Chứng khoán - Một lần và Mãi Mãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi miumeo, 23/05/2010.

7764 người đang online, trong đó có 1166 thành viên. 10:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4401 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. hoanglan58

    hoanglan58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phai bắt chước bác này thôi?
  2. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    74
    Đọc bài vết của bác tôi thấy đó là những lời tâm sự rất chân thành, cởi mở và tìm thấy một phần hình ảnh của mình trong bài viết, xin có đôi lời chia sẻ:
    1. Chiến lược đầu tư của bác tôi đánh giá là rất hợp lý, duy còn một vấn đề là làm sao tránh được sự tò mò và sốt ruột với cái bảng điện tử xanh đỏ mỗi ngày là rất khó, đặc biệt là dân văn phòng.
    2. Tùy theo từng giai đoạn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì các chính sách kinh tế vĩ mô, vi mô... sẽ có những tác động thuận lợi đến một số ngành và đi kèm là giá cổ phiếu đó được đánh lên nhiều hơn. Trong thời gian gần đây, trong xu hướng đi lên của thị trường các cổ phiếu của các ngành thường được đánh xoay vòng. Vì vậy, nếu không có sự quan sát thị trường thường xuyên thì khó có sự nhập tâm vào thị trường để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng nó cũng có hạn chế là dễ rơi vào vòng cuốn của thị trường mà không biết thị trường sẽ sập lúc nào.
  3. miumeo

    miumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã đặt ra nguyên tắc thì cứ theo thế thôi bác ạ, chấp nhận không tối ưu hóa được lợi nhuận. Vì mình còn công việc, quan hệ khác nữa, không thể theo dõi suốt ngày được.
  4. Sheen

    Sheen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý nhỏ lẻ bắt đầu có vấn đề.
    Như vậy VNI đã tiệm cận vùng đáy.
    Chỉ chờ Pennies về lại giá cũ là...
  5. anhpone

    anhpone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    haiz, lắm khi suy nghĩ và hành động ko đi đôi mới chít bác ạ
  6. Olivertwist-01

    Olivertwist-01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm rất hay,cám ơn bác=D>=D>=D>[r2)][r2)]
  7. thaingocj

    thaingocj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ôi, em đang tiếp bước tâm lý của bác đây! mất hết cảm giác vào học hành, vui chơi ( sv quèn). mà thoát khỏi tt ra thì ko đành, lúc up thì ko sao, lúc down mà ko thoát kịp thì...........
  8. yvone

    yvone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    theo em được viết thì hồi ký được viết sau khi đã về hưu với mục đích vớt vát thêm chút gì đó sau cuộc hạ cánh an toàn :p
  9. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Cụ nầy chưa nghiện lắm, giờ này mới 25% cổ cho thấy điều đó . tớ 70% cổ rồi, mai sàn là múc nốt [:D]
  10. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Em học theo bác hí hí, cách của bác là Tối Ưu Hoá lợi nhuận rồi , vì ko thể Tối Đa hoá lợi nhuận

Chia sẻ trang này