Chứng khoán tháng 8: Gam màu chủ đạo??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 666666, 04/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3022 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29691 lượt đọc và 1080 bài trả lời
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Hôm nay cổ cánh của em đỏ toàn tập nè.
    Ngộ chứng rồi
    Ko nhịn được cười nữa
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. protradervn

    protradervn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    sợ các bác quá

    TK em lên xanh lè mới sợ, có HBS, LCS, ITA hôm trc, hôm nay xúc EBS < 17 chờ ăn T+4 kiếm cốc bia :D
  3. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Anh Lai, anh ý bào 483 là bệt đấy, mà Vothuong81 lại bảo 384 cơ
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Không tin bố con thằng nào, tin bản thân mình thôi, dạo này lắm trò ảo quá[:D]
    384 thì cả nhà đi ra đê, tớ chỉ mong 475 thôi;))
  5. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Mối thù truyền kiếp
    - Hơn 10 năm nay, Christian Luli, 17 tuổi, đã phải tự giam trong chính ngôi nhà của mình. Luli không thể bước chân ra khỏi cửa vì sợ sẽ bị sát hại. Ước mơ của cậu là muốn trở thành kiến trúc sư, nhưng do không thể đến trường nên Luli cũng không thể đọc thông viết thạo.
    [​IMG] Sherif Kurtaj
    Để giết thời gian, Luli chỉ còn biết chơi game, vẽ tranh... “Đó là hoàn cảnh của tôi”, Luli buồn rầu tâm sự. “Tôi không biết gì kể từ khi còn là một cậu bé. Tôi ước được tự do và đến trường. Sống như thế này còn tệ hơn một án tù giam”.
    Sự bất hạnh của Luli khởi nguồn từ người cha. Ông đã giết một người trong làng. ở Albania vẫn còn tồn tại những hủ tục hết sức nặng nề. “Nợ máu phải trả bằng máu” là một hủ tục đã được lưu truyền hơn 500 năm nay, gia đình của nạn nhân được phép báo thù cho người thân của mình bằng cách giết chết một người là nam giới trong gia đình của “kẻ thù”.
    Theo hủ tục này, bất cứ người đàn ông nào đủ tuổi cầm súng săn đều được coi là mục tiêu trả thù. Chính vì vậy mà 17 thanh niên trong gia đình Christian đều có thể bị trả thù và tất cả họ đã phải tự giam mình trong nhà.
    Điều duy nhất đảm bảo cho sự sống của họ là bên báo thù không được xâm phạm vào ranh giới nơi ở của kẻ thù, không được trả thù đối với phụ nữ và trẻ em. Hủ tục này đã tồn tại hàng thế kỷ ở đất nước này như một đạo luật để điều chỉnh các vấn đề như sở hữu tài sản, hôn nhân và tội giết người.
    Ủy ban Hòa giải Quốc gia Albania ước tính từ năm 1991 đến nay đã có khoảng 20.000 người mắc vào những mối thù truyền kiếp kiểu này. Và kể từ thời gian đó, có tới 9.500 người đã bị giết và gần 1.000 trẻ em đã phải bỏ học vì bị giam giữ trong nhà để tránh bị trả thù.
    Những mối thù truyền kiếp cũng rất phổ biến ở một số xã hội khác như ở miền Nam Italia với những mối thù giữa các tổ chức mafia; ở Iraq là sự thù hận giữa các gia đình Shiite và Sunni, và ở một số vùng miền núi nước Mỹ.
    Nhưng chúng đặc biệt phổ biến ở Albania, một quốc gia nghèo đang vật lộn với việc duy trì trật tự phát luật sau nhiều thập kỷ đẫm máu. Đã có thời gian chúng không còn tồn tại ở Albania, nhất là trong khoảng 40 năm cầm quyền của Enver Hoxha. Nhà lãnh đạo cộng sản này đã nghiêm cấm hành vi trả thù bằng những hình phạt nghiêm khắc.
    Nhưng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, đất nước lại rơi vào một thời kỳ hỗn loạn mới và những hành vi trả thù lại tái diễn. Đã có gần 1.000 thanh niên và đàn ông dính líu đến những vụ trả thù đã phải trốn ra nước ngoài. Nhưng kể cả khi họ bên ngoài Albania họ vẫn có thể bị những gia đình báo thù săn đuổi và sát hại.
    Nguyên nhân của phần lớn những mối thù truyền kiếp giữa các gia đình là do những tranh chấp về tài sản, đất đai, thậm chí ngay cả từ những tranh chấp rất nhỏ.
    Bà Victoria, 37 tuổi, mẹ của Luli cho biết, bà đã buộc con trai mình phải ở trong nhà từ khi cậu mới lên 7 tuổi sau khi chồng bà và cậu con trai lớn giết chết một người cùng làng trong một cuộc cãi nhau do say rượu. Giờ đây Victoria luôn phải sống trong sợ hãi và lo lắng cậu Luli sẽ bị sát hại.
    Victoria cũng đã làm đủ mọi cách để mong được gia đình nạn nhân tha thứ, nhưng tất cả đều vô ích. Gia đình nạn nhân Simon Vuka không thể tha thứ vì nạn nhân là người cha của hai đứa con, và giờ đây chúng đã không còn cha. Cả cậu bé Luli cũng phải gánh chịu những thiệt thòi do người lớn gây ra.
    Thật không công bằng khi Luli đang bị trừng phạt bởi những tội lỗi của người thân trong gia đình cháu. Lần duy nhất Luli được tiếp xúc với thế giới bên ngoài là khi những tu sĩ làm từ thiện đưa được cậu bé ra ngoài khoảng 30 phút. Đã có lúc Luli tính đến chuyện trốn ra nước ngoài, nhưng gia đình cậu không có đủ tiền cho chuyến “chạy trốn” của cậu.
    Ismet Elezi, giáo sư luật hình sự Đại học Tirana, đã kiến nghị với Chính phủ và lực lượng cảnh sát rằng, để đối phó với hủ tục này thì việc nâng mức án tù giam đến 25 năm đối với những ai giết người do trả thù và những hình phạt nghiêm khắc khác đối với những người đe dọa trả thù có thể sẽ làm giảm tình trạng trả thù lẫn nhau.
    Những mối thù giữa các gia đình không chỉ là vấn đề hủ tục mà nó còn gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng, những người đàn ông trưởng thành thì bị giam chân trong nhà không thể đi làm, trẻ em thì không thể đến trường, cả gia đình thì bị biệt lập với thế giới bên ngoài.
    Các nhà xã hội học ở Albania thì cho rằng, những mối thù truyền kiếp đã làm thay đổi vai trò của giới ở các vùng nông thôn Albania, phụ nữ dần trở thành trụ cột trong gia đình, trong khi đàn ông buộc phải ở nhà và làm công việc nội trợ.
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Hoa mận hoa mơ mùa này nở rộ
    Tím cả một vùng tím Vờ ÉP Rê

    Hờ hờ:))
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .................................................................
    Uống sang thía, uống trà đá thui để bia...mời tụi tui :p=))
    Danh mục Blu (blue, bluchips) ha :-bd
  8. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Quên ko nhấn F5, tr41 vui quá , chứng đỏ lừ mà cười được =))=))=))
  9. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Lại chơi thơ ảo đấy à:)):)):)):)):))
  10. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Thầy tớ cũng bảo thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này