Chứng sĩ cứ bám váy bđs mãi bảo sao ko đứt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PHR, 20/10/2023.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2077 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. PHR

    PHR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2019
    Đã được thích:
    7.801
    Bđs là nơi chôn tiền. Một khi nó chôn vùi 10 năm thì trắng tay. Bất kể là doanh nghiệp hay cá nhân dính nặng chu kỳ downtrend của bđs thì cứ xác định 5-10 năm mới hồi phục.
    Sau khoảng thời gian trên, thị trường ấm lên là đem bánh vẽ ra phỉnh nhà đầu tư.
    Đó là lý do mà bọn bđs nợ như chúa chổm và phát hành ko xuể giấy lên sàn.
    Hãy tránh xa cổ bđs nhá vì nó chẳng tạo ra giá trị mà chỉ tiêu sản, đốt tiền=))
    Cuonghandy thích bài này.
  2. minhbinhtd

    minhbinhtd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2019
    Đã được thích:
    787
    Cổ cứ lên là đc, phân tích phân toi gì cũng không áp đc vào vnindex được đâu.
  3. duc1809

    duc1809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.115
    Các công ty BĐS toàn cầm cự để tồn tại chứ có nguồn thu đâu, nên tránh xa các mã BĐS, vào dễ đi viện.
    PHR thích bài này.
  4. PHR

    PHR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2019
    Đã được thích:
    7.801
    Tư duy vậy nên ckvn mãi ko đái qua ngọn cỏ:))
  5. Cathina79

    Cathina79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2023
    Đã được thích:
    78
    Hầu như mọi người đầu tư các mã BĐS đều mang tính đầu cơ, lướt sóng và hiếm khi đầu tư dài hạn để chia cổ tức.
  6. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.436
    Kinh chưa :))
    "Nữ tướng" kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc Phạm Thị Việt Hà: 18 tuổi đầu tư đất lãi 100 lần, sẵn sàng bỏ vị trí Phó Tổng giám đốc đi làm sale bất động sản
    20-10-2023 - 13:36 PM | Bất động sản
    Được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công chức Nhà nước đúng nghĩa, nhưng không hiểu Hà lại có máu đất cát. Ngày đấy cũng không dạy mình mua bán bất động sản thế nào nhưng cứ có tiền là tích lại mua đất. Sau này Hà đi xem tử vi thì được bảo rằng "hơi thở đã nói đến đất rồi và làm đất rất hợp".

    Khi đang học đại học năm đầu, Hà đi bán bảo hiểm. Bán hàng "mát tay", mình nhanh chóng trở thành gương mặt bán bảo hiểm xuất sắc nhất thời bấy giờ, thậm chí còn được treo ảnh tuyên dương ở nhiều chi nhánh. Lúc đó, trong khi sinh viên mới ra trường thu nhập chỉ 500 nghìn đồng/tháng thì nguồn thu nhập từ bảo hiểm của Hà vài lên mức chục triệu đồng/tháng. Năm 1999, Hà có thu nhập tháng đỉnh điểm 68 triệu, Hà quyết định cho mẹ 11 triệu, nộp học phí 1 năm, ghi văn bằng 2 để học và mua 1 mảnh đất đầu tiên 17,5 triệu ngay sau nhà Hà. Số Hà rất may, mua đất xong thì đường mở rộng, lô đất bỗng ra mặt đường. Hơn 10 năm sau, Hà bán được 1,7 tỷ đồng (lãi gần 100 lần).
    nguyenhung101085 đã loan bài này

Chia sẻ trang này