Chứng khoán tuần tới, đi câu hay giăng lưới.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi niubi, 18/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5575 người đang online, trong đó có 530 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 27590 lượt đọc và 996 bài trả lời
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng sắp tan nát gia đình vì chứng khoán
    Chồng tôi không sa đà nhậu nhẹt mà biết lo cho gia đình. Nhưng từ khi anh lao vào chơi chứng khoán thì tất cả đều đảo lộn. Anh lên sàn và làm bạn với các em nhân viên chứng khoán rồi rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi cặp với một em nhỏ hơn mình 15 tuổi có chồng hai con là nhân viên ở sàn chứng khoán đó.
    >Vợ tôi say chứng khoán quên cả sinh con
    From: Đ.T.
    Sent: Tuesday, July 20, 2010 1:45 AM

    Vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 20 năm, chúng tôi đã có một cơ ngơi khá vững vàng, có hai con trai ngoan hiền, con trai lớn đang học đại học, con trai nhỏ đang học cấp ba, cả hai con tôi đều học khá giỏi. Chồng tôi không sa đà nhậu nhẹt mà biết lo cho gia đình. Nhưng từ khi anh lao đầu vào chơi chứng khoán thì tất cả đều đảo lộn.
    Anh lên sàn và làm bạn với các em nhân viên chứng khoán rồi rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi cặp với một em nhỏ hơn mình 15 tuổi có chồng hai con là nhân viên ở sàn chứng khoán đó. Khi chồng cô ta phát hiện, anh ta đã ly dị vì không muốn mình bị cắm sừng, vậy là cơ hội cho cô ta và chồng tôi, cả hai lao vào nhau.
    Anh càng ngày càng nói dối chuyên nghiệp, tôi vì quá tin chồng nên anh nói gì cũng nghe. Một ngày họ nhắn cho nhau vài chục tin nhắn khi tôi nghi ngờ hỏi thì anh bảo chỉ là thông tin về chứng khoán vậy mà tôi vẫn tin, vẫn tạo điều kiện cho chồng làm ăn bởi tôi vẫn chưa biết cô ta đã ly dị chồng.
    Một tối khi tôi điện thoại cho chồng tôi, anh bảo là đang ở cùng con và cúp máy, nhưng máy chưa cúp nên tôi đã nghe rõ mồm một hai kẻ đó nói chuyện cùng nhau. Tôi như từ trên mây rơi vào địa ngục không thể ngờ rằng chồng mình đã phản bội niềm tin và tình yêu suốt bao nhiêu năm gầy dựng.
    Hơn một năm qua tôi bị chính người chồng mình lừa gạt mà vẫn không hay còn gì đau đớn bằng. Đó vì mê chứng khoán mà gia đình tôi đã đi đến bờ vực thẳm. Vậy mà chồng tôi không quay về một mực bảo rằng chỉ có vợ và con là trên hết, cô ta chỉ là kẻ cho anh ta chơi sạch mà thôi, nực cười không các bạn?
    May mình giao dịch online, broker lại là man :D
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Khiếp, có tí buổi trưa thôi mà mấy Ku buôn bán ác quá, đọc toét cả mắt cũng chẳng buồn vote:-"
    Thằng Ku Kèn có cái hình mới tưởng con mẹ nào lạc vào hội kẹp nữa chứ:))
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Buôn giề. Hôm nay tuyên bố nghỉ một thời gian đi buôn rau muống.
    Định đi luôn nhưhg chợt nhớ vẫn còn ế 100 chứng 3 con Gà
    SG mưa quá. Ngồi nhà buồn chẳng biết làm gì. Tâm hồn ăn uống nổi lên. Xuống bếp làm được một ổ bánh Flan rau câu nè.
    P/S: nguyên liệu gồm trứng 3G, lấy luôn 10 quả làm cho chẵn:D
    Sữa tươi, sữa ông thọ, agar, vani[:p][:p][:p]
    Mời cả nhà xơi cho tỉnh táo. Món ruột của tớ đấy
    [​IMG]

    Hôm nay làm không tập trung, vừa làm vừa dòm xem có tên nào nói xấu mình ko, oánh chứng không đều tay nên cái mặt bánh cóc được mịn như cái này. Thôi mượn tạm của người khác cái hình vậy;))
    Xin lỗi cu Bi tí nhé. Tại vì giải nghệ nên mời các bác liên hoan chia tay.
    Mai em mà lên đây là em oánh chứng ảo đấy;))
  4. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Lên sàn ngồi cũng có cái hay nhỉ [:D]
  5. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Thật là bất công cho các nhà đầu tư U30, vì trừ bớt 15 còn teen quá, chưa làm broker được.
  6. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    U50 ở công ty có phòng riêng, thư ký riêng ở chỗ nào cũng thế thôi :))
    Mấy thằng nhà báo kiếm chuyện để bán báo thôi [:D]
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Khiếp. Bác này cái gì cũng biết^:)^
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Chợ giải tán, yêu cầu ai về nhà nấy ngay, hôm nay buồn quá:((
    Trong nhà vừa xuất hiện 1 thằng Ku lạ đấy, đố mọi người đọc ngược được cái nick của nó[:D]
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Nói thử coi8->
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Duca
    Thành viên mới
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:20, 05/06/10


    Được cảm ơn 9 lần

    Nó đấy, khiếp ngại lắm chẳng dám nói:p

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này