Chứng Khoán Lâm Ly Liệt Truyện...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by muataochin, Jul 29, 2009.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,209
    Chứng Khoán Lâm Ly Liệt Truyện...

    Hà Thành 29-7-09, Việt Plus năm thứ 79, Trung Plus năm thứ 54, Việt Vương Câu Tiễn hành khiển...

    Lại nói sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 27-28, tất cả 5000 tỷ tinh binh xung trận đều đã bị cuốn phăng, để lại hậu quả chiến địa vô cùng thê thảm.

    Đầu tiên phải kể đến Tổng Binh Sót-Tận-Bẹn, ngày thường vẫn quen vận giáp xanh và mũ tím cầm cờ lệnh lĩnh ấn tiên phong. Sáng hôm đó đầu phiên ngài xem ra vẫn còn khí thế lắm, sấm lệnh cứ oang oang, sai vài trăm ngàn tiểu tốt cầm cờ ATO dứ dứ về phía phục binh của Cắt-Lỗ Toàn Thân Giáo. Canh 3 giờ Dậu, toàn trận địa vẫn trong tư thế thăm dò, cò cưa, nhử mồi... không bên nào dám đưa quân ra nghinh chiến.

    Sang giờ Tuất, lợi dụng thế trận của Tổng binh Sót-Tận-Bẹn có phần sơ hở chủ quan, lũ lâu la của Cắt Lỗ Toàn Thân Giáo theo mật lệnh nhất tề tràn sang chiến địa của nghĩa quân, nhanh chóng tiêu diệt toán lính tiên phong mũ tím, rồi sau đó thanh lý cả các trạm tiêu áo xanh dọc đường, khí thế chúng mạnh như chẻ tre. Lúc đó trời bắt đầu nóng chang chang, Cắt Lỗ Toàn Thân Giáo như uống phải đô-ping, hừng hực xông sang cả chiến hào của Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ Cụt-Tận-Gốc, vốn vẫn âm thầm ăn theo yểm trợ cho Sót-Tận-Bẹn trong các cuộc viễn chinh trước đây.

    Tình thế rất nguy nan, khắp các trận địa bao trùm sắc đỏ của đội quân Cắt - Lỗ. Thậm chí đội ngũ hậu cần của nghĩa quân trong mầu áo Vàng chanh cũng lần lượt bị địch quân tiêu diệt. Thoắt chốc, cả Tổng binh Sót-Tận-Bẹn và đàn em Cụt-Tận-Gốc đều không thấy đâu. Thì ra các ngài sau khi ngửi mùi thất thủ cũng đã kịp tẩu vi, để mặc cho đám tàn quân xoay sở một mình.

    Canh Tư giờ Hợi. Tất cả những nỗ lực đỡ trận của nghĩa quân đã được bọn Cắt-Lỗ đáp ứng hết. Viện binh ra bao nhiêu bị nuốt gọn bấy nhiêu, đến nỗi mà Quân sư ......
  2. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 7, 2006
    Likes Received:
    0
    giờ dậu là 17-19h
    giờ tuất là 19-21h
    buổi tối bác vác quân đi đâu đấy
  3. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Bác này sáng nay cắt lỗ, tinh thần mệt mỏi, ngủ từ chiều đến giờ mới cựa mình mê sảng nghĩ mình bị cụt tận gốc, sau đó thấy sót tận bẹn ú ớ lải nhải, khiếp quá...

Share This Page