Chứng khoán tháng 8: Gam màu chủ đạo??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 666666, 04/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7355 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29650 lượt đọc và 1080 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Hay nhỉ, có năng khiếu bán lưỡi câu:)>-
    Mai CKV fl có nên xem xét không nhở[-)[-)[-)
    thanh khoản thì kém, trứng thì ung>:P
  2. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    690

    Càng gần cách mạng tháng 8 , quốc khánh 2/9 và đại lễ ngàn năm thăng long rồi, toàn sự kiện tầm DÂN TỘC, các cụ hẳn phải biết màu chủ đạo của nửa cuối năm nay là màu gì chứ =))


    [​IMG]

    Bức hình nói lên tất cả nhé , ĐỎ, VÀNG, và XANH SÀN nhé các cụ =)) =)) =))
  3. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Cụ mà làm cho fl được thì ơn giời, bái cụ sát đát, em muốn mấy ngày nay rồi cuối cùng có được đâu, đành chịu thôi buông cương, vì em cũng có nhõn tí chả đáng kể mà mất công ngồi luyện[:D]
  4. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Cô Kèn ơi, tối đi caffe đi, tinh thần cô vần lạc quan yêu đời chớ? baif hats nayf nghe cungx nhieeuf ma lamws^:)^
  5. edixon

    edixon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    162
    màu hoa phượng vỹ chứ còn gì nữa. điều này là sự thật hiển nhiên rồi. đừng có mơ mộng ở cái thị trường đầy khắc ngiệt này. hãy nhìn thẳng vào sự thật các cụ ợ
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .........................................................................................
    Cụ này mê thơ văn, ca nhạc thật:-w, nên có vẻ dành tình cảm ưu ái với nhạc cụ(Kèn) ghê:p. Cả nhà cả cửa có được "cái" Kèn là "tài sản" nên ku Bi nói phải canh ko sợ người "mê nhạc" cuỗm mất là phải thôi:-":-":-"
    Mần thơ văn nhạc của cụ cho tòi ra "max coor phieeus" chập IC mất~X
  7. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Mùa hè bao giờ cũng điên cuồng và ích kỷ
    Gom góp hết nắng
    Gom góp hết gió
    để bão tố
    để mưa giông

    Mùa thu bao giờ cũng bao dung
    Cặm cụi nhặt những kỷ vật của mùa hè lai láng
    Dòng sông bớt cạn
    Mùa thu ấy là em.

    Anh thương yêu!
    Đừng nhé!
    Em xin!
    Anh đừng giống mùa hè điên cuồng và ích kỷ

    Em trong suốt và mong manh thể
    Khe khẽ chạm vào...khe khẽ tan ra.


    Có thơ là có $[r2)]
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .................................................................................................................
    Có vụ ảnh ọt, ma mị gì mà tui ko bít nhỉ?:-o
    Nhưng thấy ku nào ku nấy mặt mày xanh mét thế kia là tui cũng...khiếp rùi:-ss
  9. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Thơ ca để lấy lại thần sắc đấi

    Chỉ tiếc là không gặp lại được em
    Cầm tay em trong lòng tay mình một lát
    Dẫu có thể là trước khi nhắm mắt
    Không một phút nào em nhắc tới tên anh

    Mình đã có trong nhau những khoảng trời xanh
    Nắng chan hoà và mây thì trắng muốt
    Những mùa đông mưa phùn giá rét
    Đi bên nhau chợt thấy ấm lòng

    Anh đã đánh rơi tình em trong hư không
    Khi không dám tin vào tình yêu giữa đời thường nghiệt ngã
    Từ buổi ấy anh bỗng thành xa lạ
    Em chẳng nói gì chỉ đôi mắt buồn hơn

    Với tháng năm xưa anh là kẻ qua đường
    Trong căn nhà tình yêu bao ngày em gìn giữ
    Anh đã nhiều lần đi qua nhưng không một lần dừng lại
    Dẫu thời gian nhỏ giọt nhớ tràn ly

    Để rồi chiều nay không kịp giã từ
    Mà giã từ được chăng những lỗi lầm xưa cũ
    Thôi thì hãy cứ coi như là em đang nằm ngủ
    Anh trở về chào em trước lúc đi xa...
  10. duyqh

    duyqh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    2
    hehehehê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này