Chứng khoán và Phật giáo

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stocktrader1, 11/02/2012.

1453 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 22:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2331 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Bỏ lại sau lưng những ngày bám sàn , bám điện . Mời các bác tìm đến những bài hát phật giáo để tìm lại những phút giây yên bình và tĩnh tâm chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt tuần tới ... trích lời của Đại đức Thích Thái Tâm mà e thấy rất tâm đắc :

    Tham vọng lắm thì thất vọng nhiều nên nhà đầu tư cần có những khoảng lặng để chiêm nghiệm lại cuộc đời, với những được - mất, hạnh phúc – khổ đau, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại. Lúc đó, mọi người sẽ ngộ ra một điều, mọi thứ trên cuộc đời này đều do mình, tự mình làm ra nên khi mất mát hay đau khổ, chúng ta cũng phải tự mình đứng dậy, đừng trông chờ vào người khác.


  2. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    Chứng khoán thời khủng hoảng: Tìm đến Phật giáo
    Trước tình hình ảm đạm của thị trường, hoạt động đầu tư chứng khoán gặp nhiều thua lỗ, khiến cho không chỉ nhà đầu tư mà đến cả nhiều thành viên trong các công ty chứng khoán gánh chịu áp lực lớn về tinh thần, thậm chí nhiều người trong đó đã bị sự chấn động và khủng hoảng về tâm lý.

    Mới đây, Câu lạc bộ các nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán IRS đã tổ chức buổi nói chuyện “Đạo Phật với cuộc sống” do Đại đức Thích Thái Tâm, trụ trì chùa Hương Hồ (Thành phố Huế) thuyết giảng thay vì mời các chuyên gia kinh tế đến nói chuyện, phân tích tình hình thị trường như cách mà tất cả các công ty chứng khoán đã làm trước đó.
    [​IMG]

    Cân bằng tâm lý

    Một số nhân viên chứng khoán cho biết, họ chẳng lấy làm bất ngờ khi giới truyền thông có bài viết về việc Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận những trường hợp đầu tiên cần điều trị tâm lý do khủng hoảng tinh thần liên quan đến thua lỗ trong đầu tư chứng khoán.

    Sau bài báo, nhiều nhân viên môi giới đã nhận được điện thoại từ phía người thân, bạn bè và thậm chí là cả khách hàng hỏi thăm, động viên và chia sẻ.

    Anh Nguyễn Trần, nhân viên môi giới tại chi nhánh Hà Nội cũng của một công ty chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, “Nhiều người thân đã gọi điện hỏi han tôi. Tôi thấy mình cũng không nghiêm trọng và bê bết lắm. Nhưng mẹ và người nhà vẫn động viên phải cười lên cho mọi người vui vẻ. Hình như bề ngoài của tôi đang chán hơn là tôi tưởng."

    Nhìn nhận về con đường dài của nghề môi giới chứng khoán, anh Trần tâm sự, có thể coi nghề này như làm xiếc trên dây. Mặc dù nhiều người đang có tâm lý rất chán, nhưng do phải chăm sóc khách hàng nên giữa lời nói và hành động khác xa với những gì người ta đang trải qua. Nguyên tắc người môi giới thường kể về các khoản lãi của mình và ít khi nói thật về những khoản lỗ và áp lực thực mà họ đang phải đối đầu.

    Theo anh Hoàng Minh, một môi giới chuyên nghiệp tại một công ty chứng khoán phía Nam, tính đến thời điểm này các thành viên trên thị trường, ai cũng khó khăn. Một số người đã phải từ bỏ hẳn ngành chứng khoán, tuy nhiên một số vẫn cố gắng bám trụ, mặc dù để tồn tại đã có không ít người phải làm thêm nghề tay trái.

    Một nữ nhân viên môi giới tại một công ty chứng khoán trên phố Thụy Khuê, Hà Nội, đã phải thốt nên với nhà đầu tư của mình: "nếu có tiền em cũng gửi tiết kiệm." Chị chứng kiến nhà đầu tư của mình thua lỗ nhiều quá nên không còn đủ niềm tin để thuyết phục khác hàng tiếp tục tham gia vào thị trường. Suốt thời gian qua, trên nick chat cá nhân, chị luôn treo dòng tâm sự “Giải pháp gì cho sự thất nghiệp...”

    Ngoài lỗi lo về thu nhập và việc làm, nhiều người làm việc trong ngành chứng khoán còn đang phải đối mặt với những áp lực rất lớn với gia đình, người thân, bạn bè và cả khách hàng. Những người đã tin tưởng giao tài sản cho họ với hy vọng đầu tư “bỏ một lãi mười”.

    Đến với các thành viên trên thị trường, thầy Thái Tâm đã dành một phần bài giảng nói về cách chế ngự lòng tham, tránh được đau khổ khi không đạt được tham vọng.

    Tổn thương nhờ được ưu đãi

    Theo các chuyên viên môi giới chứng khoán, thị trường chứng khoán lình xình, nhà đầu tư đổ tiền bao nhiêu mất bấy nhiêu và đối tượng chịu trận nặng nề cùng giới đầu tư không phải ai xa lạ mà chính là họ.

    Anh Hoàng Minh thấm thía kể, các nhân viên môi giới khi sử dụng đòn bẩy [ký quỹ chứng khoán] thường dễ dàng hơn các nhà đầu tư. Bởi, một mặt mình là nhân viên công ty và thêm vào đó muốn tư vấn cho khách hàng thì các môi giới phải tham gia đầu tư để cảm nhận hết tính chất vận động của thị trường, qua đó cũng kích hoạt được hoạt động đầu tư của khách hàng.

    Cũng chính bởi yếu tố này mà các công ty chứng khoán thường ưu tiên tỷ lệ đòn bảy cho nhân viên các môi giới của mình. “Nguy hiểm là ở chỗ đó, trước đây chỉ đầu tư đơn thuần tài sản tự có, nhưng do được khuyến khích từ phía công ty, tôi đã nhờ người anh làm ở ngân hàng vay thêm một khoản tiền để tham gia vào thị trường, rồi tiếp tục sử dụng margin chính khoản đầu tư đó. Do đó, khi thị trường giảm sút, ngoài việc tài khoản thâm hụt tới 30%, tôi phải cộng gánh nặng tiền lãi lên trên 20 triệu đồng mỗi tháng. Cộng dồn tổn thất hơn một năm nay, không tính đến khối tài sản kiếm được trước đó đã không cánh mà bay, mà giờ đây tôi còn đang lâm vào cảnh nợ nần,” anh Trần nói.

    Khắc nghiệt nhất trong hoạt động đòn bẩy chứng khoán là phải giải chấp đúng đáy. Anh Nguyễn Trần, nhân viên môi giới tại chi nhánh Hà Nội cũng của một công ty chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan điểm của anh là đầu tư giá trị, nên thông thường anh Văn và các khách hàng của mình thường bám sát một đến hai mã chứng khoán có các chỉ số kinh doanh tốt, chiếm ưu thế ở top đầu trong ngành sản xuất của họ.

    Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến khá đặc trưng, mỗi khi có xu hướng lên thì hết thảy các mã cổ phiếu tốt, xấu cùng lên và xuống cũng vậy, do đó giờ đây nhóm của anh Văn đã phải điêu đứng trước áp lực giải chấp của công ty.

    Mặc dù thị trường khó khăn, nhưng vì tin tưởng vào khả năng đánh giá về kết quả và xu hướng kinh doanh một mã cổ phiếu MPC thuộc top đầu của ngành thủy sản, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài cũng luôn mua ròng MPC với tỷ trọng rất lớn, do đó nhóm của anh Trần đã kiên trì nắm giữ mã cổ phiếu trên trong một thời gian khá dài.

    Anh Trần thực hiện mua mã MPC ở thời điểm thị trường rất xấu. Nhưng theo anh, khi đó móm đầu tư này hầu như không lỗ vì có xuống thì cũng xuống rất thấp, cộng thêm việc khối ngoại mua khối lượng rất lớn, thành ra nó làm cho anh chủ quan.

    Giá mua trung bình khoảng 29.000 đồng/cổ phiếu, khi MPC lên được 36.800 đồng/cổ phiếu, anh Trần không bán, lý do chủ yếu là do kinh nghiệm đầu tư luôn có thắng lợi và quen với những khoản chênh lệch quá lớn, nên số lợi nhuận 20-30% làm anh không hài lòng, đây là nhược điểm khiến tôi không còn tỉnh táo nữa.

    "Sau này thị trường xuống, chính tôi đã phải giải chấp một số lượng lớn cổ phiếu tại vùng đáy vào hồi cuối tháng Năm vừa qua. Mặc dù trắng tay và đối với bản thân tôi khoảng thời gian này là căng thẳng nhất. Song tôi không cảm thấy là khủng hoảng mà thay vào đó, tôi nhìn nhận lại bản thân, không còn quá tự mãn với những thành quả đã từng dễ dàng gặt hái.

    Có thể tôi đã mất đi một khoản tài sản lớn mà nhiều năm mới dành dụm được, nhưng thay vì đó mình đang xây dựng một được nhân cách, một tinh thần của cuộc sống, bởi của cải là thứ chúng ta vẫn có thể làm ra khi duy trì được tinh thần minh mẫn và uy tín đối với những người xung quanh,” anh Trần nói.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.133
    Có một câu rất hay xin tặng hai bạn :

    Vui rồi khổ,

    Hết khổ lại vui,

    Vậy thà đừng vui và đừng khổ.

    Tâm tịnh khí hòa, tránh sân si, lấy cái nhẩn để làm người, tìm trong cái nhẩn có cái tuệ, lấy cái tuệ để đi sống với ttck vậy.
  5. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.133
    Lâu quá mới gặp lại bác, bác khỏe chứ?

    [};-[};-[};-[};-
  6. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    798
    =D>
  7. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    76

    Cô bé này quá chuẩn đấy, chỉ xin các vị đừng tàn phá môi trường nữa. Bọn người lớn, bọn chính trị gia, bọn tài phiệt luôn hô hào bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh, bảo vệ ...vv.và vv...trong khi chúng ta phá hoại môi trường trong mỗi một hành động dù là nhỏ nhất. Từ những chuyện vô thức nhỏ nhặt như xả rác bừa bãi, thói quen sử dụng bao bì nilon...đến những cái to tát như các phát minh mà loài người vỗ ngực tự hào như: giấy, động cơ đốt trong, xăng...toàn là những tác nhân phá hoại với quy mô ngày càng lớn công nghệ ngày càng hiện đại. Tất cả nhứng phát minh chỉ mang lại một chút thoải mái cho cái tâm trí bệnh hoạn của con người, nhưng nó xâm hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tinh thần của con người, của thiên nhiên và nó báo trước sự diệt vong sau vào thế hệ nữa. Loài người đang là giống vượt trội, đang tiêu diệt mọi sinh vật khác, và tiêu diệt cả chính đồng loại của mình, chẳng chóng thì chầy, Mẹ thiên nhiên sẽ cân bằng lại hệ sinh thái này, bằng kết cục bi thảm mà loài người gây ra cho các loài khác.

    Ai đó có thể xúc động, ai đó có thể im lặng, khóc lóc, gào thét, đấm ngực khi nghe cô bé này phát biểu, tuy nhiên, sẽ chẳng giải quyết được gì, nếu như mỗi người trong chúng ta không coi việc đừng tàn phá, đừng huỷ hoại, đừng tiêu diệt là trách nhiệm của chính mình....!

    Vô vọng phải không bạn [:D]
  8. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    em nghe bài giống bác
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    luật nhân quả thôi

    trên HTV7 đang phát bộ phim về nhân quả đấy

    ‘Bản sao của Việt Trinh’ gây ấn tượng với khán giả truyền hình

    Sở hữu làn da rám nắng, rắn rỏi cùng ánh mắt to tròn khá giống với Việt Trinh khi còn trẻ, đặc biệt lại đảm nhận một trong ba vai diễn chính của bộ phim truyền hình do chính tay “Người đẹp Tây Đô” làm đạo diễn, Mỹ Dung (vai Bảo Ngọc) đang trở thành một hiện tượng trên màn ảnh nhỏ.

    Gặp Mỹ Dung khi bộ phim Trở về phát sóng được một số tập, cô cười tươi rói nhưng rồi lại rơi nước mắt: “Em đã đóng vài ba bộ phim rồi mà cả xóm nhà em ở chẳng ai để ý. Bỗng nhiên mấy bữa nay, mọi người ùn ùn kéo đến nhà em, người thì khen ngợi, người thì... mắng chửi em, vì bảo vai diễn của em trong phim đáng ghét quá, hư quá”. Mỹ Dung vừa bước vào tuổi 23, tuy nhiên, ở trong phim, cô buộc phải hóa thân thành cô bé 15 tuổi hiếu động, nghịch ngợm, lì lợm và ương bướng. Phần thể hiện của cô trong vai Bảo Ngọc thực sự gây ấn tượng cho người xem truyền hình.
    Bảo Ngọc là con gái của ông Hân (Đức Tiến đóng), một tay giang hồ đòi nợ thuê đã hoàn lương sau khi vô tình giết chết người. Tuy nhiên, những cái “nghiệp” mà ông phải trả cho những lỗi lầm của mình đã rơi vào cô con gái ngày càng hư hỏng, quậy phá... Bảo Ngọc là đầu têu của nhiều trò nghịch ngợm, quậy phá. Sau đó, cô còn bị nam ca sĩ Quách Đại Ca (Quách Tuấn Du đóng) dụ dỗ, lôi kéo vào con đường nghiện ngập... Mỹ Dung diễn tả rõ nét sự tinh quái, nổi loạn nhưng cũng rất hồn nhiên, đáng thương của cô bé 15 tuổi đứng trước nhiều cám dỗ.
    [​IMG] Kể lại quá trình casting và những ngày tham gia phim Trở về, Mỹ Dung xúc động: “Trong buổi casting, tôi là người đến sau cùng nhưng lại may mắn được biên kịch Châu Thổ và chị Việt Trinh chọn lựa. Tôi ngưỡng mộ chị Việt Trinh đã lâu, nay được làm việc với chị ấy, tôi sung sướng vô cùng. Nhưng rồi, những ngày đầu làm việc với chị Trinh, tôi đã khóc mấy lần vì chị Trinh đòi hỏi quá cao, không giống những phim trước tôi đã tham gia”.
    Mỹ Dung cũng nói, cô từng rất sốc khi hay tin vì diễn xuất chưa đạt, cô có thể bị hủy vai diễn Bảo Ngọc. “Biên kịch Châu Thổ sau khi xem nháp đã trao đổi với chị Việt Trinh là phải thay vai diễn của tôi, vì đây là vai xuyên suốt 30 tập phim và có tính quyết định sự thành bại của cả bộ phim. Nhà sản xuất cũng đã chấp nhận bỏ những phần đã quay, với số tiền đã lên gần trăm triệu. May mắn sao, chị Việt Trinh đã quyết định cho tôi được thử sức thêm một ngày nữa. Với kinh nghiệm làm diễn viên lâu năm của mình, chị đã dành nguyên một ngày để gò cho tôi từng cử chỉ, ánh mắt... Điều đó giúp tôi thay đổi rất lớn. Bây giờ ngồi xem lại phim, tôi còn ngạc nhiên với chính mình”.
    Cô diễn viên nhỏ nhắn đã chứng tỏ sự lột xác và quyết tâm hết mình cho vai diễn Bảo Ngọc. Cô ngày càng nhập tâm và luôn được đạo diễn và ê kíp khen ngợi. Thậm chí những cảnh lên cơn nghiện, cắt tay, leo dây từ tầng hai xuống sân để trốn nhà đi bụi, Dung đã tình nguyện đóng, không cần cascadeur. “Tôi nghiệm ra rằng đã làm nghệ thuật là phải hết mình. Và đặc biệt, sau khi quay xong phim, em cùng với các diễn viên trong phim Trở về đã trở thành một gia đình, luôn chia sẻ vui buồn cùng nhau, và tụi em luôn được tham gia các chương trình từ thiện của chị Việt Trinh”, Mỹ Dung nói.
    [​IMG]
    [​IMG] Bộ phim truyền hình Trở về đã phát sóng tập đầu tiên trên HTV7 vào ngày 29/1 và tiếp tục chiếu từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần lúc 20h. Phim truyền tải thông điệp của đạo Phật “nhân quả nghiệp báo từ đời cha sang đời con”, trong đó, nội dung phim được dẫn dắt bằng việc các cư dân trên mạng đang xôn xao về nhân vật Bảo Ngọc, đứa con gái duy nhất của ông Hân, bà Nhi, nhân vật phải trả nghiệp do cha mình gây ra. Ngoài Mỹ Dung, phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Đức Tiến, Đức Hải, Văn Phượng, Quách Tuấn Du...
    Một vài hình ảnh hậu trường của Mỹ Dung:
    [​IMG]
    Mỹ Dung chụp hình cùng đạo diễn Việt Trinh và các diễn viên Đức Tiến, Tuấn Du.

    [​IMG]
    [​IMG] Thanh Ngọc
    Theo Infonet.vn


  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Cám ơn bạn !
    Nhờ ơn sự gia hộ của Chư Phật ,chư Bồ Tát ! Mình lúc nào cũng khỏe ,cả về tinh thần lẫn vật chất .
    Sóng mùa Xuân vừa rùi bạn có được nhìu Xuân ko?
    [};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này