Chứng khoán tháng 8: Gam màu chủ đạo??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 666666, 04/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5972 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29660 lượt đọc và 1080 bài trả lời
  1. culy

    culy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mà nài, hum nay ngộ chứng nặng wa nên nói nhìu đấy nhớ chớ thân thể vưỡn bầm dập thâm tím khắp nơi các bác nhá. Mà cứ sáng ra cứ tò tò vừa ngồi vào ghế là đc hứng ngay wả đấm của ẻm VNI thía là cứ gọi là xây sẩm hết cả mẹt b-([-)>:P . Khổ, các kụ nhà ta cứ nói là ở hiền gặp lành mà tui ở hiền thía mà chả thấy gặp lành mấy rì cả. Tưởng là len lén ngồi 1 góc nhà roài thì an toàn và vưỡn ăn chưởng như thường [r37)]
  2. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ....................................................................
    =))=))=))
    Tui nhớ có một câu đại loại thía này: Khi nào chúng ta chán nản nhất, mà khi đó chúng ta chợt nhớ tới một người, thì người đó chính là...một nửa của ta:x
    Vậy vấn đề là: Bác Bụi phải chia làm bao nhiêu nửa để chúng ta...đủ dùng??? :-ss
    =))=))=))
  3. culy

    culy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hỏg có rám dùng bác Bụi đâu bác ơi. Tui chỉ xin là cho phép thưởng thức chút thoai chứ ai rám rùng. Bác cứ wá lời là chít tui. Tui hiền lành lém hok rám sài đồ của người khák đâu. Chỉ ròm trộm chút thoai để xem thấy có rì hay thì vác dìa nhà mìn :-":-":-"
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))
    Hết chuyện rồi nhỉ.... cứ canh me 1/10; 1/12 gì đó đi...:x
    Thích nữa thì oánh nhau mà giành giật phần to hơn:p

    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

    Đến với em, xin đến với em
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ


    Đúng tâm trạng chưa???


  5. culy

    culy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà bác nì có khi là tâm trạg nhứt đây. Cho bác nhận lun 1/2 đấy \:D/
  6. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    =)) Kèn ui, khỉ nó thích ăn chuối lém, hàng km đặc biệt đó[r2)]
  7. culy

    culy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũg có bị choág chớ hok có bất tỉnh nhân sự đâu bác nhá. Chớ bất tỉnh thì làm seo các bác hỏi đến tui là tui vưỡn típ chiện các bác được. Nhưng mà người lúk nào cũg như trong trình trạng fê thuốk. Thuốc lắk của ẻm [:p]
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .............................................................
    Đúng, đúng...=))=))=))
    BB ở nhà phen này nhảy mũi hắt hơi, đi ra vấp cửa, đi vào đụng...yêu tinh rùi đây:)):)):))
    Mà BB phải cảm ơn vợ BB:-". Ko có "bà ấy" chúng ta đâu có quan tâm BB đến mức phát sinh tình cảm cháy bỏng đến thế này chứ!:x:x:x
  9. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một từ : Nhớ! [r32)]
    [​IMG]

  10. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Đúng quá rồi, tớ đang định cho bài này lên thì nàng laichọ truóc roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này