CHỨNG KHOÁN DIỄN NGHĨA

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dao_Duy_Anh, Nov 23, 2006.

765 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 20:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    CHỨNG KHOÁN DIỄN NGHĨA

    CHỨNG KHOÁN DIỄN NGHĨA​


    Hồi 1:
    SUDICO đại phá Hồ Chí Minh,
    Tổng Sông Đà dồn binh đánh Hà Nội


    Bài ca mở đầu
    Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
    Anh hùng: sóng dập, cát vùi thiên thu...
    Dở hay, thành bại nào đâu?
    Bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ!
    Non xanh còn đó trơ trơ ,
    Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
    Lão tiều gặp lại ngư ông,
    Bên sông gió mát, trăng trong, kho trời.
    Rượu vò lại rót khuyên mời,
    Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
    Kể ra biết mấy cho vừa?
    Nói cười hỉ hả, say sưa quên đời...


    Phàm thế cuộc trên thị trường, tăng rồi lại hạ, hạ rồi lại tăng. Tỷ như thời đầu, REE SAM tranh hùng, đã có lúc thị trường có những bước tăng thần tốc nhưng rồi HAP làm phản khiến thị trường suy thoái. Sau đó thị trường thái bình trong cả một quãng dài cho đến một ngày REE lại phất cờ khởi nghĩa, thị trường lại tăng ầm ầm, mọi vật cản đều bị phá tan. Thời hoàng kim đó, kể cả đến kẻ bần khố nông như BBT cũng trở nên sung túc? Nhưng rồi thời kỳ suy vị lại đến, thiên hạ lại lao đao?
    Khi đó, các hiền tài trung trực, oai danh lại bị kìm hãm tại OTC, trong khi UBCK đặt niềm tin vào REE, SAM, anh em nhà Kinh Đô, AGF, GMD, VNM? nhưng cũng ưu ái bọn hoạn quan như BBT, BTC? Được thể, bọn hoạn quan ngày càng lộng quyền, chúng liên kết với loạn thần? tác yêu, tác quái.

    Tháng ba năm Bính Tuất, UBCK vừa ngồi xuống ngự ỷ, bỗng có một trận cuồng phong rất lớn nổi lên, rồi một con rắn đỏ to tướng từ trên sà ngang cung điện rơi xuống nằm ngang trên ngự ỷ. UBCK thất kinh ngã lăn ra bất tỉnh, các quan hầu cận phải đưa UBCK vào nội cung cứu cấp.
    Nhưng chỉ trong giây lát, con rắn biến đi đâu mất, trời lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, mưa tuôn như trút nước. Kế đó, mưa đá lại rơi theo tới hơn nửa ngày, nhà cửa bị hư sập vô số.
    Vào tháng tư, năm Bính Tuất, kinh đô Hồ Chí Minh lại bị động đất, rồi nước biển dâng lên tràn ngập cả một miền duyên hải. Dân cư, làng mạc, của cải bị sóng cuốn ra khơi mất tích.
    Cũng vào thời kỳ này, tại một vùng thôn dã, có một con gà mái hóa gà trống, rồi chỉ một ngày sau, một luồng hắc khí dài hơn mười trượng bay thẳng vào sàn Hồ Chí Minh.

    Chỉ trong thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu sự việc ly kỳ xảy ra. UBCK buồn bã hạ chiếu hỏi các quan triều thần tìm cách giải quyết.
    Có quan dâng sớ tâu, đại ý nói: "Rắn sa, mưa đá là điềm đàn bà và hoạn quan làm loạn thị trường... "
    Lời tâu rất thống thiết, khiến UBCK xem xong cũng phải não lòng. UBCK chỉ thở dài rồi quay vào thay áo.
    Lúc đó không ai để ý Sát Thủ Béo STB đứng núp đằng sau vua đã xem trộm được tờ biểu, thấy thế nghĩ mình đủ sức làm thị trường ổn định trở lại, liền bàn mưu với bè đảng của mình, lập kế hoạch vào sàn chinh chiến?

    Sau khi ra quân, thắng được vài trận đầu, STB đã huênh hoang vỗ ngực, ít ai ngờ rằng, chuỗi ngày sau đó, STB suy giảm thảm hại, chỉ còn lại 70% tinh binh với sức chống trả yếu ớt? Thị trường càng bê tha thối nát, lòng người muốn nổi loạn, giặc giã khắp nơi dấy loạn lên như ong vỡ tổ.

    Bấy giờ, tại miền Nam, có mấy anh em dòng dõi Sông Đà tài cao, chí lớn nhưng chưa gặp thời trong đó đáng chú ý là Sudico. Tài năng của Sudico thì chỉ có Tổng Sông Đà hiểu rõ, cũng được dân chúng nghe đến nhưng do chưa từng chinh chiến xa trường nên tài năng của Sudico chưa được bộc lộ.
    Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, Sudico gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, kêu Sudico vào một hang núi, rồi trao cho ba quyển "thiên thư" và dặn:
    - Đây là bộ "Thái bình yêu thuật" ta ban cho con để học. Học được sách này, con phải thay trời mà tuyên hóa, cứu dân độ thế. Còn nếu manh tâm đổi dạ thì sẽ gặt lấy quả báo không nhỏ.
    Sudico tiếp lấy Thiên thư, bái tạ rồi yêu cầu xin được biết tên ông lão. Ông lão nói:
    - Ta chính là Nam Hoa Lão Tiên đây.
    Dứt lời hóa thành luồng gió mát bay đi mất.

    Sudico được bộ sách ấy, ngày đêm tập luyện, chẳng bao lâu đã biết cách kêu mưa gọi gió, và tự xưng hiệu là "Thái Bình đạo nhân".
    Chẳng bao lâu, có bệnh ?othiếu nhà? nổi lên, lan rộng khắp vùng. Sudico đem "bùa phép" đi trị bệnh cho dân gian, lấy hiệu là "Đại Hiền lương sư". Lúc đó Sudico lại có dạy thêm được hơn chín trăm đồ đệ, cũng học rành phép bùa chú, nên cả thầy trò chia nhau vân du khắp nơi.
    Thấy việc "chữa bệnh" của Sudico có hiệu quả, thiên hạ đồn ầm lên, và rủ nhau theo làm đồ đệ của Sudico mỗi ngày một đông thêm.
    Đủ lực, Sudico vào bẩm báo với Tổng Sông Đà xin được xuất quân chinh Nam: ?o? Cái khó đạt nhất là lòng dân. Nay dân đã thuận theo mình rồi, nếu không thừa cơ đoạt thiên hạ thì đáng tiếc lắm??. Được Tổng Sông Đà gật đầu chấp thuận, Sudico vội vã sắm cờ xanh, khăn xanh để chuẩn bị khởi sự.

    Đầu tháng sáu năm Bính Tuất, Tổng Sông Đà sắc phong Sudico làm ?oChinh Nam Tướng quân?. Trước lúc tiến quân, Sudico hội quân sỹ ở OTC, nói rằng: ?oBây giờ dân đầu tư ở sàn Hồ Chí Minh đang lầm than, giặc tây thì nhăm nhe xâm chiếm, được sự tin tưởng của Tổng Sông Đà, chúng ta hãy cố gắng lập công đầu."...
    Đạo quân chủ lực do Sudico chỉ huy đã đánh thẳng vào mặt trận chính của sàn Hồ Chí Minh, ngay trận đầu ra quân đã chiếm đóng tới 10 vạn thành. Sau hơn 3 tháng tấn công dồn dập, Sudico đã đại phá sàn Hồ Chí Minh với kỳ tích chiếm được hơn 30 vạn thành, thu hàng vạn chiến lợi phẩm, chiêu mô thêm hàng vạn binh lính và bắt sống hàng nghìn tù binh... Với chiến tích lẫy lừng như vậy, Tổng Sông Đà đã sắc phong Sudico làm ?oAn Nam Đình Hầu?, giao trọng trách trấn thủ sàn Hồ Chí Minh, ra lệnh dưỡng quân thần tốc để chờ ngày tranh bá thiên hạ với FPT.

    Tuy nhiên, sàn Hà Nội kể từ ngày PPC, TBC rồi đặc biệt là từ khi ACB tiếp quản đã trở thành miếng mồi béo bở và hiện đang trong tầm ngắm của liên quân APEC. Trước tình thế như vậy, cộng thêm sự thành công vang dội của Sudico đã giúp Tổng Sông Đà khẩn trương hạ lệnh tổng tấn công trên khắp các mặt trận, trong đó mục tiêu mới là sàn Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Tổng Sông Đà đã công bố danh sách xuất quân nhưng việc phong tước còn đang bỏ ngỏ?

    Ghi chú: Thời gian đã được quy đổi ra âm lịch
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    [​IMG]
    SUDICO - Chinh Nam Tướng Quân - An Nam Đình Hầu
    Kiêu hùng đứng giữa thiên hạ - Một mình hùng cứ trời Nam








    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/11/2006
  3. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 28, 2002
    Likes Received:
    0
    bài của bác DDA chất lượng thật
  5. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Hồi 2:
    Sudico xưng bá một cõi
    Chí Sỹ Nam kỳ đồng ý giúp tân vương

    Lại nói, sau khi Sudico được phong làm ?o An Nam Đình Hầu? một mình bơ vơ nơi xứ lạ ngày đêm lo nghĩ nếu bọn hoạn quan BBT, BTC ?, bọn gian thần CYC và cả tên TKU tại Hà nội đang bị đánh cho tơi tả mưu quay về làm loạn Hồ Chí Minh hợp sức cùng tên cơ hội STB, ITA đánh vu hồi thì không biết chống đỡ ra sao bèn tìm cách thu phục các chí sỹ Nam kỳ đang ở ẩn của Hồ Chí Minh như danh tướng REE, các hổ tướng BBC, MHC, VF1?
    Sau nhiều lần gặp gỡ và thuyết phục chẳng khác nào Lưu Bị vời Gia Cát Lượng ra trông coi việc nước, có những bận tưởng đã tan đàn xẻ nghé, chí sỹ suýt thành kẻ thù như bận cuối thu lá vàng rơi khắp chốn, cứ điểm giữ được chỉ trên dước 500, may mà đến tiết lập đông, nhằm vào tháng 11 năm Bính Tuấn các chí sỹ Nam kỳ đều đồng ý ra giúp cả.
    Ree không hổ danh là chiến tướng, trong lễ xuất quan trước khi ra trận đã khua gươm chỉ lên trời, đâm xuống đất, chọc thẳng ra 4 phương mà thề rằng ?o Ta là tướng cõi Nam, từ ngày lập quốc đã được UBCK phong tướng, nay vì Sudico tài trí hơn ngườigiám chiếm hơn 300 thành nên nhường cho ngôi bá chủ nhưng không vì thế mà ta không giám chiếm 200 thành trì của địch, hẹn đến đầu xuân Đinh Hợi nếu không lấy đủ 200 thành thì ta xin dâng đầu chịu tội trước ba quân?
    Danh tướng Ree nói xong, VF1 thét lên một tiếng mà rằng ?o ta từ xưa đến nay cùng đi chiến trận với anh Ree nhiều phen, lẽ nào lần này ở lại? ta xin làm hộ vệ tướng quân cho hổ tướng Ree, và cũng thề rằng tự mình xin phá 50 thành của địch?
    Đoạn Ree nắm chặt tay VF1 cùng nhày lên ngựa chiến, nhìn BBC và MHC căn dặn ?o Ta và VF1 lên đường trước, các chú cứ lo sắp xếp việc nhà, sau khi các ta đi tuần, mươi ngày độ hạ tuần tháng 11 năm Bình Tuấn thì các ngươi lên đường?
    Trung tuần tháng 11 năm Bính Tuấn, Ree và VF1 xuất quân trận đầu, chiến thắng vang dội. Ree mặc dù bị bọn lâu la ngáng chân suốt ngày cố tình lấy dây buộc chân xuống sàn để cho không chạy được nhưng cũng đã chiếm được 113 cứ điểm, lúc nào cũng đội khăn tím, hùng dũng vô song. Hộ vệ tướng quân VF1 cũng không phải tay vừa đã chiếm được hơn 30 thành của địch.
    Nghe tin thắng trận dồn dập bay về, BBC bèn nói với với MHC rằng ?o Nay tướng Ree và tướng VF1 chiến thắng lẫy lừng ngoài biên ải, ta và người liệu ngày lên đường. Ta đã lo xong bọn lâu la chuyên buộc chân xuống sàn, tay chân giờ thoảng mái, đầu tháng sau nhằm trung tuần tháng 12 sẽ cho thiên hạ thấy ta còn 15.000 tinh binh đang giấu đợi trận quyết tử này mới đem ra, với tầm vóc như ta nếu không chiếm được 70 thành há chẳng xấu hổ lắm sao??
    MHC chắp tay dạ ran ?o em cũng vậy, đợt này cứ 5 tinh binh sẽ bổ sung 1 để cùng anh lên đường, tài hẹn sức mọn nhưng em cũng xin chiếm đủ 50 thành?
    Vào một buổi sáng đẹp trời hạ tuần tháng 11 năm Bính Tuất thiên niên kỷ thứ 3, BBC, MHC đầu đội khăn tím vai vác giáo, lưng đeo đàn cưỡi ngựa lên đường giết giặc.
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Bác quên mất công đầu của Gái Mại Dâm (hay còn gọi là Điêu Thuyền) à?
    Còn Cô gái bán hoa "sữa" VNM đâu rồi?
    Hải Ngư thục nữ AGF (hay còn gọi là Ngư nhi)
    Song sát Kinh Đô
    Võ Sĩ Hờ điên nặng VSH
    ...





    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 25/11/2006
  7. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Còn nhiều hồi mà, tớ chỉ tham dự chút cho vui thôi, chủ biên vẫn là DDA mờ..
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Phải mỗi người một tay mới thành truyện vui được chứ bác.
    Chỉ là gợi ý nhân vật thôi
  9. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 3, 2004
    Likes Received:
    0
    các bác viết hày quá, bổ sung thêm hai nhân TO vật vào cho vui bác nhé: PVĐiên và FPT (nhiều hiệu quá lấy hiệu nào bác DDA nhở: Phải phình to nhá )
  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Giới thiệu nhân vật​

    Gái Mại Dâm GMD - Tân Điêu Thuyền (Điêu Thuyền tân thời)
    ( www.gemadept.com.vn )

    Gái Mại Dâm là một người đẹp trong tứ đại mỹ nhân Việt Nam và là một nhân vật nổi tiếng trên thị trường chứng khoán.

    Chuyện kể rằng, GMD bái nguyệt ở ICD Phước Long, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng. Đúng lúc đó, Tổng Hàng Hải bước ra nhìn thấy. Để khen con gái nuôi mình xinh đẹp như thế nào, Tổng Hàng Hải thường nói với mọi người rằng con gái mình đẹp đến nổi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào sau lưng mây. Vì vậy, GMD được mọi người xưng tụng là ?oBế Nguyệt?. Có thể nói, mỗi khi GMD hắt hơi xổ mũi là các chiến tướng khác đều nghiêng ngả, thị trường chao đảo.

    [​IMG]

    "Chứng khoán Ngoại Thư" có đoạn viết về GMD như sau:
    "50 lộ quân chư hầu không làm gì được giặc ngoại xâm, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như GMD lại làm được. Hai anh em song sát Kinh Đô hùng liệt không thắng nổi SAM, mà chỉ một nàng GMD thắng nổi. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy bến cảng làm nơi sum họp, lấy chiến thuyền làm nơi hoan lạc, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ . Xem thế thì cái bản lãnh của "nữ tướng quân" quả là tuyệt cao cường, đáng sợ thay!?







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 25/11/2006

Share This Page