Chứng khoán hay đánh bạc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi habinhdinh, 28/01/2010.

2984 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 02:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6243 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán là đánh bạc cấp cao đới, các chuyên gia là những anh cò, nhà đầu tư là con bạc, BBs là con bạc lớn, bạc khát nước. MMs là chủ xới bạc thâu tiền xâu... Tiền từ túi con bạc này sang túi con bạc khác, trong đó dành 1 phần cho chủ xới bạc... 30 chai bác kiếm là 30 chai của người khác bị mất đới (trong đó có em[:D]).. Các cty CK khác lời lớn nhờ tự doanh, thử hỏi tiền đó ở đâu ra... là nó đổ vỏ lên đầu pà con... TSC mua KSS giá 40 xả giá 71... SSI mua NBP giá 30 xả 45..v.v.. Để tiếp tay, có 1 đội ngủ chiên za CK phân tích vớ vẩn, lùa gà vào rọ rồi xả... Tất cả tạo thành 1 vòng tròn khép kín gọi là công nghệ Hosino và Hasino..[r2)][r2)][r2)]
  2. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
  3. redsun86

    redsun86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    đánh bạc là mất trắng
    bác vẫn còn vốn, mất chứng khoán là mất từ từ.
    Thị trường xuống bác phải cắt lỗ ngay, ôm cổ làm gì bựa nào lại mua được giá rẻ hơn
    Còn tiền là còn cơ hội
  4. khoa_td

    khoa_td Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay nhỉ, đánh dấu phát có ngày gặp lại
  5. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này đều là những canh bạc cả mà thôi! Học một cái nghề cũng là một ván bài, ra trường kiếm được đúng chỗ thì kiếm ăn được, không thì móm. Đầu tư để kiếm một suất ra đứng đường, gặp thời vận tải thăng hoa, bắt được nhiều xe thì cá kiếm, không thì móm. Bỏ ra cả trăm chai, chạy từ trường ngoại thành vào nội thành để dạy, gặp đúng khu vực học sinh thuộc gia đình có điều kiện, mau hoàn vốn, nhược bằng thì lõm. ... Thậm chí kể cả việc lấy vợ, lấy chồng, so ra thì hơi quá nhưng có phần không sai, lấy được đưa nết na, hiền lành thì đỡ ... gặp con nặc nô, lăng loàn, hoặc thằng rượu chè bê tha thì khốn một đời, lúc trước khi lấy ai biết đâu. Khác gì chọc con đề.

    Tóm lại là phải sống chung với nó, còn không thì té ...
  6. Cadeho

    Cadeho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm là đánh bạc thì nó sẽ là đánh bạc :D
  7. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    [r2)]=D>
  8. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác cắt lỗ phải có người ôm bom cho bác chứ..Đánh lên thì BBs ăn hết phần ngọn, trên đường lao dốc thì bà con mỗi người ôm bom 1 đoạn. Rõ chán cái TT này[r23)]
  9. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi hôm đi vài điểm...

    Tâm lý ngày mai sẽ tăng.....

    ....Lại đi vài điểm.......Lại ngày mai sẽ tăng.....


    ....Kéo xanh đuợc chút...lại hô hào đáy...đáy...múc...múc...tất tay....

    ...Và T4 lại đi 10%...

    ...Cứ thế...cứ thế....nồi nước luộc gà cứ quay vòng...quay vòng....


    BỞI VÌ:Sao quả tạ vẫn lơ lửng ở phía trước:

    Gía điện tăng, LSCB được cộng hưởng của đợt tăng giá dịp Tết chắc có cơ từ 8% lên 9% - sẽ được Thống đốc công bố vào ngày 25 tháng sau.
  10. Conlocmaudacam

    Conlocmaudacam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng khoán khác gì chơi xóc đĩa bịp cơ chứ? các bác ko thấy giống à? đã chơi xóc đĩa bịp bao giờ chưa? người tung kẻ hứng.
    Mà em nói thật chỉ có đánh bạc trên này mới thấy hết bản chất xấu sa của con người thôi. Những gì xấu nhất đều được thể hiện mà. Em thừa lẻ 100K STB có bác nào đắt ko?

Chia sẻ trang này