Chúng ta không bằng nông dân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi highprofit, 09/08/2010.

110 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 473 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    QUOTE=hosino;7020495|15:58|09/08/2010]

    Em đồng ý với các bác rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán để kiếm lời nhưng mục đích đó hoàn toàn chính đáng phải không ạ? thế nếu không thì tiền của em nó đi đâu? vấn đề là ở chỗ UBCK, quan chức, doanh nghiệp... thông đồng để kiếm tiền bất chính, nếu nói cái lý của cuộc sống thì trộm cướp, giết người cướp của có được không bác? ai chẳng vì cuộc sống vì miếng cơm manh áo? kẻ giết người thì bác thấy nguy hại trực tiếp dễ cảm nhận, nhưng cái bọn sâu mọt kia thì nguy hại hàng nghìn lần. Con em chúng ta không có cơm ăn áo mặc, giáo dục không đến nơi đến chốn ... đất nước suy kiệt, tài nguyên bị tàn phá, đến khi chiến tranh xảy ra không có sức chống đỡ.... hàng vạn hàng triệu con người sẽ đổ máu... các bác nghĩ xem đằng nào nguy hại hơn.
    Cái vụ Vedan bác nói không có sai, càng nghĩ càng đau xót, nhục quá bác ợ...

Chia sẻ trang này