chứng khoán thật là đơn giản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newmanvn, 24/08/2010.

316 người đang online, trong đó có 126 thành viên. 05:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 721 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    nói thì dễ lắm, lý thuyết suông thì hay lắm

    lúc lâm trận thực tế mới thấm thía được

    cho 10 ông chuyên gia dạy chứng khoán đem tiền đi đầu tư thì 9 ông thua lỗ nặng là cái chắc, chơi còn dở hơn nhà đầu tư nhỏ lẻ tay mơ ấy chứ
  2. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch vậy, mà nghe chừng khó hoàn thành quá...thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều ko ủng hộ...thôi làm công ăn luơng vậy, đắp chăn chờ độc lập !
  3. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều phải trả bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền.............
    rất đồng ý với bro, ''kinh nghiệm là nguời thầy tốt nhất'' mà
  4. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhìn thấy quan tài thì đó là đáy...đọc đi sẽ biết.

    Truyền thuyết về Ghost

    Có 1 chiến binh trong CF sau 1 thơi gian bắn giết nhiều quá mới hối hận ... thề không bao giờ động đến súng đạn ... bỏ lên núi tu hành và xa lánh nhân thế ... sau 1 thời gian tu hành gian khổ người chiến binh đó đắt đạo, và có phép thần thông .. (có thể tàn hình trước mắt mọi người) ... tưởng rằng có thể tránh xa được ánh mắt thế gian,không ngờ trong lúc tắm bùn người tu hành gặp 1 Lady chân dài tới nách và nhà nghèo kinh khủng (ít vải che trên người quá đó các bạn) cứ luôn mồm trêu ghẹo, nhưng người tu hành vẫn giữ được bình tĩnh ...

    Sau đó Lady đó hỏi người tu hành ... giữa 2 chân của anh là cái gì vậy ...

    Hơi bất ngờ nhưng người tu hành vẫn kiên định ... và suy nghĩ ... mình đã rời xa chốn súng đạn cận kề .. đã phát tâm tu hành thì cái đó của mình chỉ dùng được cho mõi 1 chức năng, có mà cũng như đã chết, ... nghĩ đến đó người tu hành nói : giữa 2 chân ta là 1 xác chết .....

    Lady vẫn duyên dáng và cười tươi hỏi người tu hành ... vậy anh có biết giữa 2 chân em là cái gì hông?...

    Người tu hành hơi bỡ ngỡ và đỏ mặt .. nói nhỏ xíu ... giữa 2 chân cô là cái gì? ..

    Lady nói ... giữa 2 chân em là cái quan tài đó ... và Lady cười trên khóe môi như thách thức ...

    Người tu hành nghe xong câu nói thì "Tẩu Hỏa Nhập Ma" ...

    Từ đó về sau người tu hành không thể tu tiếp được nữa vì cái tâm đã không còn tịnh ... nhưng cũng không thể cầm súng được nữa vì đã có lời thề ... từ đó người lính trở lại chiến trường với con dao trên tay .. và khả năng tàn hình mà nhờ tu luyện đã đạt được ....

    Cũng chính vì cái tâm đã không tịnh nên phép màu cũng bị ảnh hưởng .. cụ thể là khi di chuyển thì vẫn để lại bóng mờ ... và trong đầu luôn nghĩ về cái quan tài của Lady nên thở dài không nguôi, nhờ đó mà mọi người nghe tiếng thở mới biết người tàn hình đó đang ở gần họ ...


    Và nguồn gốc của Ghost cũng từ đó mà sinh ra ...


    Vì thế khi chơi Ghost bên BL thì:
    - Tâm phải tịnh
    - Đầu óc không được nghĩ bậy bạ
    - Và phải biết nín thở.
  5. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của mình là ''không dự đoán thị truờng sẽ ntn'' nhưng luôn theo sát TT xem thị truờng đang diễn biến ra sao...Tạm thời:

    ''Bỏ của bỏ nguời, bỏ cuộc chơi
    Bỏ mặc hư vô, bỏ mặc đời''
  6. thanhtamnta2

    thanhtamnta2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    36

    Đắp chiếu tk, đi chơi đến cuối năm đêy
  7. cotyphu

    cotyphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0
    2.2. Tới bữa tiệc lúc buồn nhất (như hiện nay) và đừng là người đầu tiên :p
  8. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều tiếng kêu gào quá vậy....tiếng kêu than nghe ai oán lỗi lòng...bỗng dưng thấy bùn !
  9. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn........................

Chia sẻ trang này