Chứng khoán trên những vần thơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuongnh5, 06/08/2025.

2316 người đang online, trong đó có 926 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 929 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. cuongnh5

    cuongnh5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2021
    Đã được thích:
    80
    Vẫn biết lịch sự là luôn lặp lại, mong rằng anh em chứng sĩ vững tay chèo.

    Chứng Trường

    Mở bảng ban mai tím lịm lòng,
    Chiều xem đỏ lửa chát như rồng.
    Hô vang “game lớn” – chiêu tung khói,
    Úp bô lẻ nhỏ, múc vào không.

    Gom đáy nhiều phen chờ trần nổ,
    Xả đầu một phát… khó hoàn công.
    Chơi như đánh số, không lường trước,
    Múc nhầm nhịp sóng… sạch luôn phong.
    ChangNo, DUCHAI_NT, Lycuong54542 người khác thích bài này.
  2. chuoichien1102

    chuoichien1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2021
    Đã được thích:
    4.220
    Thơ hay quá bác :D
  3. cuongnh5

    cuongnh5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2021
    Đã được thích:
    80
    Giờ ngoài làm thơ còn việc gì làm đâu bác ơi
    ChangNo thích bài này.
  4. cuongnh5

    cuongnh5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2021
    Đã được thích:
    80
    Điều chỉnh là cần thiết, tăng mãi cũng phải giảm tý chứ nhể

Chia sẻ trang này