Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc vì được chứng kiến cơn bão tài chính khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 08/10/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3205 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ko, khỏe mà. Có cái hay đi ngủ sớm thôi. Quen rồi.


    [/quote]
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đã đến lúc UBCK vào cuộc, nên đóng cửa TT 1 thời gian đợi cơn bão đi qua....Để tránh vụ "Tự sát" tập thể..........
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đấy đấy, bắt đầu lại có biểu hiện rồi
    Chứng kiến cơn bão tài chính thì đau lòng chứ hạnh phúc gì ạ
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Chứng kiến nhưng ở ngoài vùng có bão thì còn hay, đằng này ở trong vùng bão giật cấp 12...
  5. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    TJC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
    (Cập nhật: 08/10/2008)

    Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 6/10/2008 của ông Mai Xuân Ngoạt, Thành viên HĐQT, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo như sau:

    - Tên người thực hiện giao dịch: Mai Xuân Ngoạt

    - Chức vụ: Thành viên HĐQT

    - Mã chứng khoán: TJC

    - Số lượng CP hiện đang nắm giữ: 37.500 CP

    - Số lượng CP đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 18.000 CP

    - Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 19.500 CP

    - Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc báo giá

    - Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân

    - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: từ ngày 9/10/2008 đến ngày 9/11/2008.
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đóng cửa không phải là cách kền kền săn chim lợn bác ơi, đó chỉ là đóng cửa lại để chạy trốn chim lợn thôi

    Đóng cửa thi flàm sao thành nhân chứng lịch sử của vụ đổ bể toàn cầu này được hả bác?
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Nhìn cảnh trú em và KL nửa đêm co ro dưới bếp, nước nhỏ tong tỏng mà thương quá...Đúng già cả khó ngủ tệ. Chẳng bù bọn anh kết thúc vụ sát phạt là lăn quay chỗ lun....
    Bạn em đêm đó chẳng hỉu vì ai mà thao thức cả đêm, oánh bài cũng ko tập trung, đúng là đỏ cái này đen cái kia......
  8. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Châu Âu đang hồi nhẹ để đợi xem giao dịch của Mỹ. Giờ các bác hoảng loạn thì em túc tắc cover và nhập hàng
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Cái vàng vàng : đang tra phonebook xem có bao nhiêu người tên là BẠN EM mà vẫn chưa tìm được ai. Ai được nhắc đến thì vào điểm danh nhể
    Thương chú Thỏ nhắm, già mà vẫn khổ. Chìều nay chưa thấy chú đâu, chắc vẫn đau lưng và lạnh
    Tối nay theo dõi tiếp xem cái mà gọi là Cơn Bão Tài Chính, đêm nay Bác lại không ngủ
  10. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tiếp tục tháo chạy, sợ hãi đang dang cao, chỉ khi nào tổng thống Bush đứng lên phát biểu cưíu vãn thì VNI tự khác sẽ quay đầu, chắc là mất vài ngày nữa

Chia sẻ trang này