Chứng khoán tháng 8: Gam màu chủ đạo??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 666666, 04/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3390 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 08:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29735 lượt đọc và 1080 bài trả lời
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Ku Tý... đêm qua chưa kiếm được món gì để mài răng hử:-o
  2. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    chịu, đang chờ 1 cây nến rỗng [:D]
  3. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Èo, vừa táy máy lại sập xuống hố rồi:-o:-o:-o:-o:-o
  4. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hội thi oánh ghen :)) Iêu Bụi quá cơ :x
  5. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Hic giờ này anh ở đâu, còn sống hay.....................
  6. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    bác chia buồn cùng em đi. Buồn quá rùi
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...........................................
    Oài, chuyện tình cảm ko có được...cười thế nha, anh í nhớ...nghiêm túc lắm đó!:-o:)):)):))
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ................................................................
    Mài răng thì chưa, nhưng cứ gặm nhấm nỗi nhớ...anh và măm măm...chứng dò đáy mòn hết cả răng rùi!=(([:D]
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ nhớ ngày xưa, cái hồi bọn tớ còn trẻ con ý, hễ thấy có người điên thì chúng tớ cũng hay đổ xô lại xem lắm, xong lại lấy gậy khều khều, chọc ghẹo .
    Người điên bị trêu chọc lại càng điên hơn, đuổi theo bọn tớ nhưng không được, tức sùi bọt mép. Còn chúng tớ cười ha ha, khóai ơi là khóai cậu ạ.

    Tội nghiệp thật !
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Tớ chẳng tham gia đâu.
    Tớ mà oánh ghen... khối người chẳng hiểu... toàn oánh ghen bằng thơ ca nhạc hoạ ko à:))
    Văn hay chữa tốt cũng khổ thế đấy. Nhiều lúc chẳng có cơ hội mà dùng=((
    "Tự sướng" ti tí đừng ném đá nhé.:))
    Kiểu này thì bó tay. Chưa được học.... giờ mới có dịp ngâm cứu nèb-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này