1229 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. bluecontrol

    bluecontrol Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Đã được thích:
    334
    Đến cháo em còn chả có mà húp, thì làm sao còn sức mà mở mồm kêu ca được gì hả các anh?

    Lock down TP HCM và các tỉnh lân cận, có nghĩa là Lock down đầu não kinh tế, GDP chiểm tổng cộng khoảng 30% của cả nước.

    Vậy nên kinh tế, dự kiến mất đi khoảng 20-30% giá trị.

    Du lịch với buôn bán nhỏ, thì chúng em đã húp cháo hơn 1 năm nay rồi.

    Doanh nghiệp thì dùng vốn tích luỹ mà ăn, vay được tý vốn của ngân hàng, không biết làm gì, đổ vào chứng khoán, đất.. kiếm ăn tạm.

    Nhưng cái chết là DN không tạo ra giá trị gia tăng, trong khi vẫn trả lãi ngân hàng... thì sớm muộn cũng chết.

    Giờ ngân hàng báo lãi trên giấy, nhưng DN mà phá sản, mất khả năng thanh toán, thì cũng thành nợ xấu, mất vốn hết.

    Disme - Covid
    Chúng em đành phải thông cảm chứ biết làm thế nào đây các anh.
  2. gianghot

    gianghot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    2.219
    Nó vẫn thế thôi, ông này chết lại có ông khác lên thay
  3. bluecontrol

    bluecontrol Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Đã được thích:
    334
    Lại 2k tỷ leo ngọn cây.

Chia sẻ trang này